Những cô gái xinh đẹp chia sẻ cảm xúc ngày 30 Tết

(Dân trí) - Tết đến, Xuân về, trong lòng của những cô gái xinh đẹp như: Phương Ân, Tam Triều Dâng, Thái Thanh Loan và Băng Châu tràn ngập bao cảm xúc...

Hoa khôi SV TPHCM Nguyễn Phương Ân

 

Từ ngày còn bé, Phương Ân đã rất thích Tết vì đây là dịp có quần áo mới, được đi chơi khắp nơi, được nhận tiền mừng tuổi và thưởng thức nhiều món ăn ngon.

 
Những cô gái xinh đẹp chia sẻ cảm xúc ngày 30 Tết
 

Phương Ân chia sẻ: “Giờ đây, khi đã lớn lên, ai cũng có những công việc bận rộn, Tết còn là thời điểm cả gia đình mình sum vầy, tụ họp, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Chính vì vậy, mỗi dịp Xuân về, lúc nào mình cũng háo hức, hồi hộp.

 

Hai năm nay mình vẫn phụ ba mẹ dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa, mua sắm các vật dụng cần thiết cho ngày xuân. Cảm giác đi những phiên chợ ngày Tết, chợ hoa thật thích thú và hứng khởi”.

 

Phương Ân cho biết công việc dọn dẹp đôi lúc hơi mệt nhưng cảm thấy rất vui bởi một năm nhìn lại, đều có những người thân yêu nhất của mình bên cạnh, tình cảm thêm gắn bó.

 

Phương Ân chia sẻ: “Nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014, mình xin kính chúc độc giả báo Dân trí năm mới an khang thịnh vượng, luôn dồi dào sức khoẻ, gặp nhiều may mắn, thành công hơn trong công việc và cuộc sống!”.

 

Diễn viên, người mẫu Tam Triều Dâng

 

Đối với cô gái chuẩn bị bước sang tuổi 16 xinh xắn, đáng yêu này, Tết luôn là một dịp vô cùng đặc biệt.

 
Những cô gái xinh đẹp chia sẻ cảm xúc ngày 30 Tết
 

Triều Dâng bày tỏ: “Mùa Xuân và Tết chắc hẳn là dịp mà ai cũng trông mong nhất. Dâng thích nhất thời điểm trước Tết vì nhìn thấy ai cũng náo nức, tất bật chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, đi chợ vui như trẩy hội, thích cùng với cả gia đình sửa soạn nhà cửa...”.

 

Đến tối 30, bạn ngồi sum quầy bên bếp lửa để nấu bánh tét với người thân, cùng kể cho nhau nghe những chuyện vui vẻ và còn chưa hài lòng trong năm vừa qua.

 

Triều Dâng chia sẻ: “Đặc biệt, thời khắc giao thừa là khoảng thời gian mà Dâng cảm thấy rõ sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thấy mình dường như lớn hơn, trưởng thành hơn một chút...

 

Tuy rằng cảm thấy bản thân ngày càng trưởng thành hơn trong mỗi dịp năm mới nhưng mình vẫn thích được lì xì bởi đó là lộc, là điều “hên”, may mắn.

 

Mình kính chúc độc giả báo Dân trí sang năm Giáp Ngọ tài lộc tấn tới!”

 

Hoa khôi trường ĐH Quốc gia TPHCM Thái Thanh Loan

 
Những cô gái xinh đẹp chia sẻ cảm xúc ngày 30 Tết
 

“Tết năm nào mình cũng cùng mẹ chăm chút cho nhà cửa và sửa soạn vài món ăn ngon. Cảm giác được cùng mẹ chuẩn bị món ăn, cùng ba đi chọn hoa và cùng em gái sắm sửa quần áo mới là cảm giác tuyệt vời năm nào mình cũng mong đợi nhất..

 

Đặc biệt là từ khi trở thành sinh viên, đi học xa nhà, mình càng háo hức được đón Tết hơn. Đây là dịp duy nhất tất cả các thành viên trong cả đại gia đình mới được gặp mặt nhau”, Thanh Loan bày tỏ.

 

Năm nay, Loan tự tay làm kim chi và trổ tài thêm một vài món lạ miệng khác đã tự học trên mạng. Bố của bạn làm cảnh sát nên mọi năm, vào những ngày giáp Tết phải đi trực, ít khi được ở nhà chuẩn bị cùng mọi người.
 
Những cô gái xinh đẹp chia sẻ cảm xúc ngày 30 Tết

 

Loan kể: “Nhưng năm nay, vì ba đã lớn tuổi nên công việc được giao ít hơn. Do vậy, ba đã có thể cùng mẹ con mình dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Món kim chi của mình có sự giúp sức của ba nữa đấy.

 

“Nhân dịp Tết đến xuân về, Loan chúc tất cả các độc giả của báo Dân trí có một dịp tết Đoan Ngọ thật vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc!”.

 

Top 15 Duyên dáng Hà thành 2012 Băng Châu

 

Là một thiếu nữ Hà thành, Băng Châu luôn cảm nhận một cái Tết đầy đủ, trọn vẹn của gia đình, phố phường.

 
Những cô gái xinh đẹp chia sẻ cảm xúc ngày 30 Tết
 

Châu bày tỏ: “Với mình, những ngày cuối và đầu năm là sự bắt đầu của mùa Xuân tươi đẹp, tiết trời Hà Nội se lạnh và đầy mưa bụi. Mặc dù đã lớn và thử sức kinh doanh thời trang, Châu vẫn thấy xốn xang, vui vẻ khi xúng xính quần áo mẹ sắm.

 

Châu vẫn thích thú cùng bố đi chọn cành đào, quất rước “lộc Xuân” vào nhà và cùng mẹ, chị bày mâm ngũ quả. Mỗi năm thêm một tuổi, cảm xúc lại khác đi nhưng niềm vui, sự hân hoan, ấm áp thì chẳng bao giờ thay đổi.

 

Vẫn còn những háo hức đón khoảnh khắc Giao thừa, vuốt ve bao lì xì đựng tiền mừng tuổi. Vẫn là cái ôm ấm áp của ông bà vào ngày đầu năm đi chúc Tết.

 

Các chị cũng đã đi lấy chồng nhưng Tết vẫn là dịp cả gia đình mình quây quần bên nhau, ăn bữa tất niên, chào mừng năm mới trong bao hy vọng, giòn giã tiếng cười.

 

Châu mong rằng các bạn có một cái Tết ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và đạt được những thành công trong năm mới!”.

 
Hoàng Dung

Hoàng Dung