1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bán iPhone bố mẹ tặng rồi báo công an "bị cướp"

Khánh Hồng

(Dân trí) - Để có tiền "đốt" vào những cuộc vui, T. đã bán chiếc điện thoại bố mẹ tặng với giá 15 triệu đồng. Sợ bị la, nam thanh niên dựng câu chuyện bị cướp tài sản rồi đến trụ sở công an phường trình báo.

Sáng 25/3, Thiếu tá Đinh Văn Dũng - Trưởng Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi báo tin giả của một thanh niên.

Trước đó, sáng 24/3, N.Đ.T. (SN 2003, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến trụ sở Công an phường Hòa Quý trình báo về vụ việc bị cướp điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Theo T., tối 23/3, khi đang lưu thông qua cầu Khuê Đông thuộc địa bàn phường Hòa Quý, T. bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy Exciter màu đỏ từ phía sau vượt lên chặn đầu xe. Khi T. dừng lại, hai người trên xe máy lập tức lao tới khống chế, chĩa một vật nhọn nghi là dao vào lưng T. rồi cướp chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max và lên xe bỏ chạy.

Bán iPhone bố mẹ tặng rồi báo công an bị cướp - 1

N.Đ.T. tại cơ quan công an (Ảnh: C.A).

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Quý xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, tìm nhân chứng và trích xuất camera, công an nhận thấy không có bất cứ tình tiết nào khả nghi liên quan đến vụ cướp mà T. trình báo.

Vì thế, lực lượng công an tập trung làm việc với T. về nội dung lời khai ban đầu. Sau đó, nam thanh niên thừa nhận đã bịa ra câu chuyện nói trên.

Thanh niên này khai nhận, đã bỏ học giữa chừng, thường xuyên tụ tập ăn chơi cùng bạn bè. Để có tiền "đốt" vào những cuộc vui, T. đã bán điện thoại mà bố mẹ tặng, với giá 15 triệu đồng.

Vì sợ bị phát hiện nên T. dựng câu chuyện bị cướp tài sản và đến trụ sở công an phường Hòa Quý khai báo nhằm "tăng độ tin cậy" hòng lừa bố mẹ.