Nuối tiếc vì đã yêu... quá sớm

Nhiều cặp đôi sau khi chia tay thì luyến tiếc: “Bọn mình nông nổi thế nhỉ. Yêu muộn một chút thì đã không chia tay rồi”.

Chia tay vì sự trẻ con

 

Kim Thoa (19 tuổi) nhớ lại chuyện tình cảm thời học sinh của mình: “Năm 11, bọn mình thích nhau. Năm 12, bọn mình chia tay chỉ vì những giận hờn trẻ con. Không có người thứ 3 xen vào, chuyện tình cảm được gia đình ủng hộ... nhưng vẫn chia tay.

 

Lí do chỉ là cậu ấy giận mình vì mình ghét cậu ấy chơi game, hay do mình bực thói lười biếng của cậu ấy. Vừa rồi gặp lại và nói chuyện với nhau, nhớ lại chuyện tình cảm năm xưa, mình buồn vì không biết trân trọng, chia tay vì mấy chuyện trẻ con quá”.

 

Nam Dương (18 tuổi) thì chia sẻ: "Nếu yêu nhau trễ hơn thì mình đã không để mất người ấy. Mình quá nhút nhát, thích người ta mà suốt ngày cãi nhau với người ta, rồi “cái tôi” quá lớn khiến mình không thèm gặp mặt bạn ấy lần cuối khi ra trường.

 

2 năm trôi qua, có lần nói chuyện, bạn ấy nói hồi đó cứ chờ mình nói ra, vậy mà mình vẫn cứng đầu. Giờ thì bạn ấy có người yêu rồi..."

 
Tan vỡ chỉ vì tương lai không ổn định
 

Tan vỡ chỉ vì tương lai không ổn định

 

Một trong những lí do lớn nhất khiến những cặp đôi chia tay là vì chuyện tương lai. Chúng ta thường không trân trọng hạnh phúc hiện tại mà hay vẽ ra những chuyện chưa tới, tưởng tượng tiêu cực, và rồi lấy đó để tranh luận cùng nhau, nhận xét nhau, tình yêu cũng vì thế mà nhạt dần.

 

“Tính tình trẻ con và cả hai đều phụ thuộc vào gia đình, chưa thật sự có chính kiến, nên chỉ mới nghĩ xa một chút thôi thì bắt đầu thấy lo sợ. Bọn mình chia tay nhau chỉ vì lí do rất vớ vẩn: mình theo nghệ thuật còn cậu ấy không chấp nhận điều đó, cậu ấy muốn mình học sư phạm hoặc kinh tế giống cậu ấy. Không chịu được nên chia tay”, Bảo Loan (17 tuổi) kể.

 

Còn Yến Ly (16 tuổi) chia tay bạn trai chỉ vì anh chàng... quá lười học, thiếu mục tiêu phấn đấu và chẳng bao giờ chở Ly đi chơi đâu, dù chỉ là đi uống nước. Lý do cậu ấy đưa ra là “hết tiền”. “Quá nản, mình đã chia tay. Nghĩ đến chuyện vài năm nữa mình phải lo cho cậu ấy như chăm một đứa trẻ là mình sợ rồi”, Ly cho biết.

 

Dễ “say nắng” khi chưa chững chạc

 

Yêu nhau quá sớm thì có quá nhiều yếu tố tác động: sự trẻ con, tương lai, chuyện học hành, gia đình ngăn cản… Và lí do thường xuyên xuất hiện ở nhiều cặp đôi đó là có người thứ 3 xen vào. “Say nắng” là chuyện hiển nhiên khi ta chưa có cảm xúc ổn định, mau chán, chưa nghĩ tới chuyện lâu dài, còn ích kỉ, chưa nghĩ nhiều cho nhau.

 

“Quen nhau 3 tháng, mình phải cạnh tranh với... 5 tình địch. Bắt gặp cậu ấy đi xem phim với người khác giới, mình cho qua. Cậu ấy chở nàng nào đó đi học và bảo rằng đó là bạn, mình cũng không quan tâm lắm.

 

Nhưng khi cậu ấy nhắn tin cho người khác, thậm chí nắm tay người ta thì mình không còn chịu đựng được nữa. Mãi về sau, cậu ấy mới chia sẻ rằng “Thích nhiều người rồi mới nhận ra, Mi là người tốt nhất, mình quay lại nhé!”. Lúc đó mình chỉ cười: “Thôi, mọi chuyện đã qua rồi””, Trà Mi (18 tuổi) kể lại.

 

Tiếc thì đã muộn

 

Tại sao không suy nghĩ chững chạc, không quyết định cân nhắc hơn, không thông cảm được cho người ấy… Để rồi một thời gian sau đó, bạn tiếc nuối mối tình đã qua và mong thời gian quay trở lại? Khi bạn hiểu ra vấn đề thì tình cảm trong bạn cũng không còn nguyên vẹn, người ấy cũng có cuộc sống mới và cả hai đã có khoảng cách rất xa.

 

Vì vậy, nếu đang yêu, bạn cần suy nghĩ thật kĩ trước khi nói những lời khiến người ấy buồn lòng. Tình cảm chân thành có thể bỏ qua được mọi khuyết điểm nhỏ nhặt, và hai bạn phải cùng nghĩ về nhau thì mới mong hạnh phúc lâu bền.

 

Theo Mực Tím