Nữ sinh Ngoại thương xinh đẹp với khát khao thử thách chính mình

(Dân trí) - Khát khao khám phá bản thân và tạo ra những giá trị từ năng lực của mình, Lan Vy đã có những hành trình trải nghiệm hết sức thú vị đồng thời sở hữu nhiều thành tích đáng quý.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Trần Lê Lan Vy

 

Năm sinh: 1993

 

Hiện đang là SV năm thứ tư trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh

 

Hoạt động và thành tích:

 

- Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM với danh hiệu “Gương điển hình Học tập và làm theo lời Bác” 2010.

- Một trong 50 gương mặt tiêu biểu của TP.HCM được tuyên dương trong lễ hội “Khi tôi 18” 2011.

- Học bổng của ĐH Hoa Sen với danh hiệu Học sinh xuất sắc Ban A của trường THPT Nguyễn Công Trứ 2011.

- Giải Nhất môn tiếng Anh Học sinh giỏi cấp thành phố 2011

- Top Đề án được đề cử cuộc thi Khởi nghiệp “Light-up Boot Camp” của tổ chức Doanh nghiệp trè Việt Nam (Vietnam Youth Entreneurs) 2013.

- Trao đổi viên xuất sắc chương trình “Global Community Development Program” tại Trung Quốc 2012.

- Giải thưởng Lương Văn Can dành cho các dự án khởi nghiệp

- Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2013.

- Thành viên đội tuyển đoạt giải Nhất Việt Nam, top 6 quốc tế cuộc thi Global Business Challenge CIMA 2014.

 
Nữ sinh Trần Lê Lan Vy với những thành tích, hoạt động ngoại khóa ấn tượng.
Nữ sinh Trần Lê Lan Vy với những thành tích, hoạt động ngoại khóa ấn tượng.
 

Vào năm 2012, Lan Vy biết đến chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và cảm nhận được tình cảm chân thành, khăng khít của những con người từ nhiều quốc gia dành cho nhau.

 

Lan Vy chia sẻ: “Khi tìm hiểu thêm về sứ mệnh, ý nghĩa của chuyến tàu, em đã quyết tâm theo đuổi đến cùng. Nộp đơn lần đầu vào năm 20 tuổi, cô bé có khát khao gắn bó với một hành trình đầy ý nghĩa ấy đã thực hiện được mong ước của mình: tìm được những người trẻ nhiệt huyết đóng góp giống bản thân”.

 

Và trở về từ chuyến đi, Lan Vy mong muốn mang lại những nét văn hóa của các quốc gia khác tới bạn trẻ Việt: văn hóa ẩm thực, văn hóa đi đường: chào hỏi, tôn trọng người khác…
 
Nữ sinh Trần Lê Lan Vy với những thành tích, hoạt động ngoại khóa ấn tượng.

 

Đối với tuổi trẻ của mình, Lan Vy nhìn nhận ở 3 giá trị: kiến thức, trải nghiệm và đóng góp. Không thích học nhiều nhưng Lan Vy luôn tự trang bị kiến thức cần thiết, phù hợp cho sự phát triển của bản thân, đồng thời nỗ lực trải nghiệm hết mình và mang lại những điều ý nghĩa, dù là nhỏ nhoi cho mọi người xung quanh. “Em luôn muốn hoàn thiện bản thân một cách giá trị nhất để mang lại những điều giá trị”, cô bạn bày tỏ.

 

Là người luôn muốn thử thách bản thân và mang lại những điều ý nghĩa, Lan Vy trải nghiệm nhiều hoạt động từ những ngày đầu cấp 2. Cách đây không lâu, Lan Vy và 3 người bạn đã tham gia cuộc thi Thử thách Kinh doanh toàn cầu – Tư vấn quản trị CIMA và giành giải vô địch toàn quốc, đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết quốc tế tại Ấn Độ.

 

Cuộc thi yêu cầu sinh viên – ở cương vị tư vấn viên đưa ra những giải pháp hữu ích cho các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, đòi hỏi mỗi người phải có những tìm hiểu, nghiên cứu sâu rộng kiến thức bên ngoài. “Điều này giúp em học hỏi được rất nhiều: Óc phân tích; tầm nhìn vĩ mô; kỹ năng thấu hiểu con người; sự cẩn thận”.

 
Nữ sinh Trần Lê Lan Vy với những thành tích, hoạt động ngoại khóa ấn tượng.
 

Mặc dù đã trải qua nhiều chương trình giao lưu trong và ngoài nước, khi tham gia vòng quốc tế, nhóm Lan Vy vẫn khá áp lực. “Khi được biết xếp chung với đội được đánh giá mạnh nhất mỗi năm – Anh, và đội vô địch năm ngoái – Nga, chúng em có phần lo lắng nhưng vẫn tự nhủ cố hết mình vì chẳng có gì để mất.

 

Và thật bất ngờ khi Việt Nam vượt qua những đội còn lại, kể cả hai đội rất mạnh để lọt vào top 6. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lọt vào 6 Global Grand Final. Em rất vui vì Ban giám khảo đã có những nhận xét tốt cho Việt Nam cũng như chúc mừng cho sự nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ Việt”.

 

Tự nhận mình sẽ không chịu được nếu không vận động, nhưng Lan Vy cũng có những khoảng thời gian rơi vào trạng thái mất cân bằng. “Là một người sôi nổi và nhiệt huyết, em cảm thấy bản thân sẽ vô cùng nhàm chán nếu lãng phí thời gian với sự rảnh rỗi – làm việc, vui chơi vô nghĩa, không mục đích. Nhưng em cũng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi trước sự sôi nổi của mình.

 

Em nhớ rõ lần đầu tiên rơi vào trạng thái đó – khi không thể suy nghĩ được chuyện gì sẽ làm trong ngày hay lập được kế hoạch tiếp theo – hoàn toàn trái ngược tính ngăn nắp của mình. Lần đầu tiên em không thể làm tốt những gì mình vẫn làm rất tốt, thử khởi động nhiều lần mà vẫn ì ạch. Em mất hẳn năng lượng cháy hoài không hết của bản thân”, Lan Vy cho biết.

 

Và để vượt qua điều đó, cô bạn đã thẳng thắn nhìn nhận sự mệt mỏi của mình đồng thời dành thời gian cho bản thân có giai đoạn nghỉ ngơi đủ đến khi tìm lại được năng lượng.
 
Lan Vy (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng đội đạt giải nhất VN và top 6 quốc tế cuộc thi CIMA.
Lan Vy (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng đội đạt giải nhất VN và top 6 quốc tế cuộc thi CIMA.

 

“Em không vội vàng và hoảng sợ lúc bản thân mất phương hướng, bởi đó là điều tất yếu. Chính vì vậy, em đón nhận, hiểu nó để đối phó với nó, như câu: Điều gì không giết bạn, sẽ làm mạnh mẽ hơn. Nhưng em lại nghĩ nên suýt chết dưới tay nó, để mình không chỉ mạnh mẽ hơn…mà trở nên bất tử” (cười).

 

Khi được hỏi về chặng đường phía trước của mình, Lan Vy chỉ chia sẻ đơn giản: “Trải nghiệm không phải là một hằng số, mà là một biến số. Nếu chúng ta càng trải nghiệm sẽ còn nhận thêm nhiều giá trị, cuộc sống sẽ thêm ý nghĩa, nhiều màu sắc, bản thân cũng chững chạc hơn. Em muốn được trải nghiệm thêm thật nhiều, vào mỗi ngày …”

 
Một Lan Vy trẻ trung vui nhộn...
Một Lan Vy trẻ trung vui nhộn...

Và hình ảnh của một 9X chững chạc với những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành.


Và hình ảnh của một 9X chững chạc với những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành.


Và hình ảnh của một 9X chững chạc với những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành.


Và hình ảnh của một 9X chững chạc với những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành.

Và hình ảnh của một 9X chững chạc với những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành.

Hoài Thư


Hoài Thư


Hoài Thư


Hoài Thư


Hoài Thư

Hoài Thư