1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Âm mưu giết người từ mối tình tay ba

Việt Hương

(Dân trí) - Cảm thấy bị đùa giỡn trong tình cảm, cô gái 28 tuổi đã dàn dựng phục kích bắn chết tình cũ, một nhà vô địch đô vật trường trung học tại quận Cam, California, Mỹ, để trả thù.

Cái chết của nhà vô địch đô vật

Ngày 10/11/2003, một vài người dân khu vực quận Cam kinh hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên gần công trường xây dựng.

Cảnh sát quận Cam cho biết nạn nhân bị bắn chết và bị thiêu xác cháy xém. Có vẻ hung thủ đã cố gắng phóng hỏa để che đậy hiện trường vụ án. Một vũng máu đông đọng lại bên cạnh cơ thể nạn nhân cho thấy nạn nhân đã bị giết vài giờ trước đó.

Khám nghiệm tử thi cho thấy chàng trai xấu số bị bắn những phát súng chí mạng vào trán và miệng gây tử vong. Sau khi điều tra, nạn nhân được xác định là Diego Gonzalez, 17 tuổi, một nhà vô địch đấu vật trường trung học.

Theo lời những người xung quanh, Gonzalez là một chàng trai hòa đồng, thân thiện với "trái tim vàng" và dường như không có kẻ thù. Thế nhưng vào ngày 9/11 cậu đã rời nhà để chạy bộ và không bao giờ quay trở lại.

Âm mưu giết người từ mối tình tay ba - 1

Nạn nhân Diego Gonzalez (Ảnh: Oxygen).

Vậy ai là người đứng sau vụ giết người man rợ này? Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn những người có quan hệ mật thiết với Gonzalez.

Bạn gái của cậu, một nữ sinh trung học El Modena cho biết cô đang ở cùng các thành viên trong gia đình khi xảy ra vụ án, vì vậy cảnh sát loại trừ khả năng cô liên quan đến vụ việc.

Tìm hiểu sâu thêm về đời tư của Gonzalez, cảnh sát biết được có một người phụ nữ khác trong cuộc đời của chàng trai đoản mệnh. Đó chính là Veronica Paz, một nữ nhân viện tạp hóa mảnh mai với mái tóc đen, từng có quan hệ tình ái với Gonzalez.

Động cơ gây án

Sau nhiều lần thẩm vấn điều tra, Veronica Paz thú nhận đã cùng với người bạn trai hiện tại, Brandan Dante Perry, một cựu cầu thủ bóng đá trường trung học, lập mưu sát hại Gonzalez.

Cô nói với các điều tra viên rằng đã cố tình đưa Gonzalez đến công trường xây dựng vì cảm thấy Gonzalez đã "chơi xỏ mình". Cậu ta đang hẹn hò với người khác nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với cô để quan hệ tình dục.

Bạn trai của Paz là Perry cho biết, trong khi Paz dụ Gonzalez đến hiện trường, Perry đã chờ sẵn với khẩu súng ngắn. Trong khi cặp đôi đang ở trong xe của Paz, Perry lôi Gonzalez ra khỏi xe và nổ 2 phát súng kết liễu cuộc đời cậu.

Sau đó, thi thể Gonzales bị đốt cháy và bỏ lại trên đỉnh đồi tại công trường xây dựng.

Perry cho biết đã nhờ một vài người bạn giúp thiêu xác Gonzales và cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho họ.

Âm mưu giết người từ mối tình tay ba - 2
Veronica Paz và Brandan Dante Perry (Ảnh: Murderpedia).

Năm 2005, Perry bị kết tội giết người cấp độ 1 và bị kết án 25 năm tù chung thân không ân xá.

Năm 2006, Paz bị kết tội giết người cấp độ 1 và bị kết án 25 năm tù chung thân có khả năng được ân xá.

Những đồng phạm tham gia vụ án là Tommy Medina, 24 tuổi và Kimberly Gomez, 24 tuổi, đã nhận tội và bị tuyên các bản án ngắn trong nhà tù quận Cam.

Năm 2008, vụ án của Paz được lật lại. Paz đã được khép vào tội giết người cấp độ 2. Bản án được giảm xuống còn 15 năm tù. Còn Perry thoát khỏi bản án chung thân không ân xá bằng cách nhận tội và đồng ý làm chứng chống lại Paz.

Mẹ của nạn nhân khóc trong phiên tòa xét xử Paz năm 2006: "Người phụ nữ đó là kẻ sát nhân đã giết con trai tôi. Cô ta không đáng được trả tự do".

Theo murderpedia.org