"Bạn trai nổi đóa khi tôi đặt vòng tránh thai"

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - "Bạn trai tôi tức giận khi biết tôi đặt vòng tránh thai. Anh ấy nói không muốn xây dựng tương lai với người không đưa con cái vào kế hoạch dài hạn", cô gái trẻ tâm sự.

Elise, 23 tuổi khi cô bắt đầu hẹn hò với bạn trai Josh, 27 tuổi. Lúc đầu, họ rất hạnh phúc và gắn bó nhưng những dấu hiệu đỏ bắt đầu xuất hiện sau khi họ ở bên nhau khoảng một năm. Đặc biệt, Elise nhận ra bạn trai cô muốn sớm có con còn Elise cảm thấy mình quá trẻ và muốn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh.

Elise chia sẻ: "Đó là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của tôi. Chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau không lâu sau khi bắt đầu hẹn hò. Thời gian đầu, chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ nhưng sau đó, bạn trai tôi mua nhà. Anh ấy nói muốn sống nghiêm túc và xây dựng tổ ấm đúng nghĩa".

Elise tiết lộ, bạn trai đã hỏi cô ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên là liệu cô có muốn có con trong tương lai không. Khi đó cô nói "có" vì nghĩ rằng, tương lai điều gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, sau một vài năm, chứng kiến bạn bè mang thai và thay đổi lối sống, cô dần không vội vàng chuyện con cái.

"Khi tôi nói với bạn trai điều này, anh ấy nói: "Nếu em không muốn có con vậy  mục đích của em tới trái đất là gì?". Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, nhưng tôi biết tôi muốn có nhiều thứ trong cuộc sống của mình hơn là những đứa trẻ", Elise tâm sự.

Bạn trai nổi đóa khi tôi đặt vòng tránh thai - 1

Nhiều cặp đôi mâu thuẫn vì người muốn có con, người chưa vội vàng (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Elise cho biết, cô nghĩ mình có thể làm mẹ trong tương lai nhưng không thể lên kế hoạch cụ thể cho việc đó khi mới ngoài 20 tuổi bởi cô đang bận rộn kiếm tiền và phát triển sự nghiệp.

"Trong khi tôi muốn được sống thoải mái và đi du lịch thì Josh muốn ăn tối với những người bạn đã có con của anh ấy. Anh ấy hy vọng tôi sẽ nhìn thấy những đứa trẻ dễ thương như thế nào và muốn có con", Elise bày tỏ.

Josh phản đối nặng nề khi Elise nói cô không vội có con. Elise chia sẻ: "Bạn trai tôi phát cáu khi tôi đặt vòng tránh thai 7 năm vì anh ấy có kế hoạch có con trong vòng một năm sau khi chúng tôi kết hôn. Anh ấy nói về con cái nhiều hơn là hôn nhân.

Thực ra tôi không để anh ấy có ý kiến quá nhiều khi tôi quyết định đặt vòng tránh thai. Khi đó tôi nghĩ, đó là cơ thể của tôi và là lựa chọn của tôi. Tuy nhiên bạn trai tôi luôn mong sớm có một đứa con trai. Anh ấy còn nói rằng, phụ nữ sau 30 tuổi sẽ khó sinh con nên anh ấy muốn càng sớm có con càng tốt để chúng tôi có thể có nhiều con".

Sau nhiều mâu thuẫn, Elise và Josh quyết định chia tay. Bạn trai của Elise tuyên bố không mạo hiểm kết hôn với cô vì sau này có thể cô không muốn có con. Elise cũng không nuối tiếc mối quan hệ này.

Elise kể: "Chúng tôi chia tay sau ba năm rưỡi gắn bó và hiện tại, bạn trai cũ của tôi đã kết hôn. Anh ấy có một đứa con mới biết đi và một đứa nữa sắp chào đời. Anh ấy không phải là người xấu mà chỉ là không phù hợp với tôi. Về cơ bản, mọi người thường không thay đổi về tính cách ngay cả sau khi yêu kết hôn. Vì thế, nếu bạn mong chờ một ai đó thay đổi sau đám cưới là rất khó khăn".

Elise hiện có công việc tiến triển rất tốt và cô đã đính hôn với một người vô cùng phù hợp. Cô chia sẻ: "Tôi và bạn trai sắp kết hôn và chúng tôi đã tham dự một số cuộc hội thảo về nhận con nuôi. Chúng tôi có thể vẫn sinh con nhưng cả hai chúng tôi đều muốn nhận con nuôi.

Vấn đề của tôi không phải là tôi không thích trẻ con mà là khi nào tôi sẵn sàng để làm mẹ. Có con đòi hỏi sự chuẩn bị về thể chất, tình cảm và tài chính. Khi tới thời điểm thích hợp và tìm được người phù hợp, tôi sẽ vui vẻ để làm mẹ".

Theo Refinery