Nữ cosplay gây choáng khi “tốc váy” trong lễ hội giao lưu văn hóa

(Dân trí) - Hóa trang cosplay với chiếc váy không thể ngắn hơn, cô gái còn gây choáng váng khi có những màn tung váy, khoe vòng 3 phản cảm tại ngày hội Spring Days Nhật Bản.

Hình ảnh gây choáng tại ngày hội giao lưu văn hóa

Lễ hội Spring Days diễn ra vào ngày 22 - 23/2 tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM với nhiều hoạt động như trình diễn ca nhạc, bán đấu giá, các gian hàng đồ Nhật, trình diễn cosplay… thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự.

 
Nữ cosplay gây choáng khi “tốc váy” trong lễ hội giao lưu văn hóa
Hình ảnh cô gái cosplay với trang phục và hành động phản cảm ngay trong ngày hội.

Tuy nhiên, dư âm để lại của ngày hội chính là hình ảnh gây sốc của cô một cô gái cosplay người Nhật Bản đang sống tại Việt Nam tên Y.G.
 
Trong trang phục nữ sinh với chiếc váy ngắn cũn cỡn, Y.G đã thản nhiên tự tay kéo váy khoe nội y trên sân khấu cùng nhiều động tác hết sức phản cảm như khoe vòng 3, tạo dáng đầy khó coi để mọi người chụp ảnh.

Những hình ảnh phản cảm của Y.G lan truyền trên mạng đã gây phẫn nộ cho không ít người, nhất là với cộng đồng otaku (mê truyện tranh).

Theo ý kiến của một số người, màn biểu diễn “quá tay” của cô theo trường phái Erotic Fetish, một trường phái cosplay gợi cảm khá phổ biến tại Nhật. Do không biết trường phái cosplay này còn rất lạ lẫm và chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam nên cô gái mới vô tư thể hiện mà không chút ngại ngần.

Hành vi cá nhân và trách nhiệm của nhà tổ chức

Dù nhân vật có bao nhiêu lời bao biện, bào chữa và cũng không thiếu những lời cảm thông thì hình ảnh phản cảm cũng đã để lại ấn tượng vô cùng xấu.
 
Và không thể không đặt câu hỏi, tại sao hành vi phản cảm như thế lại có thể xuất hiện tại một lễ hội mang tính giao lưu văn hóa được nhiều người biết đến và diễn ra ngay địa điểm sinh hoạt lớn nhất giới trẻ TPHCM là Nhà Văn hóa Thanh niên.

Anh Nguyễn Hồng Phúc, Trưởng phòng khai thác dịch vụ, tổ chức Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM cho biết, Spring Days không phải do Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức mà do công ty Hải Dương tổ chức 3 năm nay, là hoạt động có giấy phép của Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch TPHCM.

Nhà Văn hóa Thanh niên chỉ là đơn vị cho thuê địa điểm để tổ chức. Trước khi cho thuê địa điểm, Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ nắm các nội dung của chương trình xem phù hợp hay không. Nhưng việc biểu diễn, hoạt động trong chương trình thì rất khó để kiểm soát.
 
Mới trong ngày 26/2, thông qua thông tin trên các trang mạng, phía Nhà Văn hóa Thanh niên mới biết sự cố này. Hiện tại, Nhà Văn hóa Thanh niên đã gửi yêu cầu đề nghị đơn vị tổ chức giải trình về sự việc.

Nữ cosplay gây choáng khi “tốc váy” trong lễ hội giao lưu văn hóa

Tuy nhiên không ít bạn thanh niên lại tỏ ra phấn khích và tìm mọi cách chụp hình khi cô gái này tạo dáng.
 
Về phía đơn vị tổ chức, ông Lý Bảo Minh (công ty Hải Dương) cho hay, khi cô gái người Nhật có những hành vi, màn diễn thái quá tại ngày hội, bảo vệ đã nhắc nhở và ngăn chặn ngay tại chỗ.

Ông Minh nhấn mạnh, hành vi phản cảm của cô gái cosplay trong ngày hội là sự cố đáng tiếc. Đây là hành vi mang tính cá nhân, có thể bạn nữ trong lúc cao hứng đã thể hiện quá lố, chứ không đại diện cho trường phái nào cosplay từ văn hóa Nhật được du nhập vào Việt Nam.

“Qua sự cố này, chúng tôi lưu ý kiểm soát chặt hơn không để xảy ra tình trạng có những hành vi phản cảm, sai tinh thần giao lưu, du nhập văn hóa từ bên ngoài vào để tránh ảnh hưởng không tốt đến các bạn trẻ ”, ông Minh nói.

Cô gái “phản cảm” xin lỗi bạn trẻ Việt

Trên Facebook của mình, Y.G đã lên tiếng xin lỗi các bạn trẻ Việt Nam vì những hành động trong ngày hội Spring Days:

"Trong 2 ngày Spring Day vừa qua SaKana đã có những hình ảnh không được đúng đắn trên mức giới hạn của 1 cosplayer, gây những phản cảm của những bạn trẻ với Văn hoá Nhật, Sakana thành thật xin lỗi các bạn. Trong những lần Fes kế tiếp, Sakana sẽ không tự mình chọn nhân vật cos, mà sẽ thương lượng cùng mọi người để đem những hình đẹp gửi đến các bạn..."

"Để chứng tỏ thiện chí về sự hối lỗi của mình , tuần này có Fes Sakana sẽ tự trừng phạt bản thân là không tham dự. Với thiện trí của mình Sakana mong các bạn hãy chấp nhận 1 lần nữa lời xin lỗi của Sakana".

Lê Đăng Đạt