Noel và những… “kế hoạch yêu”

(Dân trí) - Noel - bạn trẻ luôn có những kế hoạch dành cho một nửa kia của mình. Đó có thể là những cách thể hiện tình cảm để “hâm nóng” tình yêu hay là lời tỏ tình và cũng có người chọn thời điểm này để nói lời chia tay…

“Hâm nóng” lửa yêu

Khí trời lạnh giá nhưng Giáng sinh lại là dịp cho những đôi lứa “hâm nóng” tình yêu của mình. Ai cũng chuẩn bị cho mình những món quà nho nhỏ đầy bất ngờ hay những kế hoạch thú vị cùng người ấy.

Mạnh Quân, ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết cậu đã dành tiền cả tháng nay để sắm cho mình bộ trang phục ông già Noel, cộng thêm một món quà nhỏ. Quân sẽ thân chinh đi xe đạp… mang quà đến tận phòng “người ta”.

Quân hồ hởi: “Cô ấy thường chê mình khô khan. Nhưng chắc chắn Noel này, bất ngờ thấy “ông già người yêu” đứng trước mặt, lại thương mình đạp xe cả chục cây số, cô ấy sẽ cảm động đến trào nước mắt cho xem”.

Văn Thành, ĐH DL Đông Đô lại có một kế hoạch “đun sôi” tình yêu không giống ai. Chẳng là bạn gái Thành “buồn” ở cậu là chẳng biết tẹo bếp núc nào, sau này sao giúp được vợ. Nên Noel Thành sẽ vào bếp trổ tài.

Thực hiện kế hoạch của mình, mấy hôm nay, chiều nào Thành cũng đến nhà bà cô nhờ dạy mình nấu mấy món mà bạn gái cậu thích. Thay vì đi ăn đâu đó, Noel này họ sẽ cùng nhau “kiểm nghiệm” tay nghề của Thành. Thành tự hào: “Đây là cơ hội khẳng định mình trong mắt người ta: Bạn trai của cô ấy không chỉ là một anh chàng giỏi mà còn… đảm đang nữa!”

Với những đôi mà mỗi người một nơi, không thể “tay trong tay” trong đêm Noel lại có những cách bày tỏ đầy dư âm và ngọt ngào.  

Phương Nghĩa, nhân viên PR Công ty Cổ phần Quảng cáo & Thương mại Hùng Việt hào hứng kheo với mọi người… blog của bạn trai mình. Giữa những hình ảnh ông già Tuyết, chó đốm, tuyết, cây thông… đầy màu sắc, hình ảnh Nghĩa được lồng vào như một nàng công chúa và bên cạnh là chàng bạch mã hoàng tử. Chưa kể những entry mùi mẫn, chứa đầy nỗi nhớ mong của chàng gửi “người tôi yêu”.

Vì thế, dù bạn trai đang ở tận Sài Gòn, Giáng sinh mỗi người một nơi nhưng Nghĩa đã cảm nhận được tình cảm đầy ắp của người ấy dành cho mình. Nghĩa cùng dành một điều đặc biệt cho bạn trai trong mùa Noel này. “Từ đầu tháng 12, tối nào mình cũng thức để viết cho anh ấy một lá thư tay. Và hôm nay mình sẽ gửi đi một thể. Hơn 20 lá thư, đủ cho anh ấy thức cả đêm Noel để đọc chúng” - Nghĩa nói về “món quà” của mình. 

Giờ G đã điểm

Noel thường là là thời điểm rất nhiều đôi kỷ niệm tròn năm yêu nhau. Thật dễ hiểu, Noel là cơ hội trong năm để bày tỏ tình cảm với người mình trộm nhớ.

Sau nhiều lần hạ quyết tâm nhưng Mạnh Chung, ĐH Khoa học Tự nhiên vẫn chẳng dám ngỏ lời với cô bạn cùng lớp mà cậu đã thầm thương trộm nhớ từ năm thứ nhất. 

Đêm Noel, Chung hẹn người ta tại nhà thờ Phùng Khoang (quận Thanh Xuân - Hà Nội). Còn cậu chuẩn bị sẵn hai chiếc áo ông già Noel. Đứng giữa chốn đông người, Chung mạnh dạn hơn hẳn. Đưa áo cho người ta, Chung “gửi” luôn lời tỏ tình: “Ấy làm bà Noel của tớ nhá!”. Chỉ thế thôi, hai người đã tay trong tay kéo nhau vào nhà thờ để chờ xem Chúa… sinh từ lúc nào.

Đó là việc diễn ra cách đây một năm. Giờ hai người đã là “cặp đôi hoàn hảo” trong lớp và Chung vẫn luôn “cảm ơn Chúa đã mang đến tình yêu cho con”. Noel năm nay, hai người sẽ tiếp tục đóng vai ông bà Noel cùng thăm lại nơi đã “chứng giám tình yêu”.

Phan Nguyên Cương, ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia) cũng đang ấp ủ kế hoạch tỏ tình của mình trong tối 23 này. Cương cho biết mình quý người ta đã lâu, đi chơi nhiều lần. Vậy mà Mấy lần Cương định nhắm mắt nói “câu ý” mà vẫn chưa đủ dũng khí.

Bà chị tâm lý của Cương đã mua tặng cậu em trai một đôi vé đón Noel ở Công viên Nước Hồ Tây để em mình thực hiện kế hoạch. “Chị mình đã ủng hộ thế rồi chắc chắn mình không bỏ lỡ. Bạn ấy cũng đã nhận lời mời đi chơi Noel cùng mình cách đây nửa tháng. Hãy chờ sau Noel mình giới thiệu bạn gái” - Cương hy vọng.

Noel là thời điểm se duyên cho nhiều đôi lứa nhưng bên cạnh đó chính trong đêm này không ít người phải chảy nước mắt khi nghe lời chia tay.

Vết thương lòng của Thu Hồng, CĐ Giao thông Vận tải đã trải qua một năm mà vẫn chưa lành. Noel năm ngoái, Hồng và bạn trai không có dự đinh nào trước. Hồng chờ đến khuya chờ đợi một sự bất ngờ nào đó để “làm lành” tình cảm đang có dấu hiệu rạn nứt của hai người. Bạn trai Hồng đến, đưa cô đi long vòng. Đột ngột dừng lại, hôn cô và… nói: “Anh hết yêu em rồi”.

Hồng đã thức trắng đêm Noel. Cô thầm trách anh sao không cho qua ngày vui hãy nói nhưng rồi Hồng lại thông cảm: “Không phải là đêm Noel, người ta lấy đâu dũng khí để nói”.

Không khí đêm Giáng sinh làm cho mọi người dễ bày tỏ hết mọi suy nghĩ tình cảm của mình. Đó có thể là một sự yêu thương, gắn kết nhưng cũng có thể là tiếng nói của sự chia lìa, xa cách.

Cầu mong Noel năm nay tràn ngập những niềm vui, hạnh phúc. Và sẽ không một ai phải “khóc trong đêm Noel”.  

Hoài Nam