Nụ cười của trẻ em vùng cao Hà Giang vui đón Tết Trung thu

Khánh Hoài

(Dân trí) - Dự án "Trung thu cho em" trao tặng hàng ngàn phần quà và tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc với thiếu nhi tỉnh Hà Giang.

Tối ngày 9/9/2022, tại Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, Hà Giang; chương trình "Trung thu cho em" 2022 mùa thứ 6 đã được tổ chức thành công. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS HCM, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô, Huyện ủy - UBND Mèo Vạc (Hà Giang), Đội Tình nguyện CFCVN, Trung tâm tư vấn LMF phối hợp tổ chức với thông điệp "Trao yêu thương - nhận nụ cười".

Nụ cười của trẻ em vùng cao Hà Giang vui đón Tết Trung thu - 1

Tình nguyện viên trao tặng chiếc xe đạp "mơ ước" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày tết thiếu nhi (Ảnh: Khánh Hoài)

Chương trình được tổ chức nhằm thăm hỏi, động viên và khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em nhỏ yếu thế trong xã hội vươn lên trong học tập và cuộc sống; giúp các em tự tin hơn vào bản thân để có nghị lực vượt qua những khó khăn, thử thách trên con đường phía trước.

Đồng thời chương trình là sự kế thừa truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của ông cha ta từ ngàn đời nay của thế hệ trẻ hôm nay.

Sau hơn 1 tháng phát động chương trình từ ngày 1/8/2021 tới ngày 6/9/2022, chương trình đã vận động và trao tặng 500 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em thiếu nhi yếu thế tại trường tiểu học Đạo Đức, huyện Vị Xuyên và tiểu học Thị trấn Mèo Vạc.

Cũng tại chương trình, "Đêm hội trăng rằm" 2022 đã trao tặng hơn 2.500 phần quà cho các em nhỏ miền cao.

"Đêm hội trăng rằm" 2022 đã được các bạn trẻ Thủ đô chuẩn bị rất kỹ lưỡng, các em được tham gia các trò chơi, được thỏa sức vui đùa cùng bạn bè, chú Cuội và chị Hằng với những tiếng cười trong trẻo, rộn ràng.

Tổng giá trị chương trình là hơn 450 triệu đồng.

Kết thúc chương trình, các bạn tình nguyện viên thấm mệt, đổ những giọt mồ hôi, nhưng xen lẫn trong đó là những niềm vui vì các bạn đã mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu vùng xa của Tổ quốc một đêm Trung thu thật ấm áp.

Nụ cười của trẻ em vùng cao Hà Giang vui đón Tết Trung thu - 2

Thiếu nhi Mèo Vạc nô nức tham dự vui chơi tại chương trình "Trung thu cho em 2022. (Ảnh: Khánh Hoài)

Nụ cười của trẻ em vùng cao Hà Giang vui đón Tết Trung thu - 3
Học sinh Trường tiểu học Mèo Vạc vui mừng chào đón chương trình "Trung thu cho em" trong niềm hân hoan (Ảnh: Khánh Hoài)
Nụ cười của trẻ em vùng cao Hà Giang vui đón Tết Trung thu - 4
Các em thiếu nhi huyện Mèo Vạc tập trung phá cỗ trăng rằm năm 2022 (Ảnh: Khánh Hoài)
Nụ cười của trẻ em vùng cao Hà Giang vui đón Tết Trung thu - 5
Bà cõng cháu đi xem văn nghệ nhân ngày rằm Trung thu tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (Ảnh: Khánh Hoài)
Nụ cười của trẻ em vùng cao Hà Giang vui đón Tết Trung thu - 6
Thiếu nhi Hà Giang đóng góp những tiết mục múa, hát ca (Ảnh: Khánh Hoài)
Nụ cười của trẻ em vùng cao Hà Giang vui đón Tết Trung thu - 7
Các bạn trẻ kéo đến vui đùa trong lễ hội trăng rằm tại thị trấn Mèo Vạc (Ảnh: Khánh Hoài)
Nụ cười của trẻ em vùng cao Hà Giang vui đón Tết Trung thu - 8
Em bé vui chơi đêm hội trăng rằm (Ảnh: Khánh Hoài)

Nằm trong kế hoạch triển khai chương trình, đoàn đã tổ chức thăm quan và viếng các địa chỉ đỏ: Đài hương 468, nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên, dinh vua Mèo và cột cờ Lũng Cú - địa đầu của Tổ quốc nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ phải luôn ghi nhớ sự hòa bình, độc lập ngày hôm nay.

Chúng ta đang thừa hưởng được đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ cha anh đi trước, các bạn trẻ cần sống, cống hiến để xây dựng Việt Nam ngày càng hùng cường, giàu đẹp, để xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước.