Anh dân quân tự vệ thành "cây treo nước biển" khiến cư dân mạng tan chảy

(Dân trí) - Anh lính dân quân tự vệ 9x Nguyễn Đình Thái Dương vừa đăng tải hình ảnh bất đắc dĩ bị biến thành "cây treo nước biển" y tế khiến hàng vạn người thích vì sự dễ thương, lạc quan giữa tâm dịch.

Anh dân quân tự vệ thành cây treo nước biển khiến cư dân mạng tan chảy - 1
Hình ảnh "cây treo nước biển chạy bằng cơm" hài hước, dễ thương của chàng dân quân tự vệ Nguyễn Đình Thái Dương (sinh năm 1999).

Mới đây, cư dân mạng được dịp "tan chảy" trước hình ảnh dễ thương, có chút tếu táo của một anh lính dân quân tự vệ khi bất đắc dĩ bị biến thành "cây treo nước biển chạy bằng cơm" tại một trạm xá.

Dù chỉ là khoảnh khắc nho nhỏ trong cuộc chiến chống Covid-19 đang căng thẳng tại TPHCM nhưng nhiều người ấn tượng với ánh mắt lém lỉnh, sự lạc quan của chủ nhân bức ảnh. 

Thậm chí, nhiều cô gái còn chia sẻ "bỗng dưng cảm thấy muốn được truyền nước biển" hay mạnh dạn kết bạn Facebook để làm quen... sau khi xem loạt hình ảnh đáng yêu của anh chàng này.

Anh dân quân tự vệ thành cây treo nước biển khiến cư dân mạng tan chảy - 2
Trong thời gian ngắn, chia sẻ tếu táo, lạc quan của Thái Dương đã thu về hơn 10.000 lượt tương tác của cư dân mạng.

Được biết, chàng dân quân tự vệ này là Nguyễn Đình Thái Dương (sinh năm 1999), sống tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Thái Dương hiện đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành kỹ sư. Ngoài giờ học, 9x tham gia đội ngũ Dân quân tự vệ thuộc đơn vị Ban Chỉ Huy Quân Sự Phường Hiệp Bình Phước đã hơn 2 năm nay.

Dương chia sẻ, bức ảnh được chụp vào khoảng 12h trưa 2/8, cậu bạn có đưa cơm tới điểm tiêm vắc-xin của phường để hỗ trợ mọi người. Lúc này, nhân viên y tế báo có người vừa bị ngất do tụt huyết áp, nên nhờ Dương đi mua sữa, kẹo ngọt để hồi sức nhanh.

"Ai ngờ, khi mình vừa quay lại, bác sĩ đưa luôn chai nước biển cho mình cầm. Trong cơn luống cuống, mình nhận lấy chứ không nghĩ gì, còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm. Mình cũng chỉ định đăng ảnh như một kỉ niệm vui mùa dịch, không ngờ là nhận được sự quan tâm của mọi người nhiều như thế. Vui nhất là mình được khen dễ thương, và được gửi rất nhiều lời chúc sức khỏe" - Thái Dương cho biết.

Anh dân quân tự vệ thành cây treo nước biển khiến cư dân mạng tan chảy - 3
Bên cạnh nét lém lỉnh, hài hước của Thái Dương, cư dân mạng còn trầm trồ với thân hình vạm vỡ, rắn rỏi của 9x. Được biết anh cao 1m72, nặng 72kg và thường xuyên rèn luyện thể thao để giữ sức khỏe.

Thái Dương cũng cho biết thêm, bản thân đã đồng hành cùng cuộc chiến chống Covid-19 đã ba tháng qua. Thời gian này, lịch học ở trường của 9x cũng đã giãn ra vì ảnh hưởng của dịch, nên công việc tại đơn vị và việc học không bị chồng chéo. Kể về trải nghiệm khi xung phong hỗ trợ lực lượng tuyến đầu giữa tâm dịch, anh nói: "Mình được gặp nhiều trường hợp, tình huống khác nhau giúp bản thân bình tĩnh xử lý và có thêm nhiều kinh nghiệm.

Nhất là quãng thời gian chống dịch này, mình được người dân yêu thương, đi trực chốt thì họ cho mình nước bánh kẹo đồ ăn, vui lắm! Đôi lúc cũng có những người không hiểu vấn đề, chống đối. Mặc dù mệt nhưng lúc đó mình vẫn kiên nhẫn giải thích các văn bản, chỉ thị và ai cũng phải tuân thủ.

Hiện nay, mỗi ngày của mình đều "chạy đi chạy lại" gần 20 vòng, đưa cơm, hỗ trợ đội, về nhà, bốc dỡ hàng cứu trợ... Mệt nhưng cũng vui lắm. Mùa này mình đi nắng cả ngày, da đen thui, sụt cân, mẹ mình xót con lắm nhưng mà vẫn cho đi, vì mình "cứng đầu", cứ muốn góp sức với cộng đồng!"

Anh dân quân tự vệ thành cây treo nước biển khiến cư dân mạng tan chảy - 4
Thái Dương đã tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương được hơn 2 năm. Anh luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, lạc quan, tích cực và sự hài hước trong mọi lúc, dù tính chất công việc vô cùng căng thẳng, áp lực.

Đối với những ai gặp Thái Dương lần đầu, đều có ấn tượng về một chàng trai trẻ hài hước, yêu đời, tích cực và tràn đầy nhiệt huyết. Dương cho biết, anh được truyền cảm hứng từ gia đình, đó vừa là bến đỗ bình yên, là động lực để anh cố gắng, tự động viên mình nở nụ cười trong những giây phút vất vả, mệt mỏi.

"Hiện nay, chỗ mình ngày nào xét nghiệm cộng đồng cũng phát hiện ca dương tính mới. Mình cũng lo lắm, không chỉ bản thân mà có thể còn ảnh hưởng đến người thân. Nhưng bố mẹ luôn dặn mình lạc quan lên. Lạc quan không giúp dịch bệnh mau hết, nhưng giúp mình trẻ lâu! Những lúc áp lực hay gặp chuyện buồn, mình sẽ chọn cách... đi ngủ cho qua chuyện" - 9x lém lỉnh cho biết.

Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Thái Dương không ngừng bày tỏ mong muốn mỗi người dân sẽ nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 5K và những chỉ thị của nhà nước, để góp phần giảm gánh nặng cho tất cả các ngành nghề, cơ quan đang gồng mình chống dịch, cũng như nhanh chóng đưa cuộc sống quay trở lại trạng thái bình thường mới.