(Dân trí) - Lần đầu đặt chân đến Công viên Lê Thị Riêng, bà Nguyễn Thị Lệ lặng lẽ thắp hương, nghẹn ngào trước nơi vừa phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ, trong đó có thể có người bà chờ đợi gần 60 năm.

Sáng 13/7, bà Nguyễn Thị Lệ, người có hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (quê Tây Ninh), cùng thân nhân đã có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) để thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Dù chưa có kết quả xác định chính thức, sự xúc động và nghẹn ngào vẫn bao trùm khi họ lần đầu đặt chân đến nơi được cho là chôn cất người thân.

Từ 4h, bà Nguyễn Thị Lệ và gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã chuẩn bị chu đáo, mang theo bó hoa cúng và thuê xe từ xã Vàm Cỏ, Tây Ninh, để đến Công viên Lê Thị Riêng.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ đã dành 58 năm chờ đợi, không kìm được nước mắt khi đứng trước khu vực nghi là nơi an nghỉ của người yêu.

Hài cốt nghi là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy trong những ngày đầu lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau đó, một gia đình ở xã Vàm Cỏ, Tây Ninh, đã nhận là thân nhân của liệt sĩ này. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đã dẫn đoàn công tác xuống Tây Ninh để phối hợp xác minh.

Bà Nguyễn Thị Lệ và ông Huỳnh Văn Quên quen nhau khi cùng hoạt động cách mạng tại tỉnh Long An cũ. Bà Lệ, khi đó là cô dân công xã, gánh nước, tiếp tế lương thực cho tiểu đội của ông Quên. Tình cảm nảy nở qua những lá thư tay, và ông Quên đã hẹn ước sẽ cưới bà Lệ sau khi chiến thắng.

"Anh đi đánh thắng trận này rồi anh về cưới em", ông Quên hứa trước ngày hành quân tham gia Chiến dịch Mậu Thân 1968. Bà Lệ cũng hứa sẽ đợi. Suốt 58 năm qua, bà Lệ không lập gia đình, chỉ nhận một cháu gái làm con nuôi và kiên trì chờ đợi ngày tìm thấy hài cốt người thương.

Sau khi thắp hương, bà Lệ ngồi bần thần, nhớ về những kỷ niệm xưa và bật khóc, liên tục lau nước mắt.

Ông Huỳnh Văn Mười, em trai liệt sĩ, chia sẻ: "Dù chưa xác định hài cốt có phải của anh Quên hay không, gia đình vẫn nôn nóng, bàn bạc đi lên công viên để thắp hương".
Bộ Tư lệnh TPHCM đang phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh để xác minh thêm dữ liệu và đã đưa 2 người nhận là em trai ông Quên đi giám định ADN. Kết quả dự kiến sẽ có trong vòng 3 tuần.

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng. Đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn, cùng các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM và các sở, ban, ngành.

Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đã thắp hương tại khu vực nhà quàn, nơi đặt hài cốt liệt sĩ quy tập được.

Nhiều thành viên trong đoàn không kìm được nước mắt trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng.


Ông Nguyễn Phước Lộc đã trò chuyện, động viên gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong thời gian chờ đợi kết quả ADN, đồng thời thăm hỏi, chúc bà Nguyễn Thị Lệ giữ gìn sức khỏe.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 49 bộ hài cốt và một bộ hài cốt tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai dựa trên kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng). Trước đó, căn cứ lời kể của nhân chứng và tư liệu lịch sử, Bộ Tư lệnh TPHCM ước tính hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có thể được chôn cất tại khu vực này.












