"Thành viên khác giới duy nhất của lớp" là trải nghiệm như thế nào?

Mai Quỳnh Anh

(Dân trí) - Là một chàng trai/cô gái duy nhất của lớp chắc chắn sẽ không tránh khỏi những ngượng ngùng… nhưng cũng có cả những điều ưu ái mà không phải ai cũng được trải nghiệm.

Những ngượng ngùng đầu tiên

Từ khi còn nhỏ, Nguyễn Trà My (lớp cơ điện tử 2 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã là một bạn gái ngượng ngùng và nhút nhát nên những ngày đầu đến lớp cũng không hẳn dễ dàng.

Cô bạn chia sẻ: "Từ lúc mình đỗ vào đây thì cũng có khá là nhiều cảnh báo với mình về độ mất cân bằng âm dương trong đây rồi, chỉ là mình không ngờ vấn đề đó nghiêm trọng đến thế.

Thành viên khác giới duy nhất của lớp là trải nghiệm như thế nào? - 1

Trà My là cô gái duy nhất của lớp Cơ điện tử 02 của trường Đại học Bách khoa. (Ảnh: NVCC)

Hồi kì 1, bọn mình học online nên cũng không đến nỗi nào, nhưng khi sang kì 2 học offline thì mỗi khi thầy điểm danh đến tên mình là hơn 40 cặp mắt đổ dồn về mình cứ như là sinh vật ngoài Trái đất vậy".

Tuy nhiên, Trà My vẫn nhanh chóng hòa nhập được với các bạn nam trong lớp.

Theo Trà My, hiện nay mọi thứ đều cởi mở và tân tiến hơn nên sự khác biệt nam nữ cũng không khiến cô bạn gặp nhiều áp lực.

Hồi hộp và lo lắng cũng là những cảm xúc của bạn Mạch Quang Phú (lớp chuyên Văn khóa 2018 - 2021 trường Trung học Phổ thông Chuyên Phan Bội Châu).

Với Quang Phú, những ngày đầu nhập học là rất nhiều nỗi sợ hãi: sợ dòm ngó, sợ không có bạn chơi cùng, sợ không thể thích nghi…

Tuy nhiên, những ngại ngùng đó đã nhanh chóng biến mất khi bạn tham gia những sự kiện ở trường cùng cả lớp.

Thành viên khác giới duy nhất của lớp là trải nghiệm như thế nào? - 2

Mạch Quang Phú là "mì chính cánh" của chuyên Văn khóa 2018 - 2021 thuộc trường Trung học Phổ thông Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. (Ảnh: NVCC)

Quang Phú tâm sự: "Thật may ở trường mình có vô vàn sự kiện để mọi người làm quen nhau. Qua sự kiện chào đón khóa mới, mọi thứ đã dễ thở với mình hơn rất nhiều.

Còn sau đó, mọi thứ tự nhiên bình ổn đến lạ, mình cũng không ngờ mình thích nghi được nhanh thế.

Dĩ nhiên trong một lớp nhiều nữ nhi như vậy không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, nhưng mà sau cùng ai cũng thẳng thắn trao đổi với nhau để giải quyết vấn đề, rồi đâu lại vào đó".

Những ngày 20/10, 8/3… đầy vất vả

Vì là chàng trai duy nhất trong lớp nên mỗi khi đến ngày tôn vinh phái đẹp như 20/10, 8/3… Triệu Đức Khánh (lớp chuyên Văn trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang khóa 2019 - 2022) luôn cố gắng để mang đến cho các bạn nữ một ngày lễ trọn vẹn như các lớp có đông bạn nam khác.

Thành viên khác giới duy nhất của lớp là trải nghiệm như thế nào? - 3

Đức Khánh luôn chuẩn bị những món quà cho các bạn nữ với tất cả sự yêu thương và quý mến. (Ảnh: NVCC)

Khánh bộc bạch: "Lớp có duy nhất một bạn nam nên những ngày lễ 8/3, 20/10... mình luôn thấy các bạn nữ trong lớp mình bị thiệt thòi; vì vậy mình luôn cố gắng chuẩn bị cho các bạn những món quà nho nhỏ với tất cả sự yêu thương, quý mến".

Để chuẩn bị một ngày lễ thật chỉn chu cho các cô gái trong lớp, Mạch Quang Phú đã nhận được rất nhiều "vị cứu tinh" giúp đỡ. Mỗi lần chuẩn bị cho 20/10, 38/3 đều là một kỉ niệm đẹp.

Phú chia sẻ: "Để mình kể về sự tích của một tấm chiếu mới lớp 10 đã phải cân đo đong đếm dự trù kinh phí như thế nào để có thể làm được hai ngày lễ 8/3 và 20/10.

Ban đầu mình chỉ nghĩ mua một bó hoa lớn rồi tặng đại diện vậy thôi. Nhưng rồi mình nghĩ còn tận 5 lần như thế này nữa trong 3 năm, không lẽ lần nào cũng như vậy. Và rồi mình nhờ đến sự trợ giúp của 4 bạn nữa mà bọn mình gọi là "Hội Đực" của lớp.

Trong 3 năm bọn mình đã trang trí, làm đồ handmade, gói quà, viết thư, tổ chức cuộc đua kì thú... đủ mọi chuyện bọn mình có thể nghĩ tới để không nhàm chán. Những ngày lễ hoành tráng như thế không thể không kể đến công sức của các vị cứu tinh của mình".

Thành viên khác giới duy nhất của lớp là trải nghiệm như thế nào? - 4

Quang Phú luôn cố gắng để các ngày lễ phụ nữ diễn ra thật chỉn chu, thú vị. (Ảnh: NVCC)

"Về sau thì mình không tự bỏ tiền túi nữa mà xin tài trợ từ hội phụ huynh nên cũng đỡ được rất nhiều và quy mô cũng lớn hơn. Ngày lễ cuối của bọn mình là 20/10/2021, cũng là lần cuối được tổ chức nên lần này mình để 4 bạn "Hội Đực" được làm "người phụ nữ" chính hiệu, để các bạn được hưởng cảm giác của một ngày lễ như bao bạn gái khác bởi 3 năm qua các bạn đã bỏ công xứng đáng rồi!", Khánh chia sẻ. 

Và cả những ưu ái đặc biệt không phải ai cũng có được

Là chàng trai/cô gái duy nhất của lớp chắc chắn sẽ không tránh khỏi những áp lực, những khác biệt. Tuy nhiên, những thành viên đặc biệt ấy luôn được đối xử một cách đặc biệt mà không phải ai cũng may mắn có được.

Thành viên khác giới duy nhất của lớp là trải nghiệm như thế nào? - 5

Đức Khánh luôn cảm thấy may mắn khi được là thành viên đặc biệt của lớp. (Ảnh: NVCC)

Đức Khánh tâm sự: "Mình luôn cảm thấy thật may mắn khi được trải qua cảm giác mà nhiều người mơ ước - được học tập cùng với 34 bạn nữ xinh đẹp. Bạn bè mình hay nói là ước được như Khánh Triệu - mỗi lần nghe vậy mình đều thấy rất vui. Kỉ niệm vui nhất của mình đó là được các bạn nữ tổ chức ngày lễ dành cho con trai. Những món quà các bạn chuẩn bị đều rất đẹp và khiến mình rất thích. Dù đã ra trường nhưng mình vẫn sẽ luôn nhớ về K33 Văn - bầu trời thanh xuân của mình".

Được là một phần đặc biệt của tập thể luôn khiến Quang Phú cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Trong các lần diễn văn nghệ cho trường, Phú luôn được các bạn ưu ái dành ra một phần "spotlight" để tỏa sáng - các tiết mục văn nghệ đó đều rất thành công và giành giải cao.

Mỗi khi đến ngày sinh nhật cũng như ngày lễ dành cho con trai, cả lớp đã đầu tư và tổ chức cho cậu bạn những bữa tiệc vô cùng hoành tráng.

Thành viên khác giới duy nhất của lớp là trải nghiệm như thế nào? - 6

Kỉ niệm vui nhất của Trà My là khi chụp ảnh cùng cả lớp. (Ảnh: NVCC)

Với Trà My, kỉ niệm vui nhất là khi chụp ảnh cùng cả lớp. Cô bạn chia sẻ: "Hôm đó khá là bất ngờ vì chẳng ai trong lớp biết sẽ chụp ảnh cả, mình còn bị "bắt" phải đứng giữa ảnh, tệ hơn nữa là hôm đó mình còn quên trang điểm.

Nhưng mà vẫn có bạn đặt ảnh đó làm ảnh bìa trang cá nhân và gửi cho thầy chủ nhiệm xem, rồi còn khéo nịnh "Bông hoa duy nhất của lớp đứng giữa ảnh" khiến mình rất vui".