MotoGP 2015 chặng 3:

Sai một ly, đi cả chặng

(Dân trí) - Dẫn đầu 25/27 vòng tại chặng 3 GP Red Bull de la Republica Argentina, tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Marc Marquez, nhưng khi bị Valentino Rossi bám sát, Marquez đã không còn giữ được bình tĩnh, để rồi “ngã ngựa” khi còn cách đích 2 vòng đua.

Bước vào ngày đua chính thức với lợi thế từ vị trí xuất phát đầu tiên. Marc Marquez nhanh chóng vượt lên và tạo được một khoảng cách khá an toàn với nhóm dưới. Phần đông người hâm mộ đều tin rằng, chiến thắng chặng sẽ không thoát khỏi tay Marc Marquez. Thế nhưng, bước ngoặt của chặng đua được bắt đầu từ vòng 15 với sự “trỗi dậy” của Valentino Rossi.

Sai một ly, đi cả chặng

Cuộc tấn công của Valentino Rossi bắt đầu với việc chiếm vị trí thứ 3 của Cal Crutchlow. Không dừng lại ở đó, tay đua người Ý tiếp tục chiếm vị trí thứ 2 của Andrea Dovizioso (Ducati). Vào đúng thời điểm này, sức mạnh và lòng quyết tâm của Rossi được đẩy lên cao độ. Rossi nhanh chóng vượt lên và tạo sức ép kinh khủng với Marc Marquez.

8 vòng đua cuối cùng tại đường đua Termas de Río Hondo Circuit thực sự là ác mộng với nhà đương kim vô địch MotoGP 2014. Rossi dần thu hẹp khoảng cách với Marquez và đến khi chặng đua chỉ còn 2 vòng đua nữa là kết thúc, M93 đã cảm nhận được rõ ràng sức nóng mà Rossi “thổi” vào gáy mình.

Sai một ly, đi cả chặng

Chuyện gì phải đến cũng đã đến, Valentino Rossi vượt lên để giành lấy vị trí dẫn đầu đoàn đua tại Termas de Río Hondo Circuit. Tưởng chừng như Marquez sẽ bình tĩnh lấy lại vị trí của mình, nhưng sự nôn nóng cộng với sự liều lĩnh đã cướp đi tất cả công suất của tay đua người Tây Ban Nha.

Trong tình huống ngay sau khi bị Rossi vượt lên, M93 ngay lập tức tấn công VR46. Thế nhưng, màn tấn công của Marquez không những không thành công mà còn khiến chiếc RC213V của anh va chạm với chiếc Yamaha YZR M1.

Sau pha va chạm hết sức nguy hiểm đó, Marquez đã “nằm sân”. Mặc dù sau đó anh hết sức cố gắng chạy về phía chiếc RC213V, nhưng đã là quá muộn, chiếc xe không thể hoạt động được nữa. Từ vị trí có được ưu thế rất lớn để mang về 25 điểm, Marquez đã kết thúc chặng đua tại Termas de Río Hondo Circuit trắng tay.

Đây thực sự là một bài học đáng giá cho nhà đương kim vô địch. Sự bình tĩnh và độ an toàn là những điều mà Marquez đã không mang theo mình trong chặng đua tại Argentina.

Xuất phát ở vị trí thứ 8, cơ hội để Rossi xuất hiện trên bục podium là không nhiều. Nhưng với kinh nghiệm của một tay đua “già dơ”, Rossi đã mang về cho mình chiến thắng chặng thứ 2 trong mùa giải MotoGP 2015 với thành tích 41 phút 35 giây 644. Đây cũng là chiến thắng thứ 84 trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của tay đua người Ý này.

Sai một ly, đi cả chặng

Sai một ly, đi cả chặng

Sai một ly, đi cả chặng

Sai một ly, đi cả chặng


Sai một ly, đi cả chặng


Sai một ly, đi cả chặng

Sai một ly, đi cả chặng

Có được lợi thế rất lớn khi Marquez không thể hoàn tất cuộc đua, Andrea Dovizioso rất thoải mái mang về cho mình vị trí thứ 2 chung cuộc với 5 giây 685 nhiều hơn. Tưởng chừng như bộ đôi Ducati lại một lần nữa xuất hiện trên bục podium. Thế nhưng, ở góc cua cuối cùng trước khi cán đích, “người cũ” của Ducati là Cal Crutchlow đã cướp đi ngôi vị số 3 chung cuộc của Andrea Iannone (Ducati) với 8 giây 298 nhiều hơn người dẫn đầu. Một thất bại thực sự đáng tiếc của tay đua của Ducati. Nếu chính xác hơn, có lẽ Andrea Iannone đã “tươi cười” trên bục podium.

Chiến thắng của Rossi đến từ tinh thần thi đấu quả cảm. Một lý do được đưa ra đến từ việc Rossi lựa chọn sử dụng lốp sau siêu cứng và lốp trước cứng. Cuộc “săn lùng” Marquez đã diễn ra thành công ngoài sức mong đợi. Nếu cứ thi đấu như thế này, chức vô địch thế giới MotoGP không phải là gì qua xa vời với anh vào lúc này.

Rossi chia sẻ sau chiến thắng: “Tôi xin lỗi về sự cố với Marquez. Tôi hy vọng là anh ấy cảm thấy ổn. Nhưng đây là một cuộc đua và tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Tôi đã có tốc độ rất tốt, mặc dù để Marquez bỏ khá xa trong cuộc đua hôm nay. Đối với tôi, Marquez đã sai”.

Còn với Marquez, tay đua người Tây Ban Nha cho biết: “Khi anh ta đuổi kịp tôi, chúng tôi đã chiến đấu ở một vài góc cua. Nhưng thật không may, chúng tôi đã va chạm với nhau. Tôi vẫn coi Rossi là thần tượng của mình và tôi phải tham khảo nhiều hơn về cách chạy của Rossi. Bây giờ chúng tôi phải hướng tới chặng đua tại Jerez”.

Nếu thực sự may mắn hơn, Aleix Espargaro của Team Suzuki Ecstar có thể mang tới một podium cho đội đua tân binh. Có được vị trí trong nhóm đầu ở nửa trước của chặng đua. Thế nhưng, tay đua của Suzuki không làm cách nào bảo vệ được vị trí của mình trước sự tấn công không biết mệt mỏi của Ducati và Movistar Yamaha MotoGP. Kết thúc ở vị trí thứ 7 chung cuộc đã khiến cho toàn đội đua Suzuki thực sự tiếc nuối.

Đây thật sự là vòng đua đáng quên của Repsol Honda Team, cả hai tay đua của họ đều không thể hoàn thành hết 25 vòng đua tại Termas de Río Hondo Circuit. Hiroshi Aoyama đã thực sự làm Repsol Honda Team cảm thấy thất vọng khi lựa chọn anh làm người thay thế Dani Pedrosa. Ngoài ra Yonney Hernandez của Pramac Racing cũng không thể hoàn tất 25 vòng đua. Chiếc xe đua của Hernandez đã bốc cháy dữ dội và tay đua này buộc phải từ bỏ cuộc chơi.

Sai một ly, đi cả chặng

Trong cái nắng thiêu đốt 35 đến 37 độ tại Termas de Río Hondo Circuit, chặng 3 mùa giải MotoGP 2015 đã diễn ra với rất nhiều bất ngờ. Vị trí thứ nhất và thứ 3 chỉ được định đoạt vào thời điểm chặng đua chuẩn bị kết thúc. Bên cạnh đó, sự vượt trội của Ducati không còn được thể hiện rõ nét như 2 chặng đua trước. Ducati GP15 liên tiếp để Yamaha YZR M1 vượt lên. Chỉ có may mắn mới giúp Andrea Dovizioso có được vị trí thứ 2 chung cuộc.

Chặng 3 sẽ là một bài học thực sự đáng nhớ với Marquez. Sở hữu kỹ thuật chạy xe tuyệt vời, Marquez khiến phần con lại của MotoGP cảm thấy ngao ngán. Những tình huống nhập góc của ở tốc độ cao (khoảng 150 km/h) đã giúp cho Marquez có được vị trí dẫn đầu một cách khá dễ dàng. Chiếm lợi thế phần lớn trong chặng đua tại Argentina, thế nhưng phong cách thi đấu mạo hiểm đã cướp đi tất cả công sức mà Marquez bỏ ra. Phong cách thi đấu này thật sự là con dao hai lưỡi với tay đua người Tây Ban Nha. Nó có thể giúp anh vươn cao nhưng khi không thực sự làm chủ được mình, đáy sâu sẽ là nơi mà nó đưa Marquez đến.

Bảng xếp hạng chặng GP Red Bull de la Republica Argentina 2015:

Bảng xếp hạng chặng GP Red Bull de la Republica Argentina 2015:

Số hiệu

Tay đua

Đội đua

Thời gian

Điểm

46

Valentino Rossi

Movistar Yamaha MotoGP

41’35.644

25

4

Andrea Dovizioso

Ducati

+5.685

20

35

Cal Crutchlow

CWM LCR Honda

+8.298

16

29

Andrea Iannone

Ducati

+8.352

13

99

Jorge Lorenzo

Movistar Yamaha MotoGP

+10.192

11

38

Bradley Smith

Monster Yamaha Tech3

+19.876

10

41

Aleix Espargaro

Team Suzuki Ecstar

+24.333

9

44

Pol Espargaro

Monster Yamaha Tech3

+27.670

8

45

Scott Redding

EG 0,0 Marc VDS

+34.397

7

25

Maverick Vinales

Team Suzuki Ecstar

+34.808

6

Bảng xếp hạng tay đua tính đến hết chặng 3 - GP Red Bull de la Republica Argentina 2015:

Tay đua

Đội đua

Điểm

Valentino Rossi

Movsistar Yamaha MotoGP

66

Andrea Dovizioso

Ducati

60

Andrea Iannone

Ducati

40

Jorge Lorenzo

Movistar Yamaha MotoGP

37

Marc Marquez

Repsol Honda Team

36

Cal Crutchlow

CWM LCR Honda

34

Bradley Smith

Monster Yamaha Tech3

28

Aleix Espargaro

Team Suzuki Ecstar

22

Pol Espargaro

Monster Yamaha Tech3

15

Maverick Vinales

Team Suzuki Ecstar

15

Đức Phúc

Tổng hợp

Bảng xếp hạng chặng GP Red Bull de la Republica Argentina 2015:
 
Bảng xếp hạng chặng GP Red Bull de la Republica Argentina 2015: