Đà Nẵng:
Báo động tình trạng “không cho yêu thì giết”
(Dân trí) - Từ giữa năm 2013 đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra ít nhất 3 vụ án vì ghen tuông mù quáng, mâu thuẫn trong tình yêu... tước đi sinh mạng của ít nhất 4 người mà nạn nhân đều là các cô gái.
Mới đây nhất, một vụ án với 2 cái chết của hai sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường làm dư luận tại TP Đà Nẵng một lần nữa bàng hoàng với cách "yêu" của các bạn trẻ ngày nay.
Nạn nhân là nữ sinh viên Huỳnh Ngọc Như Ánh (SN 1993, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, tạm trú phòng C603, KTX DMC 579, là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng).
Hung thủ chính là người cùng quê, cũng một thời là người yêu Ánh - Huỳnh Quang Thức (SN 1993, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, sinh viên học cùng trường đại học với Ánh, tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Trước đó, một số bạn cùng tầng C603 thấy Ánh cãi cọ to tiếng với Thức. Nghĩ là tình nhân giận hờn thông thường nên chỉ khuyên can rồi ai về phòng nấy. Nhưng đến khoảng 24h cùng ngày, bất ngờ sau tiếng Ánh la khóc thất thanh các nữ sinh viên cùng tầng chạy đến thì phát hiện cô đang nằm bất động trên vũng máu, với nhiều vết đâm sâu trên ngực ngay trước cửa ra vào.
Lúc này, Thức cũng hoảng loạn tay cầm dao bỏ chạy trốn lên tầng 9 của khu KTX, mặc dù được một số bạn sinh viên khuyên ngăn và báo khẩn cấp sự việc với Ban quản lý KTX nhưng Thức đã lao mình từ tầng 9 xuống đất tự tử. Cả Thức và Ánh đều tử vong.
Theo một số bạn cùng trường Quang Thức và Như Ánh cho biết, Thức và Ánh là người cùng quê, lại học cùng trường nên đồng cảm và yêu nhau. Tuy nhiên thời gian gần đây chuyện tình của cặp đôi này có nhiều mâu thuẫn, xích mích.
Ngược lại thời gian, vào tối 20/4/2013 tại phòng trà Dòng Thời Gian (đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cũng xảy ra một vụ tạt xăng bạn gái rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Nạn nhân là chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và hung thủ là Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú tổ 26, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng, làm nghề thợ sơn).
Người dân nhanh chóng dùng nước dập lửa và gọi xe đưa chị Yến đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân. Tuy nhiên, vì vết bỏng quá nặng nên chị Yến cũng tử vong sau đó vài ngày.
Nguyên do cũng là chuyện tình cảm. Theo người nhà nạn nhân cho biết, mặc dù chị Yến sắp lấy chồng nhưng Nguyễn Phước Thành vẫn theo đuổi và tán tỉnh. Khi bị từ chối tình cảm thì Thành đã ra tay trả thù một cách dã man. Đối tượng sau đó bỏ trốn nhưng được vận động ra đầu thú.
Vụ án đến tháng 6/2013 thì được Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đem ra xét xử nhằm răng đe. Tại phiên tòa, Thành khai mình là thợ sơn của một gara sửa ô tô gần nhà. Trước khi xảy ra án mạng, Thành thường đến phòng trà Dòng Thời Gian để giải trí và tham gia chương trình “Hát với nhau” thì gặp Yến. Dù biết Yến đã có người yêu nhưng Thành vẫn theo đuổi, tán tỉnh. Thành nói “muốn Yến là của riêng bị cáo”.
Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội của Thành là đặc biệt nghiêm trọng, dã man, gây bức xúc dư luận ở Đà Nẵng; vì vậy bị cáo phải nhận một bản án tương xứng, đủ sức răn đe.
Cuối cùng, Nguyễn Phước Thành đã bị tuyên phạt mức án tù chung thân và đền bù thiệt hai cho gia đình nạn nhân.
Theo một giảng viên dạy ngành tâm lý học tại Đà Nẵng cho biết, hiện tượng “cuồng yêu” và không được đáp lại dễ dẫn đến tâm lý bộc phát trong thanh niên mà hậu quả sau đó không thể lường hết được. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất trong các vụ án đã xảy ra trong thời gian gần đây tại Đà Nẵng.
Công Bính