1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Bán thân không nổi, 3 gã “dở trai dở gái“ đi cướp

Cuối tháng 8/2012, cảnh sát mới bắt nhóm cướp gồm: Nguyễn Tấn Linh (18 tuổi), Lê Hữu Duy (21 tuổi) và Đỗ Đình Vương (21 tuổi) đều trú Quảng Ngãi. Bất ngờ nhất là những tên cướp trên đều... “ẻo lả”, giả gái bán dâm nhưng “ế hàng”, bị khách làng chơi “bóc mẽ”, chuyển “nghề” đi cướp.

Ba đối tượng trong băng cướp “kỳ quái”
Ba đối tượng trong băng cướp “kỳ quái”

“Núp bóng” hành nghề cắt tóc

Từ tháng 4 đến tháng 8/2012, công an Quảng Ngãi thường xuyên tiếp nhận trình báo của các nạn nhân đa phần là các cặp tình nhân sinh viên về việc họ bị một nhóm đối tượng gây thương tích rồi cướp tài sản. Địa điểm “hắc ám” nhất là khu vực đường vắng nằm gần các trường Đại học thuộc phường Nghĩa Chánh và Chánh Lộ (thành phố Quảng Ngãi).

Ngày 23/8, cơ quan công an tiếp tục tiếp nhận thông tin là anh Nguyễn Hữu Đồng (23 tuổi, trú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc cùng bạn gái hóng mát tại khu vực kể trên thì bất ngờ bị một nhát dao chém dọc trên đầu; sau đó hai đối tượng lạ mặt nhảy vào khống chế, cướp đi tài sản gồm tiền, điện thoại di động. Bị thương nặng, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Ít phút sau đó, người nhà cô gái Lê Thị Tuyết Nhung (20 tuổi, ngụ phường Nghĩa Chánh) cũng đến trình báo về việc con mình bị chém, cướp. Cho đến nay, với Nhung, hình ảnh 3 tên cướp nhảy vào chém liên tiếp lên người cô cùng bạn trai để cướp vàng, tiền… vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Theo trình bày của các nạn nhân, họ đều không nhìn rõ được mặt đối tượng vì sự việc diễn ra quá nhanh, ngoại trừ một chi tiết loáng thoáng là trên tay các đối tượng này có xăm hình trên tay trái.

Trước tình hình phức tạp trên, công an Quảng Ngãi lập chuyên án khẩn trương triệt phá băng cướp. Song song với công tác sàng lọc các băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn, một tổ công tác khác hàng đêm còn mật phục tại khu vực thường xảy ra các vụ cướp để có thể bắt quả tang đối tượng.

Tiếp tục khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, ban chuyên án nhận được một nguồn tin quan trọng để mở nút thắt cho chuyên án: Đối tượng Nguyễn Tấn Linh (18 tuổi, trú thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, là thợ làm tóc phụ nữ) có hình xăm con cá chép trên bàn tay trái, có biểu hiện bất minh. Là thợ làm tóc nữ cũng không phải là khá giả lắm nhưng thời gian gần đây Linh luôn có tiền rủng rỉnh bên người.

Đối tượng nghi vấn số một đã lộ diện, ban chuyên án tiếp tục bố trí trinh sát bám mọi di biến động của đối tượng và sau một thời gian ngắn, cảnh sát đã có đủ bằng chứng kết luận Linh là một trong những đối tượng thực hiện các vụ cướp vừa qua trên địa bàn. Cảnh sát triệu tập nghi phạm để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, với lý lẽ sắc bén và những bằng chứng xác thực, các điều tra viên đã buộc Linh phải khuất phục, khai nhận cùng đồng bọn đều là thợ hớt tóc thanh nữ, gây ra hàng loạt vụ chém người cướp tài sản trên địa bàn. Trong ngày 29 và 30/8, cảnh sát lần lượt bắt giữ các đồng bọn của Linh là Lê Hữu Duy và Đỗ Đình Vương (cùng 21 tuổi, trú xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa).

Nhóm cướp lệch lạc giới tính

“Hội ngộ” với nhau tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận đã gây ra hơn 10 vụ chém người cướp tài sản tại những đoạn đường vắng, trong đó có nhiều vụ chúng chém nạn nhân bị thương tích nặng vì dám chống cự. Cũng theo khai nhận, băng cướp được thành lập từ khi Duy, Linh và Vương quen nhau qua nghề làm tóc phụ nữ vào đầu năm 2012.

Từ lời khai này, một sự thật về “thân phận” của nhóm được vén lên, đồng thời cũng trả lời luôn cho câu hỏi nguyên do vì đâu, ban ngày vẫn làm tóc bình thường, đêm đến là cả 3 đối tượng lại mang dao đi chém người cướp của.

Hồ sơ nhân thân cho thấy, Linh, Vương, Duy có nhiều điểm tương đồng. Ba thanh niên này đều là những thanh niên sinh ra ở những vùng quê nghèo, gia đình kinh tế khó khăn, cộng với mặc cảm về sự phát triển của cơ thể không giống với các bạn cùng giới: Giọng nói ẻo lả, không thích chơi với bạn nữ… nên cả 3 bỏ học giữa chừng.

Về sau, Linh được cha mẹ cho tiền đi học nghề cắt tóc để “tự nuôi thân”. Tương tự, Vương và Duy cũng ra thành phố mưu sinh bằng công việc phụ giúp ở một salon cắt tóc nữ. Cùng ra đời sớm lại lệch lạc về giới tính, cả 3 nhanh chóng kết thân nhau, đồng thời cũng “dìu dắt” nhau đi “nếm mùi vị” của sự sa ngã.

Cần tiêu xài cá nhân, nhưng nghề hớt tóc không giúp 3 thanh niên đồng tính này “hái” ra nhiều tiền. Trong một lần được vài vị khách “tám chuyện” nhiều gã trai “lệch pha” giả gái bán dâm hành nghề cướp ở những thành phố lớn, Vương đắn đo suy nghĩ rồi rủ Linh và Duy “hợp tác”. Biết được nhiều gã đàn ông sau một chầu nhậu “sương sương” sẽ đi “tăng 2” để thưởng thức “của lạ”, nhóm tự biến thành 3 “cô nàng” đón khách.

Toan tính của chúng là sẽ lựa lúc khách đi tắm để “ẵm” tài sản ra đi cùng mớ bí mật chưa thể cho biết. Thế nhưng, ngay lần đầu hành nghề, vô tình Linh đã bị khách vạch trần “hàng dỏm”. May mắn cho Linh là “quý ông” trên không tố cáo cơ quan chức năng, đồng thời “tha bổng” nên cậu thanh niên này vẫn bình an vô sự. Thấy việc làm này có nguy cơ dễ dàng lật tẩy, Linh báo cho nhóm dừng hành sự để quay về bàn tính lại. Và “phương án 2” của chúng là đi cướp chứ không giả gái bán dâm nữa.

Cũng tại cơ quan điều tra, khi được hỏi thêm về hành động chém người của mình, những tên cướp buông ra quan niệm sai lệch “để đạt được mục đích, đôi khi cũng cần phải có một chút máu lạnh, liều lĩnh”. Chúng đã thực hiện nguyên tắc bệnh hoạn này bằng cách khi đi gây án luôn sử dụng khẩu trang, phối hợp ăn ý, cùng xe phân khối lớn, tẩu thoát nhanh… nên rất khó có thể bị nạn nhân phát hiện, nhận dạng.

Trong khi đó, nạn nhân chúng nhắm đến lại là những cặp tình nhân mất cảnh giác, thường tìm đến các khu vực vắng người để tâm sự, là “điều kiện vàng” cho nhóm cướp. Thượng tá Nguyễn Ngọc Tiến, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Quảng Ngãi) cảnh báo: “Vụ việc là bài học cảnh giác với các cặp tình nhân nên chọn chỗ tâm sự, dạo chơi… an toàn, tránh tạo điều kiện cho các đối tượng xấu phạm tội”.

Theo Anh Vũ
Pháp luật Việt Nam