Trà chanh Hà Nội “lên ngôi” trong mùa nắng Sài thành

(Dân trí) - Cái nóng của ban ngày kéo dài đến tối khiến người dân TP.HCM khó ngủ. Vậy nên ở quán nước ngoài trời khách luôn tấp nập đến tận khuya. Đặc biệt, món “trà chanh chém gió” của Hà Nội cũng góp vui trong “công cuộc chống nóng” của người Sài thành năm nay.

Tháng 4 năm nay được xem là cao điểm của mùa khô ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất có lúc lên đến 36 độ C. Tại nơi có nhiều tòa nhà bê tông cốt thép như TPHCM thì cái nóng càng tăng lên gấp bội. Vì vậy, người Sài thành phải tìm đủ mọi cách để trốn tránh cái oi nồng, trong đó đi hóng gió hay “lê la” quán nước vỉa hè là lựa chọn của nhiều người.
 
Đặc biệt, mùa nắng năm nay, thực đơn ăn khuya của người Sài thành có sự góp mặt của món trà chanh - "đặc sản của giới trẻ Hà Nội". Nếu như một vài tháng trước, món bạch tuộc nướng “làm mưa làm gió” trên các vỉa hè thì khi thời tiết nóng nực, đến lượt món trà chanh “lên ngôi”.
 
Xe đẩy cũng theo “mốt” trà chanh
Xe đẩy cũng theo “mốt” trà chanh

Khắp các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Hoàng Hoa Thám, Vạn Kiếp (quận Bình Thạnh), Nguyễn Du, Trần Khắc Chân (quận 1)… những quán trà chanh mọc lên như nấm. Từ quán sang trọng tới bình dân, hoặc đơn giản chỉ là chiếc xe đẩy cũng treo biển “trà chanh”. Nhìn chung, chủ quán đa số là người miền Nam. Chỉ có một số ít nơi bán trà chanh do chính người Hà Nội pha chế. Giá mỗi ly trà chanh thường từ 9.000đ - 12.000đ.
 
Theo phong trào “trà chanh”, bạn Phạm Văn Minh, sinh viên ĐH Mở TP.HCM cùng bạn bè hùm vốn mở quán “Trà chanh chém gió” ở đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh). Bạn Minh chia sẻ: “Nhóm tụi em có tình cờ học hỏi được công thức và có tham khảo nhiều nơi… Chúng em cũng tự tin vì một thành viên trong nhóm đã từng làm bartender”.
 
 
Quán trà tranh Mix với phong cách Hà Nội từ trang trí cho đến món ăn
Quán trà tranh Mix với phong cách Hà Nội từ trang trí cho đến món ăn
 
Quán “Trà chanh Mix” ở Tô Hiến Thành, quận 10 thì trang hoàng bắt mắt hơn, có bán kèm bún đậu mắm tôm, phô mai que, nem rán… đặc trưng của Hà Nội nhưng chủ quán là người miền Nam.
 
Chị Trinh, chủ quán chia sẻ: “Tôi đã từng thưởng thức những món ăn này tại Hà Nội rồi về tự chế biến. Riêng mắm tôm thì tôi pha chế để phục vụ cho thực khách ở miền Nam nên không giống như nguyên gốc”.
 
Nhưng không vì trà chanh “lên ngôi” mà các món truyền thống khác thưa khách. Chè, sinh tố, kem… vẫn được nhiều thực khách lựa chọn.
 
Quán trà tranh Mix với phong cách Hà Nội từ trang trí cho đến món ăn
Quán “Kem nhãn số 4” trong chợ Đa Kao (đường Trương Hán Siêu, quận 1) có thâm niên 63 năm nên rất nổi tiếng, mỗi tối dãy xe máy của khách đến quán kéo dài cả trăm mét. Tuy nhiên, tại đây có 2 quán kem cũ và mới nên xảy ra tình trạng chèo kéo khách.
 
Quán trà tranh Mix với phong cách Hà Nội từ trang trí cho đến món ăn
4 chiếc cối xay sinh tố hoạt động liên tục mới kịp phục vụ cho khách mua mang đi (quán sinh tố ở chân cầu Trần Khánh Dư, đường Trần Khắc Chân, quận 1)
 
Quán trà tranh Mix với phong cách Hà Nội từ trang trí cho đến món ăn
Quán nước sâm ở góc đường Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng (quận 1) luôn đông khách, gây cản trở giao thông vào giờ cao điểm vì có nhiều người dừng xe máy uống tại chỗ
 
Quán trà tranh Mix với phong cách Hà Nội từ trang trí cho đến món ăn
Những ai lỡ "ghiền" món chè tươi (trà xanh) dân dã có thể đến thưởng thức ở đường Trần Khắc Chân (quận 1). Quán mở cửa đã hơn 10 năm. Chị Ngọc chủ quán cho biết, ông thân sinh của chị là người miền Bắc nên quán mới bán món chè tươi này.
 
Hồng Nhung