Tâm tư dịp 8/3: "Phái mạnh hay phái yếu đều có trọng trách của riêng mình"

Bùi Ngọc

(Dân trí) - Các cô gái Gen Z sống có trách nhiệm, đồng thời cũng biết tự tạo niềm vui cho riêng mình vào những ngày lễ đặc biệt.

"Phái mạnh hay phái yếu đều có trọng trách của riêng mình"

Là thế hệ Gen Z cá tính, luôn độc lập trong cuộc sống, vào mỗi dịp lễ, Tết, bạn Trịnh Nguyễn Quý Ly (23 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) luôn tự tặng chính mình những món quà bản thân yêu thích.

Quý Ly chia sẻ, cô là túyp người luôn biết yêu thương chính mình mà không muốn bó buộc cảm xúc của mình vào bất kỳ ai khác, bởi tư duy tự mua cho mình sẽ dễ hơn chờ người khác mua cho.

Cô tâm sự: "Trong ngày dành riêng cho phái đẹp, mình tự thưởng cho bản thân những món mỹ phẩm thật đẹp. Mình thích cảm giác dùng tiền của chính mình để mua những món đồ bản thân thích. Coi đó như là động lực để mình chăm chỉ kiếm tiền hơn và tự tạo niềm vui cho chính mình".

Tâm tư dịp 8/3: Phái mạnh hay phái yếu đều có trọng trách của riêng mình - 1

Bạn Trịnh Nguyễn Quý Ly (23 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) hạnh phúc với những món quà từ chính mình (Ảnh: NVCC).

Quý Ly chia sẻ rằng, mỗi ngày thức dậy, dù là phái nam hay phái nữ cũng đều có những gánh nặng và trọng trách riêng. Những người phụ nữ cũng phải làm việc, chịu áp lực và trách nhiệm chẳng thua kém gì so với nam giới.

Vì thế, không chỉ riêng 8/3 mà ngày nào những người phụ nữ cũng xứng đáng được nâng niu.

"Chị em đừng ngần ngại tự tặng quà cho chính mình trong dịp 8/3, bởi cứ "đóng đinh" rằng chỉ có phái mạnh mới cần phải tặng quà cho phái đẹp trong ngày này thì chúng ta đã tự thu hẹp bản thân quá rồi. Hãy yêu thương bản thân mỗi ngày các bạn nữ nhé!". Quý Ly bày tỏ.

"Không có bạn trai nhưng mình luôn thấy ổn"

Thay vì tham gia các bữa tiệc tùng xa hoa hay nhậu nhẹt cùng bạn bè trong dịp 8/3, bạn Vũ Lê Khánh Ly (21 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ muốn về bên gia đình, tận hưởng không khí đoàn tụ sau nhiều ngày bận rộn với công việc làm thêm và học chính khóa.

Cô bạn 21 tuổi cho biết, có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi cùng với ba vào bếp, nấu bữa cơm ngon dành tặng mẹ. Những ngày đi học, xa gia đình, nhìn thấy bố mẹ cùng nhau nấu nướng rồi cùng nhau dọn dẹp qua những cuộc gọi video chóng vánh, cô bạn chỉ muốn mau mau trở về nhà.

Tâm tư dịp 8/3: Phái mạnh hay phái yếu đều có trọng trách của riêng mình - 2

Thời khắc bình yên nhất của bạn Vũ Lê Khánh Ly (21 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) là được về nhà cùng ba vào bếp, nấu bữa cơm ngon dành tặng mẹ (Ảnh: NVCC).

"Mọi người xung quanh mình dịp 8/3 luôn được nhận quà hay có một ngày đặc biệt bên cạnh người yêu còn mình thì không nhưng mình cảm thấy không cô đơn. Với mình, món quà lớn nhất là được ở bên gia đình, thưởng thức món ăn ngon". Ly tâm sự.

Cô cũng chia sẻ rằng, bản thân vốn dĩ là người hướng nội, không thích những nơi đông người, đặc biệt là sự huyên náo của thành phố trong những dịp lễ, Tết. Thay vào đó, cô thích ở nhà hoặc đến những nơi yên tĩnh hơn.

"Dù không có bạn trai nhưng mình luôn thấy ổn. Với mình tình yêu chỉ chiếm 30% trong cuộc sống. Tình yêu không nhất thiết là tình cảm đôi lứa giữa nam và nữ mà tình yêu còn có thể là những điều nhỏ nhặt khác len lỏi trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Bên cạnh mình có những người thân, gia đình và bạn bè luôn sẵn sàng lắng nghe, dành thời gian cho mình". Khánh Ly chia sẻ.

Làm điều mình thích, thích điều mình làm

Khác với Khánh Ly, bạn Nguyễn Ánh Tuyết (23 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội) lại muốn tìm kiếm niềm vui trong những cuộc tụ tập, tán gẫu với bạn bè trong dịp Quốc tế Phụ nữ.

Tâm tư dịp 8/3: Phái mạnh hay phái yếu đều có trọng trách của riêng mình - 3

Đối với Nguyễn Ánh Tuyết (23 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội) 8/3 là dịp tụ tập, xả stress với bạn bè (Ảnh: NVCC).

Ánh Tuyết chia sẻ: "Ngày kỷ niệm được gặp gỡ những người bạn của mình, tụ tập đi xem phim. Hoặc cũng có thể cùng nhau nhâm nhi bên ly cà phê chuyện trò những câu chuyện đời sống thì còn gì tuyệt bằng. Những điều bình thường như bao ngày, lại khiến mình cảm thấy cuộc sống bớt cô đơn hơn".

Với tính chất bận rộn trong công việc của một phóng viên, ngày nào Ánh Tuyết cũng luôn tự bó buộc mình trong căn phòng riêng để chạy deadline mỗi khi về đến nhà.

Vì thế, tụ tập trong ngày 8/3 của cô cùng nhóm bạn không chỉ đơn thuần là tâm sự hay ăn uống, mà hơn hết đó là khoảng thời gian giúp Tuyết vượt qua được guồng quay của cuộc sống.

"Đó là lúc đầu óc của mình được thư giãn nhất, thoải mái tận hưởng sự tự do, xả stress lấy lại tinh thần trong học tập và suy nghĩ tới những điều lạc quan hơn", cô bạn cho biết.

Tâm tư dịp 8/3: Phái mạnh hay phái yếu đều có trọng trách của riêng mình - 4

Niềm vui trong dịp 8/3 của cô bạn Nguyễn Ánh Tuyết là cuộc tụ tập, tán gẫu cùng với bạn bè (Ảnh: NVCC).

Cùng quan điểm sống với Ánh Tuyết, Nguyễn Phương Ly (22 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng muốn dành thời gian trong ngày Quốc tế Phụ nữ cho những người bạn của mình.

Theo cô bạn, vốn từ nhỏ đã có niềm đam mê với ngành du lịch nhưng "dòng đời đưa đẩy đi làm content creator" (sáng tạo nội dung). Vì làm việc trong môi trường có nhiều áp lực nên Phương Ly chia sẻ bản thân không có quá nhiều thời gian để lên kế hoạch cho những chuyến đi, thường các dịp lễ là cô cùng nhóm bạn mới có thời gian chọn địa điểm và lên đường.

Để dành món quà cho chính những nỗ lực của mình trong dịp 8/3, Phương Ly cùng những người bạn đã lên địa điểm cắm trại tại Vườn quốc gia Ba Vì để tận hưởng không khí trong lành nơi đây, tránh xa những ồn ã, vội vàng của cuộc sống.

Tâm tư dịp 8/3: Phái mạnh hay phái yếu đều có trọng trách của riêng mình - 5

Bỏ lại những gấp gáp của cuộc sống, Nguyễn Phương Ly (22 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) lên kế hoạch cùng nhóm bạn cắm trại tại Ba Vì (Ảnh: NVCC).

"Mặc dù khoảng thời gian khá ngắn, trong ngày 8/3 không đủ để có thể di chuyển đến một nơi thật xa để du lịch. Nhưng đối với hội chị em mê khám phá như tụi mình thì không điều gì là không thể. Để thỏa mãn đam mê xê dịch thì tụi mình đã lựa chọn đi dã ngoại ở Ba Vì thay vì có thể đến những nơi xa như những ngày nghỉ lễ dài khác", Ly nói.

Với những cô bạn Gen Z của thế hệ mới, việc tự tạo niềm vui cho chính mình còn thể hiện họ là những cô gái luôn độc lập, tự tin trong cuộc sống, biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình mà không đợi người khác làm thay. Đó cũng là cách tư duy để họ cảm thấy yêu cuộc sống, sẵn sàng đón nhận nhiều niềm vui một cách tự nhiên và cởi mở.