Tiết lộ bất ngờ về chàng Tây xăm trổ, hát hay làm mê mẩn dân mạng

(Dân trí) - Trái với lời đồn đoán của dân mạng, chàng Tây gây sốt với ca khúc "Sẽ không còn nữa" không phải là tay chơi mà là một thợ làm bánh chuyên nghiệp sinh ra ở Pháp và từng du học ở Anh, Bỉ...

Ngay sau khi clip "Sẽ không còn nữa" của chàng trai người Pháp có mặt trên Youtube, cộng đồng mạng đã nhanh tay chia sẻ khiến cho danh tính của tác giả clip thu hút sự chú ý hơn bao giờ hết. PV Dân trí đã liên hệ ngay với nhân vật chính để giải đáp sự tò mò của cộng đồng trẻ.

 
Hugot Franck Đại - chủ nhân clip cover Sẽ không còn nữa hiện đang gây sốt
Hugot Franck Đại - chủ nhân clip cover "Sẽ không còn nữa" hiện đang gây sốt
 

Học tiếng Việt từ mẹ

 

Hẹn gặp Hugot Franck Đại - chủ nhân clip "Sẽ không còn nữa" trong buổi chiều mưa gió ở Hà Nội song anh chàng vẫn rất nhiệt tình, vui vẻ. Bằng giọng nói miền Đông Nam Bộ pha lẫn âm sắc của người nước ngoài, anh đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị về bản thân.

 

Franck là chàng trai sinh năm 1990 tại nước Pháp. Đúng như dự đoán của một số bạn trẻ, Franck mang trong mình dòng máu Pháp của cha và mẹ là người quê ở Biên Hoà, Đồng Nai.

 

Cha mẹ Franck đều đang sinh sống tại Pháp nhưng cả hai đều rất yêu đất nước Việt Nam. Cha của Franck - một người Pháp chính gốc dạy con rằng: "Con phải tự hào vì là người Việt Nam, tự hào khi nói tiếng Việt".

 

Franck sinh ra ở Pháp nhưng anh được tiếp xúc với tiếng Việt từ thuở bé qua mẹ của mình. Có một câu chuyện thú vị về Franck mà cả nhà ai cũng nhớ là từ khi sinh ra cho tới lúc lên 4 - 5 tuổi, cậu mắc chứng khó phát âm. Franck rất hiếm khi nói khiến cho cha mẹ lo lắng tưởng cậu bị câm.

 

Nhưng tới khoảng 5 tuổi, Frank bắt đầu nói được cả hai thứ tiếng Pháp, Việt. Nguyên nhân cậu bé chậm biết nói là do trí não trẻ thơ bị “bối rối” do cha nói tiếng Pháp còn mẹ lại dạy cậu bé nói tiếng Việt.

 
Thợ làm bánh chuyên nghiệp
Thợ làm bánh chuyên nghiệp
 

Mỗi năm vào mùa hè, Franck thường về Việt Nam chơi khoảng 1 tháng nên anh cảm thấy thân thuộc với môi trường sống tại đây. Dù lớn lên tại Pháp, không có điều kiện thực hành tiếng Việt nhiều song anh vẫn theo đuổi các lớp học tiếng Việt ở trường nội trú.

 

Franck tự nhận rằng anh chưa thông thạo tiếng Việt và thường bị nhầm lẫn dấu hỏi và dấu ngã khi viết do chịu do ảnh hưởng từ mẹ. Mấy tháng gần đây, chàng Tây này đang tập viết tiếng Việt có dấu qua tin nhắn với bạn bè.

 

Thợ làm bánh chuyên nghiệp, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia

 

Trước khi chọn Việt Nam làm "bến đỗ cuộc đời" vào tháng 10/2012, Franck hay còn gọi với cái tên thân mật là Đại đã từng học 4 năm làm bánh tại Pháp và có kinh nghiệm tại nhiều của tiệm uy tín. Anh sang Việt Nam nhận làm quản lý cho một thương hiệu bánh nổi tiếng tại Hà Nội.

 
Rất nhiều người yêu thích bánh do Franck làm ra
Rất nhiều người yêu thích bánh do Franck làm ra
 
Tuy nhiên mới đây, do kinh tế gặp khó khăn, Franck đành phải chuyển sang làm thông dịch viên cho công ty một người bạn để kiếm tiền, ấp ủ giấc mơ mở hiệu bánh ngọt của riêng mình tại Việt Nam.

 

Ngoài nghề nghiệp chính liên quan tới bánh ngọt, Franck còn cho biết anh từng học thiết kế nội thất 3 năm ở Bỉ, đây là đam mê lớn của anh, tuy nhiên để theo đuổi dài lâu thì anh thấy mình hợp với bánh ngọt hơn là giấy vẽ.

 

Franck cũng đã thử sức mình với nghiệp nhiếp ảnh tại Anh song cuối cùng anh vẫn chọn Việt Nam là đích cuối cùng. Chỉ mới 22 tuổi song Franck đã từng trải nghiệm cuộc sống ở Trung Quốc, Campuchia, Thuỵ Sĩ, Bỉ, Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha, Séc, Anh và Việt Nam (không kể đến nước Pháp là nơi anh lớn lên).

 
Anh bạn rất yêu thích âm nhạc và có tính cách dễ mến, phóng khoáng
Anh bạn rất yêu thích âm nhạc và có tính cách dễ mến, phóng khoáng
 

Liên tiếp tậu 3 hình xăm "hoành tráng" trong năm 2013

 

Về việc khá nhiều người xem tò mò về những hình xăm trên người Franck, anh thật thà thú nhận: "Trước ngày 4/1 vừa rồi, trên người tôi không hề có hình xăm nào đâu. Hôm đó là dịp gần Tết, tôi đi lang thang trên phố cổ nhìn thấy tiệm xăm hình thích quá nên vào xăm ngay".

 

Sau hình xăm thứ nhất, Franck liên tiếp tậu cho mình 2 hình xăm khác, trong đó có một hình xăm ở Trung Quốc. Tất cả những hình xăm này đều mang đậm phong cách châu Á.

 

Franck cũng biết là người Việt Nam thường hay đánh giá những người xăm trổ song anh thấy rằng sở thích này không liên quan gì tới công việc anh đang làm cũng như đạo đức của một con người.

 

Anh còn cho biết thêm rằng, thời gian ở Việt Nam vừa qua, anh quen với rất nhiều bạn bè người Pháp và các nước châu Âu hiện đang làm quản lý cho các bar ở Hà Nội, Sài Gòn.
 
Khi biết anh không còn làm quản lý cửa hàng bánh ngọt, có một số lời mời anh về quản lý bar nhưng Franck cảm thấy mình không phù hợp với công việc này. "Tôi nghe nói làm việc ở môi trường bar dễ bị thay đổi tính cách, gặp nhiều cạm bẫy nên không nhận việc".
 
Anh rất yêu mến và muốn gắn bó với Việt Nam
Anh rất yêu mến và muốn gắn bó với Việt Nam
 

Lí do Franck chọn bài hát "Sẽ không còn nữa" để cover đăng tải trên mạng vừa rồi là do anh rất thích nhạc của ca sĩ Tuấn Hưng. Lần đầu đi nghe nhạc ở Việt Nam, thấy Tuấn Hưng hát, Franck đã mến mộ, sau đó mới biết đây là một ca sĩ nổi tiếng. Tìm hiểu thêm mới hay, ca khúc "Cầu vồng khuyết" Franck hay hát từ thời niên thiếu cũng là của Tuấn Hưng nên anh càng yêu thích.

 

Giọng hát truyền cảm của Franck cũng được nhiều người đánh giá cao. Anh từng đi hát ở một phòng trà trên phố Cao Bá Quát, ở đó anh không hát tiếng Pháp mà chỉ chuyên các ca khúc Anh, Việt.

 

"Từ đó đến giờ tôi đam mê hát nên muốn làm clip tặng bạn bè, cũng rất cố gắng làm sao để mọi người đều thích", Franck chia sẻ về clip đang gây sốt.

 

Mai Châm