Sau một năm "quay cuồng" vì dịch, bạn trẻ nhớ và mong muốn điều gì?

Hồng Minh

(Dân trí) - Tiếc nuối nhiều, tự hào cũng không ít, tất cả đều đã bình tĩnh, kiên cường vượt qua một năm đại dịch nhiều biến cố.

Nguyễn Thị Hậu - sinh viên ĐH Y Hà Nội:

Sau một năm quay cuồng vì dịch, bạn trẻ nhớ và mong muốn điều gì? - 1

Nguyễn Thị Bích Hậu sinh năm 2000, hiện là sinh viên năm 3 khoa Răng Hàm Mặt, ĐH Y Hà Nội. Nữ sinh không chỉ gây ấn tượng bởi bảng thành tích "dài như vô tận" mà còn có nhiều tài lẻ như ca hát, nhảy múa, làm kỹ xảo video...

"Năm 2021 mình có khá nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Đây không phải là năm mình có được mọi thứ, nhưng là năm mình trân trọng mọi điều đến với cuộc sống. Mình sống chậm lại, bình yên, quý trọng mọi trải nghiệm, dành thời gian suy ngẫm nhiều hơn và trưởng thành hơn. Mình hy vọng năm 2022 sẽ là thời điểm tốt để hoàn thành các mục tiêu còn dang dở.

Hiện tại mình theo học ngành Y, nên so với các bạn khác thì sinh viên Y chúng mình không có học online, mà vẫn lên trường, vẫn đi viện để thực hành lâm sàng thường xuyên. Trong thời kỳ dịch bệnh, mình phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, thậm chí có bạn bè cũng dương tính... Yếu tố phòng tránh dịch bệnh, lây nhiễm được đặt lên hàng đầu nên mình phải nâng cao tinh thần phòng dịch, test Covid thường xuyên và tuyên truyền mạnh mẽ về các quy định, biện pháp an toàn.

Trong năm tới, nếu như dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng, thì các sinh viên ngành Y như lại càng cần nêu cao tinh thần học tập và làm việc, ra quân hỗ trợ bệnh nhân tuyến đầu và các lực lượng chống dịch. Nếu ở một diễn biến tích cực hơn, thì mình sẽ đi du lịch thật nhiều để thỏa niềm đam mê đã bị "kìm chân" trong năm vừa qua".

Xem thêm: Nữ sinh được ví như "cục pin năng lượng mặt trời" của ĐH Y Hà Nội

Phan Nguyễn Trúc Phương - sinh viên ĐH Văn Lang:

Sau một năm quay cuồng vì dịch, bạn trẻ nhớ và mong muốn điều gì? - 2

"2021 là một năm dậm chân tại chỗ, vì dịch bệnh nên mọi kế hoạch mà mình đặt ra có bước tiến triển chậm vẫn chưa hoàn thành được nhiều phần trăm trong mục tiêu đã đặt ra nên hơi buồn một chút. Dù có chút nuối tiếc, nhưng cũng có nhiều chuyển đổi tốt, phát triển bản thân, học hỏi thêm nhiều kĩ năng thú vị.

May mắn là mình cũng làm việc trên các nền tảng mạng xã hội và thời điểm dịch bệnh lại là cơ hội phát triển mạnh mẽ nhất của ngành nghề này. Còn về công việc kinh doanh riêng, thì mùa dịch này ai cũng sẽ bị trì trệ và khó khăn.

2022 có thể sẽ là năm bùng nổ cho công việc kinh doanh, vì mình đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi. Nếu "kịch bản buồn" như năm cũ tái diễn, mình sẽ học hỏi thêm ở nhiều mảng khác, để có thêm nhiều bàn đạp cho công việc trong tương lai".

Xem thêm: Nàng thơ Sài thành trải lòng về quá khứ từng bị "miệt thị ngoại hình"

Dương Bảo Hân - TikToker:

Sau một năm quay cuồng vì dịch, bạn trẻ nhớ và mong muốn điều gì? - 3

Dương Bảo Hân hiện là học sinh trường THPT Phan Đình Phùng. Như bao bạn trẻ khác, nữ sinh sử dụng mạng xã hội TikTok như một thú vui giải trí, chia sẻ những góc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày và vô tình trở nên nổi tiếng bởi những video "bắt trend" nhạy bén và đánh giá đồ ăn vô cùng khách quan.

"Năm 2021 vừa qua của em gói gọn bằng hai tiếng "online". Gần một năm liền học tập, giao lưu hay gặp gỡ những người bạn mới đều là trước màn hình máy tính cả. Tiếc nuối nhất có lẽ là năm cuối của thời học sinh rồi nhưng lại không được đến trường như các anh chị. Lớp 12 - cái năm mà mọi người ca ngợi là năm đẹp nhất của thời học sinh, đến với lứa 2004 bọn em khá là không suôn sẻ. Ngày đến trường đếm trên đầu ngón tay, kỷ yếu thì chưa định được thời gian chụp, cả những kỉ niệm cuối cấp thì cũng khó để lấy lại. Nhưng dù gì thì bọn em vẫn luôn mong đợi đến ngày mọi thứ ổn định. Chỉ còn 4-5 tháng nữa thôi, nhanh nhanh trở lại trường học trước ngày bị "đá khỏi trường" chứ.

Kế hoạch quan trọng nhất của em thì chắc chắn là thi tốt nghiệp và phát triển kênh YouTube nho nhỏ của em nữa. Em nghĩ rằng năm 2022 của mình sẽ trở nên cực kì bận rộn ạ, tưởng tượng việc thành sinh viên năm nhất chạy deadlines thôi cũng đủ thấy sự "bù đầu" rồi. Còn chưa tính những công việc khác nữa chứ. Nhưng chắc chắn năm nay em sẽ dành thời gian đi đây đi đó nhiều hơn, bởi một năm "bị xích" lại rồi mà. Và nếu "kịch bản buồn" có tái diễn, em sẽ dành thời gian học nhiều kỹ năng, xây dựng hình ảnh bản thân hơn nữa vì năm vừa qua đã quá trì trệ rồi…"

Xem thêm: Nữ sinh THPT Phan Đình Phùng thành "cô nàng triệu view" trên Tiktok

Lê Thành Hưng - kinh doanh:

Sau một năm quay cuồng vì dịch, bạn trẻ nhớ và mong muốn điều gì? - 4

Trong năm 2021, Lê Thành Hưng đã gây "bùng nổ" mạng xã hội khi đăng tải những hình ảnh mặc Âu phục (suits) lịch lãm, cổ điển, thu về hơn 20.000 lượt tương tác, chia sẻ và bình luận của cư dân mạng.

"Năm vừa rồi mặc dù dịch bệnh diễn biến căng thẳng, nhưng mình lại đạt được nhiều thành tựu trong công việc và cá nhân. Đáng nhớ nhất là thời điểm ra mắt thương hiệu may đo Âu phục cao cấp của riêng mình vào tháng 11/2021. Đây là niềm tự hào rất lớn, vì mình đã thực hiện được mong ước nhiều năm trước. May mắn hơn nữa, có một "cú nổ" nho nhỏ khi nhiều bạn trẻ ủng hộ, yêu mến vì mình có ngoại hình hơi giống diễn viên Hàn Quốc Lee Do-huyn.

2022 sẽ là năm bùng nổ của việc kinh doanh riêng, mình sẽ phát triển hết công suất cho nó. Còn nếu không may, đại dịch lại tái diễn thì mình sẽ vui vẻ ở nhà, làm người con trai đảm đang của bố mẹ!"

Xem thêm: Nam sinh 9x bất ngờ nổi tiếng "cõi mạng" vì giống diễn viên Hàn Quốc

Phùng Long Vũ - nhiếp ảnh gia:

Sau một năm quay cuồng vì dịch, bạn trẻ nhớ và mong muốn điều gì? - 5

Với lợi thế ngoại hình bảnh bao, phong thái cuốn hút, chàng trai 10X (ngồi bên trái) giành được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng chỉ với một vài hình ảnh xuất hiện trên Facebook.

"2021 với mình là một năm xuất hiện nhiều sự biến động không ngờ, nhưng để nói về năm này sẽ là "sự cảm ơn" nhiều hơn "chán ghét". Dù nhiều công việc bị tạm dừng, trì hoãn, nhưng để lại cho mình rất nhiều điều; lớn nhất là thời gian dành cho bản thân và gia đình, thấu hiểu bản thân. Mình có nhiều thời gian để suy nghĩ lên các kế hoạch tỉ mỉ, tiếp theo là cảm nhận sự bùng nổ về công nghệ, lan tỏa mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội. Từ đó mình có thể tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân, để chọn hướng học hỏi và phát triển bản thân.

Điều tự hào và trân trọng nhất có lẽ là sức khỏe của mình và gia đình vẫn ổn. Cảm ơn khoảng thời gian khó khăn, nghẹt thở này để biết được mọi người đã mạnh mẽ đến thế nào!

Năm 2022, mình mong sẽ là một năm tích cực để các kế hoạch bị trì hoãn do dịch bệnh sẽ được nhanh chóng thực hiện. Cá nhân mình mong là được đi xa hơn và được cống hiến nhiều hơn, nhiều dự án có tên mình xuất hiện trong ekip. Nếu gặp điều tương tự năm 2021 thì mình vẫn sẽ bình tĩnh, tích cực vì đã từng kiên cường như vậy rồi".

Xem thêm: Nhiếp ảnh gia 10X gây sốt với gương mặt lãng tử, thân hình 6 múi

Võ Thảo Hiền - MC:

Sau một năm quay cuồng vì dịch, bạn trẻ nhớ và mong muốn điều gì? - 6

Thảo Hiền bén duyên với nghề dẫn chương trình từ khi còn là học sinh THPT, và đến nay cô đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả về một MC nữ xinh đẹp, hoạt bát và nụ cười tỏa nắng.

"Năm vừa qua của mình mọi thứ dường như đều chậm lại. Dịch Covid-19 chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của không chỉ riêng mình mà của tất cả mọi người. Công việc của mình cũng có những thay đổi như làm online, kết nối khán giả tại nhà, những chuyến đi cũng ít hơn. Nhưng đặc biệt, mình cũng đã thử sức với một ngành nghề mới đó là kinh doanh cà phê.

Nhìn lại năm 2021, mình cũng có được một điều khá tự hào. Trải nghiệm tự tay mình kinh doanh, sắp xếp một quán café nho nhỏ khá mới mẻ với mình. Còn về điều tiếc nuối thì có lẽ là trong năm qua mình chưa được đi du lịch nhiều.  

Trong năm 2022 sắp tới, mình nghĩ rằng công việc của mình sẽ dần trở lại như bình thường với những sự kiện có khán giả và những chuyến đi. Đồng thời, kế hoạch trong năm tới của mình là cố gắng phát triển công việc MC và kinh doanh riêng. Việc giãn cách xã hội chắc chắn là một điều mà chúng ta không ai muốn phải trải qua một lần nữa, tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế và có cho mình kinh nghiệm từ những lần giãn cách trước".

Xem thêm: Nữ MC tập múa cột để giữ dáng, thẳng tay "block" fan khiếm nhã

Nguyễn Đình Thái Dương - sinh viên:

Sau một năm quay cuồng vì dịch, bạn trẻ nhớ và mong muốn điều gì? - 7

Dịch bệnh bùng phát và kéo dài trong năm vừa qua cũng là một năm mà mình được trải nghiệm nhiều cái mới, thấy tuổi trẻ đáng quý hơn khi giúp đỡ được nhiều cho mọi người cho cộng đồng. Mình tham gia đội ngũ Dân quân tự vệ, giúp đỡ người dân, các y bác sĩ ở điểm tiêm chủng, hoặc trong công tác an sinh xã hội. Mình nghĩ những khó khăn cuộc sống như là một bài học, giúp bản thân trưởng thành nên chẳng có gì hối tiếc.

Năm 2022 mình sẽ tìm một công việc đúng với ngành học hoặc sẽ cố gắng đi trải nghiệm, học nhiều cái mới hơn, đưa bản thân ra khỏi vùng an toàn. Nếu dịch bệnh trợ lại thì mình vẫn sẽ tham gia hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, giúp đỡ mọi người hết sức mình. Còn sức khỏe là còn đi!

Xem thêm: Anh dân quân tự vệ thành "cây treo nước biển" khiến cư dân mạng tan chảy

Ảnh: NVCC