Tìm thấy hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út tại Cần Thơ
(Dân trí) - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp với Đội K90 (Quân khu 9) đã tìm được hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út sau gần 3 ngày khẩn trương khảo sát, khai quật thực địa.
Sáng 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp cùng Đội K90 (Quân khu 9) đã tổ chức lễ cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, sau gần 3 ngày khẩn trương khảo sát và khai quật.

Lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ (Ảnh: Trường Thắng).
Trước đó, thương binh Trần Văn Quận (77 tuổi, ngụ Ấp 4A, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ), nguyên Tiểu đội phó Đội du kích xã Tân Hòa, đã nộp Phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh về BCHQS xã Trường Long Tây.
Ông Quận còn kèm theo các giấy tờ chứng minh cụ thể. Theo ông, khoảng 8h sáng một ngày tháng 8/1969, địch điều khoảng 5 máy bay đi càn tại vàm Chệt Thợ, xã Trường Long Tây, bắn phá các chòi canh ngoài đồng. Lúc bấy giờ, trong chòi có 3 người gồm cô Trần Thị Thơ (sinh năm 1948), chú Hai Ẩn (bị thương gãy chân) và cô Nguyễn Thị Út (tên thường gọi là Út Móm, sinh năm 1950, du kích xã Tân Hòa) đã anh dũng hy sinh.

Quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Trường Thắng).
Sau khi sự việc xảy ra, ông Mười Kê là cán bộ tại ấp thời điểm đó đã đưa thi thể bà Nguyễn Thị Út an táng tạm thời tại khu đất của ông Năm Nhung, ven kênh Bờ Xoài, ấp Trường Thọ ngày nay.
Khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long Tây cũng đã tiến hành xác minh kỹ lưỡng, ghi nhận lời kể từ các nhân chứng và 8 người dân địa phương từng biết rõ sự việc. Đơn vị đã gửi đề nghị khai quật đến Cơ quan Chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự TP để tiến hành thẩm định, khảo sát thực địa và đưa vào kế hoạch quy tập.
Qua thời gian dài, nhờ nguồn tin cung cấp quý giá từ ông Trần Văn Quận cùng sự xác thực của nhiều người dân địa phương, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh kỹ lưỡng để lập phương án tìm kiếm.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út được BCHQS TP Cần Thơ đưa về nghĩa trang TP (Ảnh: Trường Thắng).
Công tác khai quật gặp không ít khó khăn do đặc thù vùng đất đồng bằng có cấu trúc phân tầng phức tạp, gồm đất sình, đất sét và đất cứng, đan xen điều kiện thời tiết thay đổi. Đội tìm kiếm đã phải huy động lực lượng, phương tiện đào bới tỉ mỉ hơn 30m3 đất trong khu vực rộng khoảng 20m2.
Chia sẻ về công tác khai quật, Đại úy Nguyễn Hữu Lộc - Đội phó Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, cho biết: "Khi đào đến độ sâu có vướng đầu leng, chúng tôi phát hiện lớp nilon tăng của bộ đội ngày xưa quấn quanh một lớp vải. Anh em lập tức ra lệnh đào chậm, cẩn thận mở rộng hố. Khi xác định chính xác đó là hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út, ai nấy đều vỡ òa xúc động vì bao mệt mỏi, lo lắng những ngày qua đã có kết quả trọn vẹn".







