Rau, gà, măng tre theo sĩ tử lên Hà Nội ứng thí

(Dân trí) - Đủ các món "cây nhà lá vườn", thùng bao lỉnh kỉnh được sĩ tử mang theo lên kinh đô ứng thí.

Sát ngày thi, các sĩ tử và người nhà đổ về bến xe Mỹ Đình, Hà Nội khá đông. Dù lượng người không quá dồn dập như đợt thi ĐH đầu tiên (do nhiều thí sinh thi khối A vẫn ở lại Hà Nội thi tiếp đợt hai), nhưng ai nấy đều tất bật, tay xách nách mang đủ thứ đồ.
 

Có thí sinh tranh thủ mang theo cả mít đi biếu người thân trên Hà Nội, người khác lại mang theo gà và măng. Ngoài quần áo tư trang, gạo là loại thực phẩm được "ưa chuộng" nhất được sĩ tử mang theo lên Hà Nội, bên cạnh gà và rau quả.

 
Thí sinh thi ĐH đợt hai nườm nượp đổ về bến xe Mỹ Đình trong ngày 7/7

Thí sinh thi ĐH đợt hai nườm nượp đổ về bến xe Mỹ Đình trong ngày 7/7

 
Hai mẹ con thí sinh xách gà và măng cập bến Mỹ Đình

Hai mẹ con thí sinh xách gà và măng cập bến Mỹ Đình
 
Tươi cười rạng rỡ

Tươi cười rạng rỡ

 
Mang cả rau ngót từ quê lên

Mang cả rau ngót từ quê lên

 
Gạo và gà là hai món quà quê khá phổ biến được thí sinh mang theo

Gạo và gà là hai món quà quê khá phổ biến được thí sinh mang theo

 
Mang theo bàn học từ nhà đi

Mang theo bàn học từ nhà đi

 
Bánh mì, ô dù cũng mang theo

Bánh mì, ô dù cũng mang theo

 
Thí sinh khệ nệ ôm các loại thùng, bao chứa lương thực, thực phẩm đi thi ĐH
 
Thí sinh khệ nệ ôm các loại thùng, bao chứa lương thực, thực phẩm đi thi ĐH


Thí sinh khệ nệ ôm các loại thùng, bao chứa lương thực, thực phẩm đi thi ĐH


Thí sinh khệ nệ ôm các loại thùng, bao chứa lương thực, thực phẩm đi thi ĐH

Thí sinh khệ nệ ôm các loại thùng, bao chứa lương thực, thực phẩm đi thi ĐH

 

Mai Châm