"Siêu xe" tự chế của fan cuồng Việt Nam

Ở Việt Nam, có khá nhiều người dù không khá giả nhưng vẫn có "siêu xe". Họ thỏa mãn niềm đam mê bằng cách tự chế cho riêng mình những chiếc xe thuộc hàng "khủng” trên thế giới từ xe cũ, đôi khi hoàn thành từ phế liệu.

Rolls-Royce phiên bản Việt của 9X


Chiếc Rolls-Royce
phiên bản Việt

Chiếc Rolls-Royce phiên bản Việt

Để sở hữu một chiếc Rolls-Royce chính hãng ở Việt Nam phải mất hàng chục tỷ đồng. Song chỉ với 240 triệu, Hoàng Ngọc Lê (SN 1990, ở Thanh Hóa) và nhóm bạn 9X của mình đã có một chiếc Rolls-Royce với kiểu dáng cũng như thiết kế cơ bản y như thật. Xe nguyên bản là chiếc Nissan Sentra đời 2002 được mua với giá 50 triệu đồng. 

Hình ảnh chiếc Rolls-Royce
Phantom tự chế tại Việt Nam được đăng tải trên trang tin Zimbio

Hình ảnh chiếc Rolls-Royce Phantom tự chế tại Việt Nam được đăng tải trên trang tin Zimbio

Xe 'BMW gỗ' có một không hai

Chiếc ôtô gỗ độc đáo này là ý tưởng của ông Lê Nguyên Khang ở quận 7, TP.HCM.

Ông Lê Nguyên Khang
và chiếc “BMW gỗ” của mình

Ông Lê Nguyên Khang và chiếc “BMW gỗ” của mình

Phần đầu xe “hoành
tráng” với tên công ty trên biểu tượng đầu rồng, hai bên là họa tiết tứ linh

Phần đầu xe “hoành tráng” với tên công ty trên biểu tượng đầu rồng, hai bên là họa tiết tứ linh

Khung gầm, động cơ, hộp số, dàn nhíp, hệ thống truyền động, vô lăng của hãng BMW được nhập về, còn lại tất cả đều làm thủ công từ gỗ. Chiếc xe dài 4,6 mét, rộng 1,8 mét, nặng 1.420 kg, với phần thân xe được trang trí hoa văn long lân quy phụng.

Ferrari F430 nhái tại Hà Tĩnh

Phần đầu xe “hoành
tráng” với tên công ty trên biểu tượng đầu rồng, hai bên là họa tiết tứ linh

Mới đây, cư dân mạng xôn xao về chiếc Ferrari F430 nhái ở Hà Tĩnh. Đuôi xe mang phong cách thiết kế đặc trưng của siêu xe đến từ Italia với kiểu đèn hậu tròn tách rời, cản sau cứng cáp gắn logo ngựa chiến Ferrari cùng cặp ống xả đôi. Xe có màu sơn vàng khá nuột và được trang bị bộ la-zăng 5 chấu kép kiểu thể thao. Chưa rõ xe nguyên bản của chiếc siêu xe nhái này thuộc dòng xe nào nhưng đó có vẻ là một chiếc xe hai cửa mang thương hiệu Kia hoặc Mazda chế thêm bodykit.

Lamborghini Reventon tự chế ở Đắk Nông

Phần đầu xe “hoành
tráng” với tên công ty trên biểu tượng đầu rồng, hai bên là họa tiết tứ linh

Trước đó, chiếc Lamborghini Reventon tự chế của anh Trần Văn Kim ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũng gây xôn xao dân mạng. Anh Kim đã chi 25 triệu đồng để mua một chiếc Toyota Corolla cũ và bỏ thêm khoảng 25-30 triệu đồng để chế ngoại thất xe theo kiểu Lamborghini Reventon.

'Siêu xe' ở Nghệ An gây sốt trên mạng

Mới đây, hình ảnh chiếc xe mang biển số 37 với hình dáng khá lạ đang gây sốt trên mạng. Theo hình ảnh được chia sẻ, đây là chiếc xe máy đã được chủ nhân độ thêm vỏ sắt màu xanh, không khác gì một chiếc ô tô. Trên nóc xe còn có thêm mô hình của một chiếc siêu xe.

Honda Spacy tự chế giống
Smart Fortwo

Honda Spacy tự chế giống Smart Fortwo

Honda Spacy tự chế giống
Smart Fortwo

Nếu nhìn lướt qua, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một chiếc Smart Fortwo bởi kích thước xe khá nhỏ gọn, đủ chỗ cho 2 người ngồi. Quan sát trực diện, thiết kế lưới tản nhiệt cũng như đèn pha đều được cách điệu và chịu ảnh hưởng khá nhiều từ kiểu dáng của chiếc Jaguar những năm 50. Tuy nhiên, phần đuôi đã cho thấy sự ngẫu hứng của chủ xe trong cách bố trí đèn hậu, bánh dự phòng treo ngay phía sau. Vỏ xe được gò thủ công bằng thép mỏng. Với kiểu dáng của chiếc convertible, mui bạt mềm gập khá gọn ở phía sau ghế.

"Siêu môtô Batman"

Honda Spacy tự chế giống
Smart Fortwo

Tác giả của "siêu môtô Batman" là Tùng Lâm, một chàng trai 8x quê ở Lạng Sơn. Lâm mua chiếc Suzuki FX 125 giá 3 triệu đồng ở một cửa hàng sửa chữa xe máy, hai bánh ôtô cũ giá 800.000 đồng... rồi chế tạo siêu môtô này phỏng theo chiếc Pat Pod trong phim Batman.

Xe Vespa cứu hỏa

Honda Spacy tự chế giống
Smart Fortwo

Đó là tác phẩm của anh Nguyễn Cao Thượng (46 tuổi), quê ở Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hơn 20 năm làm nghề sửa máy móccùng với niềm đam mê chiếc xe Vespa, anh đã bỏ ra nửa năm mày mò, gắn máy bơm nước và lồng tự chế vào chiếc Vespa, tạo thành xe cứu hỏa lưu động.

Harley Việt chế từ Honda 67

Chiếc Honda 67 độ theo phong cách phân khối lớn là tác phẩm
của Thạch Tánh Linh.

Chiếc Honda 67 độ theo phong cách phân khối lớn là tác phẩm của Thạch Tánh Linh. 

Từ niềm đam mê kiểu dáng của những chiếc phân khối lớn hầm hố như Ducati, BMW..., Linh nảy ra ý tưởng kếp hợp phong cách môtô phân khối lớn với chiếc xe Honda 67 gắn liền suốt tuổi thơ của mình.

Môtô tự chế theo cảm hứng Ducati của sinh viên năm 2

Mới đây, chàng sinh viên năm 2 Phạm Ngọc Linh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi hô biến chiếc Suzuki GN125 trở nên dũng mãnh trong sắc diện của quái vật Ducati Monster.

Xe đạp 3 bánh tự chế
giống Vespa

Xe đạp 3 bánh tự chế giống Vespa

Xe đạp 3 bánh tự chế
giống Vespa

Chủ nhân của chiếc xe độc đáo này là Xuân Lâm, một người yêu khoa học và thích sáng tạo. Ý tưởng thiết kế chiếc xe đạp không trục này của Xuân Lâm xuất phát từ việc một người bạn nhờ anh chế tạo chiếc xe điện 4 bánh dành cho người khuyết tật và có kết cấu lái giống Vespa MP3.

Siêu môtô 3 bánh Can-Am “made in Vietnam”

Một chiếc môtô 3 bánh Can-Am từ lúc nhập về đến sau khi làm đủ thủ tục để ra biển tiêu tốn của chủ xe khoảng hơn tỷ đồng. Tuy nhiên, một người thợ ở Hà Nội đã tự “đóng” lấy với giá 50 triệu, rẻ hơn 21 lần so với Can-Am “xịn”. Đó là anh Nguyễn Văn Thắng, làm nghề sửa xe ở quận Long Biên (Hà Nội).

Anh Thắng với chiếc
Can-Am tự chế

Anh Thắng với chiếc Can-Am tự chế

Mỗi năm anh Thắng chế ra vài mẫu xe lạ, chưa kể hàng chục xe 3 bánh khá thẩm mỹ bán cho người khuyết tật, từ ATV 4 bánh, Vespa Ape cổ 3 bánh... 

Theo Hạnh Nguyên

Vef (Tổng hợp)

Theo bạn, ôtô nhập khẩu từ ASEAN sẽ giảm giá trong năm 2014 khi thuế nhập khẩu giảm còn 50%?
Sẽ giảm giá
Không giảm giá
  

Tâm lí đợi chờ