Yêu nhầm cô nàng vừa lăng nhăng vừa…đào mỏ?

Biết rõ cô gái vừa lăng nhăng vừa… đào mỏ, chắc chắn anh chàng nào cũng tránh xa cả cây số thế mà cậu bạn này vẫn thấy buồn và đặt rất nhiều tình cảm vào cô nàng… lắm chiêu này!

Quen em đã lâu nhưng tính người ta ưa lăng nhăng vẫn thích người khác theo đuổi mình. Do một lần gây nhau về việc này nên chúng em đã chia tay, cả 2 đều buồn hết. Em nhận ra mình không thể quên người đó nên chủ động xin lỗi nhưng người đó không đồng ý.

 

Em được biết là người ta đang quen với một người khác lớn tuổi hơn nhiều và giàu có hơn em. Khi em nói chuyện với người ấy thì cô nói là vẫn đi chơi với em được, nhưng tiếp tục quen nhau thì không vì người ta có nỗi khổ riêng. Người ta quen cái người giàu có kia để lợi dụng họ.

 

Nghe xong em thật sự không tin được em cũng thấy lo cho người ta vì trên đời này đâu ai cho không ai cái gì đâu, huống chi người đàn ông đó đã 27 tuổi đâu dễ dàng lừa gạt người ta được. Em không biết phải làm sao nữa vì vẫn còn tình cảm rất nhiều với người ta (zen, 093xxxxxxx)

 
Yêu nhầm cô nàng vừa lăng nhăng vừa…đào mỏ?
 

Thật không dễ dàng chấp nhận việc nhìn thấy người mình yêu thương dành tình cảm cho người khác phải không em? Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn em nhìn nhận sự việc của mình một cách tỉnh táo hơn, lý trí hơn để em tìm thấy sự bình yên cho mình.

 

Thứ nhất, tình cảm em dành cho người ấy quá mãnh liệt, quá mạnh mẽ, nhưng có bao giờ em dám trả lời một cách thành thật với chính bản thân mình cầu hỏi: người ấy có yêu em như vậy không? Thậm chí chúng tôi muốn em trả lời câu hỏi này hơn: người ấy có YÊU em không?

 

Người ấy đã thể hiện quan điểm quá rõ ràng: không muốn quen em, yêu em và người ấy cũng đã có người yêu khác (còn chuyện người ấy yêu người mới vì lý do gì thì chỉ có người ấy mới biết nhưng chắc chắn một điều là người ấy không yêu em). Trước quan điểm và thái độ như vậy, em nên lùi lại một bước để nhận thức thấu đáo hơn.

 

Giả sử như em vẫn kiên trì chờ đợi, quan tâm, lo lắng yêu thương người ấy và đến một lúc nào đó, người ấy quay về bên em thì liệu em có đủ sự bao dung, rộng lượng mà chấp nhận những tổn thương người ấy đã gây ra cho em?

 

Thứ hai, em đã biết người ấy có tính lăng nhăng và quen yêu người khác vì vụ lợi cá nhân thì liệu người ấy có xứng đáng với tình cảm chân thành của em không? Em có bao giờ nghĩ rằng, người ấy quen em cũng chỉ vì những vụ lợi nhất định và vì em không đáp ứng được như mong đợi của người ta nên họ mới bỏ em không?

 

Có thể vết thương do tình yêu gây ra sẽ rất lâu mới có thể lành được, nhất là khi em quá yêu. Nhưng không gì là không thể. Thời gian sẽ giúp em khắc phục mọi “lỗ hổng trái tim” do một người không xứng đáng gây ra.

 

Hãy cho mình một thời gian tĩnh lặng rồi khi cảm thấy chút bình yên rồi, hãy mở lòng ra với xung quanh, em sẽ tìm được một nửa đích thực của mình. Chúc em sớm tìm thấy tình yêu nhé! (Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung tư vấn)

 

Hai đứa em khắc khẩu nhau lắm, nhưng hắn lại hay làm những chuyện… ngược đời. Khi thì nói nhìn em dễ thương (viết suy nghĩ là "bỗng thấy iu em"trên face của hắn) nhưng có lúc hắn lại tỏ ra lạnh lùng với em như không quen biết vậy! Khi thì lại nói hắn có người yêu rồi (nói cả tên người đó nữa), có lúc thì nói là hắn iu em muốn là người quan tâm em mỗi lúc em nói em buồn.

 

Em cũng không biết mình có thích hắn không nữa mà sao em cảm thấy buồn lắm khi hắn nói hắn có người yêu rồi, luôn chờ tin nhắn của hắn giống như thói quen vậy, cảm thấy dường như bị tổn thương khi hắn lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn… Không biết hắn có tình cảm với em không?Và thực ra những cảm xúc của em như vậy có phải là yêu không? (love)

 

Những xúc cảm của em có vẻ khá rối bời nhỉ? Nhất là khi nó bị chi phối bởi tên bạn đáng ghét kia nữa chứ! Đọc những dòng tâm sự của em thì có vẻ như em đang là “nạn nhân” của một trò chơi cút bắt về xúc cảm tình cảm và chính cách thể hiện của em dường như đã “tố cáo” việc em có-vẻ-như-đang-có-tình-cảm với người bạn kia rồi.

 

Nếu muốn xác định tình cảm của cả hai, bản thân em cần lưu ý. Thứ nhất, phân tán sự tập trung của mình vào nhiều đối tượng khác thay vì chỉ một mình “tên kia”; hãy để mối quan hệ của mình là “mối quan hệ mở”, nghĩa là khoan hãy vội đóng khung mặc định mình với hắn là một cặp đôi, để em bớt được những thổn thức khi tình cờ đọc được một status vu vơ mà em cứ ngỡ là dành cho em; đọc sách hoặc tám với bạn bè khác thay vì khư khư ôm điện thoại đợi tin nhắn của hắn,…

 

Thứ hai, nếu ai đó có tình cảm với mình, họ sẽ dùng rất nhiều cách để thể hiện như: tỏ ra quan tâm, hay khen ngợi, hay tặng hững món quà nho nhỏ, dễ thương, tìm mọi cách để tiếp cận em như đi về chung, rủ đi chơi chung, đi nhà sách, trà sữa chung, quan tâm đến em đặc biệt hơn người khác, không làm những việc khiến em buồn,…

 

Thế nên, em hãy cứ bình tĩnh để “tổng hợp” và “phân tích” tất cả những dấu hiệu mà hắn đang “phát” ra về phía em. Nếu có ¾ những dấu hiệu như trên thì em có thể tin là hắn có tình cảm với em, còn nếu chỉ có dưới 2/3 thì có vẻ hắn chỉ coi em là một người bạn hơi đặc biệt thôi nhé! Hy vọng, với những chia sẻ này, em sẽ biết mình phải làm gì trong trường hợp này rồi nhé! (Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung tư vấn)

 

Thưa bác sĩ, răng em càng ngày càng ngả màu vàng dù em không uống cafe hay trà gì hết. Mà vàng ở giữa phía viền ngoài thì chưa đến nỗi nào. Em định chà răng bằng chanh nhưng sợ làm hỏng men răng. Bác sĩ có cách nào giúp em với ạ! (Thảo My)

 

Vàng răng không chỉ có café hay trà là tội đồ, nó có thể là hậu quả của vệ sinh răng miệng kém, đóng cao răng ( thức ăn thừa đóng bợn lâu ngày), chân răng yếu (thiếu máu nuôi) , bệnh nướu răng (chân răng lung lay), có khi do nhiễm hóa chất từ nguồn nước …Với cả loạt “con bệnh” cần đến bác sĩ chuyên khoa ra tay, việc của em là xin một cái hẹn và …há miệng, mọi việc sau đó để bác sĩ lo. (Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn)

 

Em và bạn gái em chưa quan hệ tình dục lần nào nhưng bạn gái em có kinh trễ như vậy thì có ảnh hưởng gì không ạ? (Nhật Minh)

 

Kinh trễ hay sớm là chuyện nội bộ của phái đẹp. Từ thiếu nữ đến bà cô mấy chục tuổi, từ các cô chưa chồng đến bà mẹ mấy mặt con đều có thể là nạn nhân của lịch hẹn kinh nguyệt. Việc kỳ kinh lỡ nhịp chỉ liên quan tẹo nhỏ đến thai kỳ.

 

Như vậy, trong mười chỉ có một khả năng, nên em không cần phải quá lo cho…trách nhiệm đàn ông của mình. Giải thích để em rõ vấn đề, chứ chưa quan hệ tình dục thì bạn gái em lấy gì có thai được? (Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn)

 

Theo Mực Tím