Tìm được "dấu vết" của mẹ sau ba ngày đăng tin Facebook

Hy vọng đã đến với một cô gái sau ba năm trời vô vọng với các kênh tìm kiếm chính thống.

Cô gái 21 tuổi Jenessa Simons ở bang Utah (Mỹ) đã có được thông tin người được cho là mẹ của mình, nhờ bức hình đăng tải lên Facebook chỉ sau ba ngày.

 

Tìm được dấu vết của mẹ sau ba ngày đăng tin Facebook


Hôm chủ nhật rồi, Simons đã đưa lên Facebook tấm hình chụp cô ngồi cạnh tấm biển ghi một số thông tin mà cô biết được về nguồn gốc của mình: chào đời ngày 17/11/1991 ở Trung tâm y tế vùng thung lũng Utah, thành phố Provo, bang Utah. Năm đó, cả cha mẹ đều 16 tuổi và họ đã đặt tên cho cô là Whitney.

 

Bức ảnh của Simons đã có 12.000 lượt “like”, được chia sẻ 135.000 lần và 89 người bình luận chúc cô gái may mắn trong hành trình tìm kiếm của mình. Cô cũng nhận được khoảng 30 email từ những người sẵn sàng cung cấp nhiều đường dẫn đến những trang web nhận con nuôi.

 

Thật may mắn, tấm ảnh đã lọt vào mắt xanh của người phụ nữ cho rằng một người bạn học thời phổ thông của bà chính là mẹ của Jenessa. Người phụ nữ đó (chưa được biết tên) đã gửi cho Simons tin nhắn và những tấm ảnh khi cô còn là đứa trẻ, mà mẹ cô đã đưa cho bà.

 

Tuy ban đầu còn ngờ vực nhưng Simons cho biết người phụ nữ kia có thể cung cấp những thông tin chứng thực, trong đó có đề cập chuyện cô chào đời bằng cách sinh mổ. “Tôi hi vọng cô bé trong bức ảnh kia là tôi”, Simons nói trước khi chuẩn bị gặp gỡ người được cho là mẹ đẻ của mình.

 

Ý tưởng dùng Facebook đến với Simons tuần trước sau khi cô cảm thấy vô vọng với những thủ tục giấy tờ tưởng chừng vô tận để đối phó với các cơ quan tìm kiếm. Sau câu chuyện của mình, cô gái trẻ muốn biến Facebook thành nơi để mọi người giúp nhau tìm thấy cha mẹ của mình.

 

Theo Hữu Công

Tuổi trẻ/Dailymail