Nhắn tin hỏi "Em có bán trà sữa không?", chàng trai cưới được vợ xinh như hoa

Câu chuyện "Em có bán trà sữa không?", hiện về rõ mồn một trong đầu Trinh. Cô nàng cảm thấy đây giống như duyên trời định nên sẵn sàng tìm hiểu anh chàng này.

Nhắn tin hỏi Em có bán trà sữa không?, chàng trai cưới được vợ xinh như hoa - 1

Cặp đôi quen nhau theo cách bất ngờ

"Tình yêu luôn đến vào lúc ta không ngờ nhất", đó là điều mà Chu Thị Trinh (sinh năm 1998, quê Hải Phòng) rút ra từ chuyện tình của chính mình. Cô và người chồng hiện tại quen nhau theo cách đặc biệt mà đến giờ khi nghĩ lại, cô nàng vẫn thấy khó tin.

Một sáng tháng 2/2018, Tuấn Anh (sinh năm 1993, quê Hải Phòng, chồng hiện tại của Trinh) nhắn tin cho cô hỏi: "Em có bán trà sữa không?". Lý do anh chàng đưa ra câu hỏi này rất "nực cười": "Anh vừa ngủ mơ, thấy em bán trà sữa. Anh vừa tỉnh xong nhắn tin em luôn, vì bất ngờ quá. Không quen mà lại ngủ mơ thấy".

Trinh khi đó đã có người yêu nên "bơ luôn" tin nhắn của Tuấn Anh. Quan điểm của cô là một khi đã có bạn trai thì sẽ giữ khoảng cách với tất cả những người khác giới.

Nhắn tin hỏi Em có bán trà sữa không?, chàng trai cưới được vợ xinh như hoa - 2
Nhắn tin hỏi Em có bán trà sữa không?, chàng trai cưới được vợ xinh như hoa - 3

Họ yêu nhau sau đúng 2 ngày kể từ lần đầu gặp mặt

Dịp Tết 2019, khi đã chia tay người yêu, một người bạn thân mai mối cho Trinh với Tuấn Anh. Mò vào Facebook đối phương tìm hiểu, cô mới biết, đây chính là anh chàng nhắn tin cho mình từ một năm trước.

Câu chuyện "Em có bán trà sữa không?", hiện về rõ mồn một trong đầu Trinh. Cô nàng cảm thấy đây giống như duyên trời định nên sẵn sàng tìm hiểu anh chàng này.

Khác với cách tán gái của nhiều chàng trai, Tuấn Anh hẹn gặp Trinh ngoài đời trước, cảm thấy ưng ý thì mới nhắn tin tìm hiểu thêm. Lần đầu tiên gặp nhau để lại cho cặp đôi nhiều cảm xúc.  

"Cảm giác ấy rất khó tả. Vừa mới gặp Tuấn Anh ngoài đời, mình đã thích luôn. Anh ấy cao ráo, đẹp trai, nụ cười má lúm rất duyên. Mỗi lần anh ấy cười, mình chỉ muốn "đổ gục", Trinh chia sẻ.

Nhắn tin hỏi Em có bán trà sữa không?, chàng trai cưới được vợ xinh như hoa - 4

Cặp đôi yêu nhau 2 năm trước khi kết hôn 

Tuấn Anh cũng ấn tượng mạnh với vẻ dịu dàng, điềm đạm của Trinh. Tình cảm của họ phát triển nhanh chóng kể từ lần gặp đầu tiên ấy.

"Mình nói ra, chắc mọi người sẽ nghĩ mình hấp tấp, vội vàng nhưng đúng là chỉ sau hai ngày trò chuyện, mình đã đồng ý làm bạn gái anh ấy. Anh ấy khiến mình có cảm giác an toàn và luôn tồn tại một suy nghĩ: "Có khi nào đây là chồng tương lai của mình?", Trinh tâm sự.

Tháng 2/2018, Tuấn Anh gửi cho Trinh tin nhắn đầu tiên. Tháng 2/2019, họ trở thành người yêu của nhau. Hai năm sau đó, họ chính thức về chung một nhà.

Nhắn tin hỏi Em có bán trà sữa không?, chàng trai cưới được vợ xinh như hoa - 5
Nhắn tin hỏi Em có bán trà sữa không?, chàng trai cưới được vợ xinh như hoa - 6

Lễ cưới được tổ chức vào tháng 4 vừa qua

Trong suốt 2 năm yêu, Trinh và Tuấn Anh chưa một lần cãi vã lớn đến mức đòi chia tay. Trinh thừa nhận, bản thân cũng có những lúc giận hờn vu vơ kiểu con gái nhưng Tuấn Anh luôn nhường nhịn nên mâu thuẫn không bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

"Nhiều lúc mình nghĩ, sao trên đời này lại có người vì mình mà chịu đựng nhiều đến vậy", Trinh nói.

Cô nàng nhớ rõ lời cầu hôn đơn giản mà rất "bá đạo" của Tuấn Anh: "Tháng 3 âm vào việc em nhé". Và thế là ngày 22/4 vừa qua, đám cưới hạnh phúc của họ diễn ra trọn vẹn trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Nhắn tin hỏi Em có bán trà sữa không?, chàng trai cưới được vợ xinh như hoa - 7
Nhắn tin hỏi Em có bán trà sữa không?, chàng trai cưới được vợ xinh như hoa - 8

Trinh cảm thấy bản thân may mắn khi lấy được người chồng tâm lý như Tuấn Anh

Cuộc sống vợ chồng son của Trinh và Tuấn Anh chỉ có những điều ngọt ngào. Trinh cảm thấy bản thân may mắn vô cùng khi cưới được người chồng tốt tính, hài hước và có gia đình chồng tâm lý.

"Từ khi đến với anh, lúc nào mình cũng thấy mọi thứ tươi đẹp. Anh ấy chiều mình hết mực, luôn hỏi mình thích ăn gì, muốn đi đâu, công việc gì cũng phụ giúp mình. Về nhà chồng, mình cũng không phải làm gì nặng nhọc, hầu như chỉ phụ mẹ chồng nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.

Hiện tại, vợ chồng mình cũng chưa có gì trong tay nhưng mình thấy, có được anh chồng, nhà chồng tâm lý như vậy là hạnh phúc nhất rồi", Trinh chia sẻ.