Chung kết Rung chuông vàng năm thứ hai:

Chuông vàng không rung...

Sau 50 cuộc thi vòng loại của Rung chuông vàng năm thứ hai, tối 17/9 vừa qua, 100 thí sinh xuất sắc nhất của 50 trường ĐH ba miền Bắc, Trung, Nam đã cùng “tranh đua” trận cuối cùng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Cuộc chung kết năm thứ hai là cuộc đua giành siêu rung chuông (người rung được chuông sẽ có phần thưởng trị giá 40.000 USD mà năm thứ nhất, sinh viên Lê Trung Đạo đến từ Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã giành được), một cuộc đua tranh, bám đuổi nhau quyết liệt bởi 100 thí sinh năm nay khá ngang tài, ngang sức và chiến đấu với hết sức mình. Họ tỏ ra hết sức bình tĩnh, tự tin và quyết thắng. Tiếc rằng, người cuối cùng là Vũ Quang Phát đến từ Đại học Điện lực Hà Nội đã dừng lại ở câu hỏi thứ 19 và ra về với phần thưởng trị giá 60 triệu đồng.

 

Khác với năm thứ nhất cơn mưa xối xả làm cho cuộc thi gặp nhiều trục trặc, năm nay, thời tiết khá thuận lợi, Hà Nội vào thu mát mẻ, trong lành, một không khí thật tuyệt là điều kiện tốt tạo cho các bạn sinh viên thật sự thoải mái.

 

Có lẽ vì quá căng thẳng bởi đây là cuộc thi chung kết để tìm ra siêu rung chuông, nên các bạn sinh viên mất bình tĩnh, ngay từ câu hỏi đầu tiên đã loại ra gần 1 nửa số sinh viên trên sàn thi đấu.

 

Đến câu thứ 5 thuộc lĩnh vực toán học với một câu đố mẹo không mấy hóc búa nhưng chỉ còn lại một bạn sinh viên duy nhất Hoàng Giang số báo danh 20. Và cuộc chơi đã phải tạm dừng khi câu hỏi thứ 6 với lĩnh vực lịch sử, trên sàn đấu, không còn một bạn sinh viên nào.

 

Chuông vàng không rung... - 1
100 bạn sinh viên đang hào hứng với trận đấu tối 17/9 

 

Lúc này, 100 sinh viên cần đến sự cứu trợ của 70 thầy cô giáo đến từ 50 trường đại học của ba miền. Và họ đã cố gắng hết mình để đưa được 83 sinh viên trở lại đấu trường. Một nỗ lực đáng kể! Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng, các thí sinh vẫn phải tham gia bốc thăm may mắn… Không khí đã dần sôi động trở lại khi 83 bạn sinh viên lại bắt đầu cuộc tranh đua.

 

Ngay câu hỏi đầu tiên sau khi được cứu trợ, cả khán giả, thày cô và những người làm chương trình đã phải bật cười với một tình huống hết sức bất ngờ. Bài hát Người đi xây hồ Kẻ Gỗ vang lên đã có bạn sinh viên trả lời đó là bài hát ca ngợi về công trình thuỷ lợi Đê Sông Hồng, với lý do bạn giải thích, ở Hà Nội bạn chỉ biết đến Sông Hồng và nghĩ rằng đó là trọng tâm mà bài hát muốn nhắc đến. Nhiều câu trả lời thật "ngây ngô" đã khiến đấu trường dần vắng...

 

Và cuộc tranh tài diễn ra căng thẳng đến câu thứ 12, trên sàn thi đấu chỉ còn 3 gương mặt và họ cùng nhau đi tới câu hỏi số 15.

 

Trong số 3 sinh viên còn lại, người mang số báo danh 47 - Đoàn Luật đến từ Đại học Mỏ - Địa chất ngay từ đầu đã được chú ý, bởi bạn là gương mặt quen thuộc, là người đã rung được chuông vàng trong lần ghi hình đầu tiên của năm thứ 2 và ảnh của bạn đã được treo suốt trong các cuộc thi tuần…

 

Khác với cái nắm tay quyết tâm của Hiếu, nụ cuời rạng rỡ của Luật, Quang Vũ vẫn điềm tĩnh, im lặng, gương mặt có vẻ đăm chiêu… và có lẽ, bằng “thuật im lặng” ấy, sự bình tĩnh ấy đã giúp Vũ một mình đi tiếp chặng đường còn lại.

 

Nhưng, cũng chỉ đến câu hỏi thứ 17, Phát đã cần đến sự cứu trợ của thầy cô và bạn bè cùng các khán giả tại đấu trường. Không khí tại đấu trường bắt đầu nóng dần lên, những chiếc máy bay cứu trợ bắt đầu được phi ra..., tình cảm mà họ dành cho nhau thật xúc động.

 

Một màn phi máy bay thật đẹp mắt của hàng trăm chiếc máy bay từ các bạn sinh, khán giả, các thày cô giáo... để cùng hợp sức giúp Quang Phát đi tiếp. Và lúc này, chỉ còn Phát - người phải lựa chọn và đọc các đáp án đúng trên hàng trăm chiếc máy bay đó…

 

Chuông vàng không rung... - 2

Những gương mặt rung chuông vàng năm thứ nhất cùng hát mừng với những sv năm thứ hai  

 

Phát là người âm thầm đi từ đầu cuộc đua tranh, cậu không phải là gương mặt được mọi người chú ý, nhưng với bản lĩnh của một cậu sinh viên Điện Lực, với trí tuệ và sự bình tĩnh, Vũ Quang Phát đã vững vàng, tự tin một mình đi đến gần chặng cuối.

 

Phát đã qua được câu thứ 17 và tiếp tục vững vàng vượt qua câu số 18. Nhưng thật tiếc khi một sinh viên học chuyên khối A phải đối mặt với một câu hỏi thuộc lĩnh vực văn học, và Vũ Quang Phát đã dừng lại ở câu hỏi thứ 19. 

 

Theo Hoàng Mai

VTV.vn