Nhiều người khuyết tật đến SVĐ Mỹ Đình mong được gặp Nick
(Dân trí) - Trong số đông đảo khán giả tới tham dự buổi diễn thuyết của Nick tại SVĐ Mĩ Đình, có không ít bạn trẻ thuộc cộng đồng người khuyết tật tại TP Hà Nội.
Sau bài diễn thuyết ấn tượng với khán giả TP Hồ chí Minh, "chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh" Nick Vujicic đã tiếp tục chuyến hành trình của mình, vượt hàng nghìn km để đến với người hâm mộ miền Bắc.
Trong số đông đảo khán giả tới tham dự buổi diễn thuyết của Nick, có không ít bạn trẻ thuộc cộng đồng người khuyết tật tại TP Hà Nội. Họ đến từ rất sớm, mong được gặp gỡ và chứng kiến tận mắt chàng trai không tay chân Nick Vujicic - một tấm gương, một nguồn động lực lớn lao thúc đẩy họ học tập và noi theo trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời.
Đến SVĐ Mĩ Đình từ rất sớm, chị Trịnh Thị Thủy, sinh viên năm 3 ĐH Công đoàn hào hứng chia sẻ: “Là một sinh viên khuyết tật, vinh dự được đến tham gia chương trình hôm nay mình thấy rất vui, xúc động và tự hào khi được gặp trực tiếp anh Nick.
Từ lâu mình đã rất khâm phục và vô cùng ngưỡng mộ Nick. Mình sẽ sống và học tập Nick vì ý chí và nghị lực của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho mình như chính câu nói của anh là chúng ta không thể thay đổi được quá khứ của mình nhưng có thể thay đổi được tương lai. Mình muốn nói rằng cảm ơn anh Nick đã đến với đất nước việt Nam, đến với thủ đô Hà Nội hôm nay”.
Có lẽ rằng, nhìn vào thành quả mà Nick Vujicic đạt được, chứng kiến những khó khăn mà anh đã trải qua trong cuộc đời, những người khuyết tật Việt Nam lại có thêm động lực, niềm tin và hy vọng trong tương lai.
Như lời chia sẻ của chị Thu Lan (Trung tâm hành động vì cộng đồng): “Nick có ý chí và nghị lực như thế, thì chúng tôi cũng làm được điều đó. Anh nói đúng, ai có sự tự ti thì đó mới là người khuyết tật thực sự…”
và để được chứng kiến Nick ngoài đời thực.
Bùi Liên