1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ám ảnh sau phiên toà xử vụ cướp xe ôm

Đang giúp vợ dọn hàng về thì người đàn ông chạy xe ôm được hai thanh niên vẫy tay kêu chở đi. Thế nhưng không ai ngờ sau cuốc xe ôm đó, anh đã mãi mãi xa lìa vợ con ...

Những tên cướp ác ôn tại phiên tòa
Những tên cướp ác ôn tại phiên tòa
Những tên cướp ác ôn

Phan Chí Nguyện, Trần Chí Linh, Dương Văn Chơn và Sơn Văn Thanh cùng quê ở tỉnh Kiên Giang. Sinh ra trong những gia đình nghèo khó nên họ đều thất học. Từ năm 2011 đến năm 2012, cả ba lần lượt kéo nhau lên khu vực huyện Nhà Bè và Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh xin làm nghề bốc vác.

Sáng ngày 2/4/2012, cả nhóm đi tới cầu Tân Thuận - Quận 7 để bốc vác gạo, nhưng do trời mưa nên chúng đành quay về nhà trọ rồi nhậu nhẹt. Càng nhậu càng buồn, cả nhóm quyết định bày mưu tính kế đi cướp tài sản.

Khoảng 19h ngày 2/4, cả nhóm mua thêm chai rượu cộng với mấy thứ mồi linh tinh rồi đi bộ ra khu vực chốt dân phòng bỏ hoang ở khu dân cư Vạn Phát Hưng huyện Nhà Bè để nhậu tiếp và  triển khai “kế hoạch câu mồi”.

Nguyện và Thanh ở lại chuẩn bị sẵn sàng, còn Chơn và Linh đi bộ ra đường Huỳnh Tấn Phát hướng về xã Phú Xuân để tìm con mồi. Khi đến ngã tư đường Huỳnh Tấn Phát thì chúng nhìn thấy anh Nguyễn Hùng Sơn sinh năm 1968 là người lái xe ôm nên chúng “chấm” luôn.

Lúc này anh Sơn đang dọn hàng giúp vợ, (vợ anh Sơn bán trứng vịt lộn). Chơn bước tới hỏi giá bao nhiêu thì anh Sơn nói hết 40 ngàn và cả hai đồng ý.  Anh Sơn chở Chơn và Linh đến khu dân cư Vạn Phát Hưng. Khi đến đây, Linh và Chơn nói anh Sơn cho dừng xe để thanh toán tiền.

Trong lúc anh Sơn đang móc tiền để thối lại thì bất ngờ Nguyện lao tới kẹp cổ lôi anh Sơn ra khỏi xe. Tiếp đó cả bọn xông vào đấm đá anh Sơn túi bụi. Không chỉ thế, chúng còn dùng gậy chuẩn bị trước  phang tới tấp vào người anh Sơn khiến nạn nhân bị gãy xương sườn,  xương ức, vỡ lách,  phổi,  tim, chết ngay tại chỗ.

Giải quyết xong con mồi, cả bọn lục lấy chiếc điện thoại, ví tiền bên trong có 3 triệu đồng và giấy tờ xe, sau đó lấy luôn chiếc xe chở 4 rồi chạy về hướng đại lộ Nguyễn Văn Linh. Trên đường đi, chúng thấy điện thoại anh Sơn quá cũ nên “chê” rồi vứt xuống dọc đường.

Cả bọn đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận Bình Tân để ngủ, sáng hôm sau đưa chiếc xe đi bán được 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài và lẩn trốn về Bình Dương.  Sau khi tiêu hết số tiền cướp được của anh Sơn, chúng tiếp tục đi cướp ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và Kiên Giang.

Cái kết buồn

Trong phiên tòa sơ thẩm của TAND Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 17/12/2013, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi mà mình đã gây ra. Các bị cáo cũng đồng ý bồi thường khoản tiền mà gia đình bị hại yêu cầu. Tuy nhiên các bị cáo cũng thành thật là hoàn toàn không có tài sản gì vì gia đình ai cũng rất nghèo.

Được trình bày tại tòa, chị Hà - vợ của nạn nhân sụt sùi nước mắt: “Hàng ngày chồng tôi thường đứng xe cùng chỗ bán của tôi để đón khách, tiện thể lúc nào rảnh thì phụ tôi.

Hôm đó mới khoảng 8h tối, ảnh đang dọn hàng giúp tôi thì có hai thanh niên đi tới nhờ chở đi tới khu Vạn Phát Hưng . Vậy mà 30 phút sau vẫn không thấy ảnh đâu, tôi cứ tưởng chồng mệt nên về nhà trước.

Tôi gọi điện về hỏi con nhưng các con nói cha chưa về. Gọi vào điện thoại của chồng thì máy không liên lạc được… Trong lúc đang rối bời thì tôi nhận được tin báo của công an gọi tôi tới khu vực Vạn Phát Hưng.

Khi tới nơi thì tôi thấy ảnh đã chết từ khi nào rồi. Sao bọn nó ác thế chứ, chồng tôi có thù có oán thì với chúng nó đâu. Chúng nó sức dài vai rộng thế sao không tìm việc làm ăn lương thiện mà đi cướp của giết người như vậy chứ. Tôi mong HĐXX xử chúng  mức án cao nhất…”.

Còn về phía các bị cáo thì hình như không có người thân nào đến dự tòa .Trong 4 bị cáo thì có 2 bị cáo khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi là Chơn và Thanh. Cả 2 bị cáo đều có hoàn cảnh. Thanh mồ côi mẹ lúc mới 14 tháng tuổi. Cha Thanh đi theo người khác, để lại Thanh cho ông bà nội nghèo khó chăm sóc. 

Vợ nạn nhân kể về giờ phút người chồng đi mà không bao giờ quay trở lại.
Vợ nạn nhân kể về giờ phút người chồng đi mà không bao giờ quay trở lại.

Chính vì vậy mà từ lúc lớn lên Thanh chưa một lần được tới trường để biết chữ . Đầu năm 2012, Thanh xin phép ông bà lên thành phố làm thuê , nhưng chưa được bao lâu thì đã bị  lôi kéo vào con đường tội lỗi…

Tương tự, hoàn cảnh của Dương Văn Chơn cũng chẳng sáng sủa hơn. Chơn mồ côi cha từ nhỏ , cũng lang bạt khắp mọi nơi để kiếm sống và rồi kết cục buồn đã đến khi mà Chơn cùng đồng bọn gây ra tội ác tày đình trên .

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Chí Linh, Phan Chí Nguyện tù chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt cho cả hai bị cáo là tù chung thân. Bị cáo Dương Văn Chơn và Sơn Văn Thanh do chưa đủ 18 tuổi nên bị tuyên mức 15 năm tù về tội giết người và 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt cho cả hai bị cáo là 18 năm tù.

 Ngoài ra các bị cáo và gia đình phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 170 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần, đồng thời có trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng cho hai con của nạn nhân đến lúc trưởng thành.

Theo Hoàng Quý
Pháp luật Việt Nam