1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

2 tháng mai phục “nữ quái” cầm đầu mỗi ngày bán 3 bánh heroin

(Dân trí) – Để triệt phá được ổ ma túy cực lớn do “nữ quái” Võ Thị Ngọc Hạnh (42 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) cầm đầu, ban chuyên án 913A đã cho các trinh sát hóa trang thành những người bán vé số, con nghiện… suốt 2 tháng trời nhằm tiếp cận đường dây ma túy này.

Hóa trang thành con nghiện để tiếp cận đường dây ma túy “khủng”

Sau khi bị các trinh sát bắt quả tang về hành vi “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, "nữ quái" cầm đầu đường dây ma túy “khủng” Võ Thị Ngọc Hạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy “khủng” Võ Thị Ngọc Hạnh
"Nữ quái" cầm đầu đường dây ma túy “khủng” Võ Thị Ngọc Hạnh

Ngoài Hạnh, có 4 đồng bọn khác bị bắt giữ gồm: Trần Thị Thanh Tâm (tên gọi khác là Bé Mèo, 40 tuổi, 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy), Trịnh Văn Kha (39 tuổi, 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy), Huỳnh Thị Hoa (59 tuổi). Cả 3 đều ngụ phường Tân Định, quận 1) và Lê Thị Xuân (41 tuổi, ngụ đường Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Trước đó, khoảng tháng 10/2013, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) đã phát hiện đường dây ma túy này và lên kế hoạch theo dõi. Lúc đó, Hạnh cùng nhiều đối tượng có tiền án đã thiết lập một đường dây phân phối sỉ ma túy quy mô cực lớn, khép kín.
 
Xung quanh các khu vực mua bán ma túy này đều là nhà người thân của bà trùm Hạnh nên khi người lạ xuất hiện sẽ bị cảnh báo. Mọi giao dịch ma túy được diễn ra trong các con hẻm: 25, 27, 50… Trần Khắc Chân, quận 1. Nhiều lần, trinh sát đã xâm nhập lọt vào được “đại bản doanh” này nhưng chân rết của Hạnh đề phòng cảnh giác cao độ nên không thu thập được chứng cứ gì.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Nhận định đây là một đường dây buôn bán ma túy lớn, các "con buôn" đều là người trong cùng dòng tộc, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng phòng PC47 ban chỉ huy chuyên án 913A đã cho các trinh sát hóa trang giả dạng thành những người bán vé số, con nghiện… để tiếp cận “hang ổ” trùm Hạnh. Cũng từ đó, các trinh sát lần ra manh mối của toàn bộ đường dây buôn bán ma túy “khủng” này và ban chuyên án đã quyết định “cất lưới”.

Mỗi ngày bán 2 - 3 bánh heroin

Rạng sáng 14/12, trinh sát của PC47 phối hợp với công an các quận 1, 7 và 8 đồng loạt bắt giữ 5 nghi phạm cộm cán nói trên và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, trong đó, 6 điểm ở quận 1, 1 điểm ở quận 7 và 1 điểm ở quận 8.

Việc bắt giữ và khám xét kéo dài từ sau 0 giờ đến 22h30 ngày 14/12, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bánh heroin, hơn 6,5 kg bột màu trắng (đang được giám định) tại nhà của Hạnh ở hẻm 25 Trần Khắc Chân; 3 bánh heroin tại nhà Tâm ở hẻm 50 Trần Khắc Chân và hơn 200 gr ma túy đá tại nhà của Kha ở hẻm 27 Trần Khắc Chân...

Ma túy đá thu giữ tại nhà của 
Ma túy đá thu giữ tại nhà của Trịnh Văn Kha

Theo tài liệu trinh sát, mỗi ngày đường dây của Hạnh cung cấp cho khách hàng từ 2 - 3 bánh heroin. Số ma túy này được Hạnh mua với giá 170 - 175 triệu đồng/bánh, bán lại cho khách với giá 190 - 200 triệu đồng/bánh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
 
Nghệ An:
Hai anh em ruột cùng nghiện và buôn ma túy
 
Ngày 18/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 2 bị cáo Võ Văn Cường (SN 1982) và Võ Văn Tuấn (SN 1980) cùng ngụ tại khối 1, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Tuấn và Cường là hai anh em ruột cùng tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị cơ quan công an huyện Nghi Lộc triệt phá trong chuyên án 713M vào tháng 7/2013.

Hai anh em Cường Tuấn lĩnh 32 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy (Ảnh: T.Đ)
Hai anh em Cường Tuấn lĩnh 32 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy (Ảnh: T.Đ)

Bị cáo Võ Văn Tuấn đã có 1 tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, còn Võ Văn Cường bị HIV giai đoạn cuối. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, bắt mối quan hệ với các con nghiện có nhu cầu mua heroin.

Hai anh em Tuấn Cường tìm mua ma túy ở huyện Tương Dương rồi vận chuyển về Đô Lương, sau đó chia thành từng gói để đưa xuống Cửa Lò và bán cho các đối tượng nghiện hút. Với mỗi đơn đặt hàng 1 cây heroin được bán trót lọt thành công thì hai anh em Tuần Cường sẽ hưởng chênh lệch 7 triệu đồng.

Ngày 23/7, Cường mua được 2,5 cây heroin với giá 45 triệu đồng rồi đem về nhà cất giấu. Ngày 26/7, Cường nhờ Tuấn chở đi gặp “khách hàng” để giao heroin và được Tuấn đồng ý.

Lúc 14h ngày 27/7, hai anh em Tuấn, Cường đang trên đường vận chuyển ma túy từ Đô Lương xuống Cửa Lò để tiêu thụ đến địa phận xóm 4, xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc) thì bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang, thu giữ 2,5 cây heroin có trọng lượng 86 gram, 2 điện thoại di động và 1 xe máy. Tiếp đó, cơ quan công an huyện Nghi Lộc tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Cường và thu được tổng số heroin trong vụ án có trọng lượng 95,25 gram.

Kết thúc phiên toà, sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Cường 17 năm tù, Võ Văn Tuấn 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 
                                                                            Đình Thảo - Doãn Hòa