Xúc động clip gợi nhắc kỉ niệm một thời sinh viên

(Dân trí) - Clip “Những màu còn mãi” là câu chuyện về quãng thời gian sinh viên đầy tươi đẹp với biết bao kỉ niệm dưới mái trường đại học. Những mảng màu kí ức ấy luôn rực rỡ, còn mãi với tuổi trẻ của mỗi chúng ta.

Xúc động clip gợi nhắc kỉ niệm một thời sinh viên

Clip nằm trong chuỗi sự kiện Phút Cuối 2017 - sự kiện chia tay trường lớp dành cho sinh viên năm cuối Học viện Báo chí & tuyên truyền.

Clip “Những màu còn mãi” như một thước phim quay chậm với phần thể hiện giản dị mà vẫn khiến người xem xúc động qua từng bức ảnh. Dù thời sinh viên "ngắn chẳng tày gang" nhưng đâu đó vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, là khi ta nhớ đến nhau với những khoảng khắc đẹp đẽ nhất, những “màu” đẹp nhất thời sinh viên.

Được truyền cảm hứng từ những câu chuyện có thật nơi giảng đường đại học, clip “Những màu còn mãi” như một lời nhắc về năm tháng thanh xuân đẹp tươi, để bất cứ ai đều có thể soi mình trong đó và giữ lại những kí ức - những mảng màu đẹp nhất còn mãi.

Khi bước chân vào mỗi “ngưỡng cửa mới của cuộc đời”, ai cũng đều thấy lạ lẫm và xa lạ. Mọi thứ mới mẻ quá đỗi, như cái ngày mà chúng ta chính thức trở thành một tân sinh viên. Ngày học chính trị, bức ảnh selfie (chụp hình tự sướng) vô tình có đủ 4 đứa dù chưa hề quen biết.
Khi bước chân vào mỗi “ngưỡng cửa mới của cuộc đời”, ai cũng đều thấy lạ lẫm và xa lạ. Mọi thứ mới mẻ quá đỗi, như cái ngày mà chúng ta chính thức trở thành một tân sinh viên. Ngày học chính trị, bức ảnh selfie (chụp hình tự sướng) vô tình có đủ 4 đứa dù chưa hề quen biết.
Rồi chẳng biết thế nào, ngày học đầu tiên, mình lại vô tình lập “team bàn cuối” cùng nhau.
Rồi chẳng biết thế nào, ngày học đầu tiên, mình lại vô tình lập “team bàn cuối” cùng nhau.
Đã là một đội thì đi đâu cũng phải có nhau, từ những lần học quân sự nắng nóng mình cùng trốn học đi ăn chè.
Đã là một đội thì đi đâu cũng phải có nhau, từ những lần học quân sự nắng nóng mình cùng trốn học đi ăn chè.
Đến những ngày tuổi trẻ bừng bừng nhiệt huyết rủ nhau đi đăng kí đủ mọi sự kiện, trải qua không biết bao nhiêu vòng phỏng vấn nhưng không phải tất cả đều vượt qua.
Đến những ngày tuổi trẻ bừng bừng nhiệt huyết rủ nhau đi đăng kí đủ mọi sự kiện, trải qua không biết bao nhiêu vòng phỏng vấn nhưng không phải tất cả đều vượt qua.
Rồi những buổi đi ăn bất tận, vui là khi mình ở cùng nhau chứ không phải vì mình ở nơi đâu. Dù có là những buổi hẹn định sẵn…
Rồi những buổi đi ăn bất tận, vui là khi mình ở cùng nhau chứ không phải vì mình ở nơi đâu. Dù có là những buổi hẹn định sẵn…
Hay đơn giản chỉ là cần lắm chúng bạn cùng ngồi húp mì cốc siêu thị giữa đêm muộn
Hay đơn giản chỉ là cần lắm chúng bạn cùng ngồi húp mì cốc siêu thị giữa đêm muộn
Đến ngày bài tập nhóm, phải “sống chết” cho bằng được để vào cùng nhóm với nhau rồi còn đi làm bài tập chung
Đến ngày bài tập nhóm, phải “sống chết” cho bằng được để vào cùng nhóm với nhau rồi còn đi làm bài tập chung
Có đứa bạn làm Sao đỏ sao mà sung sướng ghê! Đi học muộn được “bảo lãnh”.
Có đứa bạn làm Sao đỏ sao mà sung sướng ghê! Đi học muộn được “bảo lãnh”.
Khi một đứa có máy ảnh mới là cả lũ tự tin lên muôn phần, tha hồ đi chơi mà chẳng lo không có ảnh đẹp
Khi một đứa có máy ảnh mới là cả lũ tự tin lên muôn phần, tha hồ đi chơi mà chẳng lo không có ảnh đẹp
Cũng đến lúc mỗi người cảm thấy thời gian đứng lại chính giây phút này, chỉ có bạn và tôi
Cũng đến lúc mỗi người cảm thấy thời gian đứng lại chính giây phút này, chỉ có bạn và tôi
Ngày tốt nghiệp rồi cũng đến, mỗi đứa một bộ áo cử nhân, một tấm bằng đại học, 4 năm thanh xuân đẹp đẽ cũng đến ngày phải nói lời chia tay.
Ngày tốt nghiệp rồi cũng đến, mỗi đứa một bộ áo cử nhân, một tấm bằng đại học, 4 năm thanh xuân đẹp đẽ cũng đến ngày phải nói lời chia tay.

H.K

Ảnh và Clip: BTC Phút Cuối 2017