Trào lưu nuôi... lông nách của Gen Z nữ trên thế giới

Quang Trường

(Dân trí) - Sau 2 năm chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, giới trẻ có xu hướng từ bỏ mọi biện pháp làm đẹp để thể hiện nét đẹp tự nhiên. Đáng chú ý là việc các bạn nữ nuôi các vùng lông tự nhiên trên cơ thể.

Trào lưu nuôi... lông nách của Gen Z nữ trên thế giới  - 1

Elyanna Sanchez, Chanté Glover và Liara Roux từ chối việc cạo lông trên cơ thể (Ảnh: New York Post).

Người mẫu Sydney Jordan thừa nhận việc bị mất một số hợp đồng biểu diễn thời trang vì trên cơ thể có một số vùng lông để mọc tự nhiên.

"Tôi sẽ không cạo lông của mình. Đây là một phần tạo nên thương hiệu của tôi ", người mẫu 25 tuổi trả lời phỏng vấn The Post về phần lông ở vùng nách và chân của mình. Jordan, sống ở Ohio (Mỹ), đã bị người đại diện của mình cảnh báo rằng việc không cạo những vùng lông như vậy trên cơ thể "không phù hợp với tiêu chuẩn của ngành", nhưng cô không quan tâm.

"Tôi đang cố gắng bình thường hóa điều này", cô nói. 

Gần đây, các cô gái đã nuôi những vùng lông trên cơ thể và từ bỏ dao cạo. Sau hai năm xảy ra đại dịch Covid-19, các cô nàng có xu hướng lần lượt từ bỏ mọi cách làm đẹp, từ thuốc nhuộm tóc đến giày cao gót. Họ thể hiện phương pháp chăm sóc cơ thể hoàn toàn tự nhiên trên Tik Tok, với hashtag #bodyhairisnatural có hơn 91 triệu lượt xem. Phong trào nuôi lông trên cơ thể cũng đang được phát triển ngoài đời thực.

Theo một nghiên cứu năm 2021, 35% người Mỹ không quan tâm liệu phụ nữ có cạo lông hay không, trong khi 7% nói rằng họ không nên cạo. Đối với những người được hỏi trong độ tuổi từ 18 đến 35, lông của phụ nữ thậm chí còn ít được quan tâm hơn, phần lớn thú nhận rằng họ thấy lông nách hấp dẫn hoặc không quan tâm đến việc phụ nữ có lông nách hay không. 

Trào lưu nuôi... lông nách của Gen Z nữ trên thế giới  - 2

Dù làm người mẫu, nhưng Sydney Jordan từ chối việc cạo lông nách (Ảnh: New York Post).

Trong khi Jordan đang bị phản đối vì quan điểm không cạo lông, những người đẹp khác đang được ủng hộ vì dám để lông.

"Mọi người không bao giờ quan tâm đến việc tôi có cạo lông hay không", người mẫu 25 tuổi Elyanna Sanchez có hơn 93.000 lượt theo dõi trên Instagram cho biết. "Chuyện đó hoàn toàn bình thường mà".

Sanchez từng diễn ở Los Angeles và Manhattan (Mỹ) trong một quảng cáo đồ lót năm 2019 cho Calvin Klein, gây chú ý với phần lông dưới nách mềm mại. Sanchez cho biết hôm đó cô không cạo lông vì "không thực sự bận tâm về nó".

Trong khi khách hàng của Calvin Klein không phàn nàn với vẻ ngoài tự nhiên của người mẫu, thì những bình luận trên mạng lại không được tử tế như vậy. Sanchez chia sẻ: "Mọi người bình luận những câu như: 'Nhãn hàng có thể sử dụng người mẫu có tâm hơn không?'". Cô nói về áp lực của các công ty thời trang phải thuê những người có vẻ ngoài "nhẵn nhụi" hơn. "Và sau đó mọi người chửi rủa những bức ảnh, miêu tả chúng là xấu phát tởm".

Tuy nhiên, các thương hiệu ngày càng chấp nhận rủi ro lớn đối với các vùng lông trên cơ thể của người mẫu. 

Trào lưu nuôi... lông nách của Gen Z nữ trên thế giới  - 3

Elyanna Sanchez tự hào khoe lông nách của mình và thậm chí sẽ không cạo lông nách kể cả khi có một buổi chụp hình quan trọng (Ảnh: New York Post).

Thương hiệu dao cạo Sunny có trụ sở tại Vương quốc Anh viết trong khẩu hiệu của họ: "Cạo hay không cạo, đều không có vấn đề gì phải không? Xù xì hay mịn màng, cũng không ảnh hưởng gì đến trật tự thế giới ". Công ty cạo râu Billie của Mỹ là thương hiệu đầu tiên quảng cáo hình ảnh những người phụ nữ có lông chưa được cạo sạch ở chân, nách và thậm chí cả đùi trong. 

Siêu mẫu Ashley Graham, sau khi khoe vùng nách đầy lông, đã nhận được hợp đồng hợp tác với thương hiệu dao cạo Harry's. Sau khi ký hợp đồng, cô ấy đã đăng một video lên Tik Tok để trả lời những người cười nhạo về lông nách của cô ấy để "thân gửi đến những người không ưa tôi trên mạng, các công ty làm đẹp sẽ không chỉ hợp tác những phụ nữ cạo lông sạch sẽ".

Trào lưu nuôi... lông nách của Gen Z nữ trên thế giới  - 4
Chanté Glover đã ngừng cạo lông để cảm thấy thoải mái hơn với cơ thể tự nhiên của mình. Giờ đây, cô cảm thấy tư tin, tự chủ hơn (Ảnh: New York Post)

Nghệ sĩ Chanté Glover, 29 tuổi, ở Brooklyn, nói rằng khi cô bắt đầu nuôi các vùng lông trên cơ thể vào năm 2016, cô cảm thấy "khá biệt dị trong nhóm bạn của mình". 

Tuy nhiên, giờ đây, Glover cảm nhận được sự "tự chủ", một phiên bản tự tin hơn của chính mình.

Glover nói: "Tôi đã tìm ra nơi mà mọi người thực sự yêu thích việc nuôi lông", cô chia sẻ rằng mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ bạn bè và những người theo dõi trên mạng. "Không có gì phải xấu hổ về những gì chúng ta đang có và hãy chấp nhận chúng. Tôi thấy có lông trên cơ thể là một dấu hiệu của sự tự tin và trưởng thành".

Trào lưu nuôi... lông nách của Gen Z nữ trên thế giới  - 5
Patel, người truyền cảm hứng về sự tự chủ và tự tin trên mạng, cho rằng phụ nữ đã bị áp đặt rằng làn da mịn màng mới là "gợi cảm" (Ảnh: New York Post).

Virali Patel, 28 tuổi, người London, cũng đăng một bài viết lên mạng xã hội ủng hộ việc nuôi lông.

Sau 20 năm cạo râu và tẩy lông, gần đây Patel đã từ bỏ việc này. Anh cho biết: "Tôi cảm thấy nhiều phụ nữ mệt mỏi với việc phải thay đổi bản thân để phù hợp với định nghĩa của xã hội về cái đẹp. Chúng ta đã bị áp đặt rằng làn da mịn màng mới là gợi cảm, và việc để lông khiến phụ nữ trông 'nam tính', không đáng được yêu; nhưng điều này hoàn toàn không đúng".

Roux, làm nghề viết lách và bán dâm ở New York, cho biết việc cô đăng các bức ảnh chụp cơ thể có lông lên mạng xã hội truyền cảm hứng cho các cô gái khác muốn thử từ bỏ việc cạo lông.

"Có một số người nói rằng họ quyết định nuôi lông sau khi nhìn thấy những bức ảnh của tôi".

Theo nypost.com