Người phụ nữ ly hôn vì chồng... quá đam mê chạy bộ

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Zhao (sống tại Trung Quốc) đã quyết định ly hôn bởi chồng cô "nghiện" chạy bộ đến mức gây ra tình huống nguy hiểm cho con.

Một người phụ nữ mới ly hôn tố chồng mình bị ám ảnh bởi việc chạy bộ. Cô cho rằng, anh ta từng bỏ đứa con gái 5 tuổi của họ nhốt trong ô tô hàng giờ để chạy marathon.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Zhao (sống tại Hồ Nam, Trung Quốc) nói rằng, nỗi ám ảnh về việc chạy bộ của chồng cô đã khiến gia đình họ chia tay.

Mặc dù chưa bao giờ chồng cũ của Zhao thừa nhận việc bị ám ảnh bởi chạy bộ, Zhao khẳng định rằng, đó luôn là ưu tiên số một của anh.

Người phụ nữ ly hôn vì chồng... quá đam mê chạy bộ - 1

Sở thích chạy bộ của người chồng trở thành nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt (Ảnh: Pixabay).

Lúc đầu, cô khuyến khích chồng cũ chạy bộ để giữ gìn sức khỏe và dẻo dai hơn. Nhưng không bao lâu sau, chạy bộ trở thành điều duy nhất anh quan tâm và gây ra rạn nứt giữa hai người.

Theo Toutiao News, Zhao cho biết, Peng - chồng cũ của cô - từng để con gái 5 tuổi của họ một mình trong ô tô hàng giờ chỉ để anh có thể thỏa mãn sở thích chạy bộ.

Zhao không tận mắt chứng kiến điều này nhưng con gái cô đã kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

"Con gái nói với tôi rằng, chồng cũ đã mua đồ ăn sáng rồi đưa điện thoại của anh ta cho con bé để giải trí. Sau đó, anh để lại con bé trong ô tô một mình, đóng cửa xe rồi đi chạy bộ", Zhao nói.

Người phụ nữ ly hôn vì chồng... quá đam mê chạy bộ - 2

Con gái Zhao xác nhận việc bị bố bỏ lại trong xe ô tô một mình (Ảnh: Baidu).

Nghe con gái kể lại, Zhao vô cùng tức giận và cố gắng tìm ra sự thật từ Peng. Tuy nhiên, Peng biện hộ rằng, bản thân không để con gái một mình trong xe quá lâu mà chỉ chạy khoảng 1,5km đã quay lại ô tô.‏

‏Chia sẻ với truyền thông, Zhao cho biết, đó là hành vi không thể tha thứ và cô không chấp nhận lời giải thích hời hợt như vậy. Cô cho rằng, con gái sẽ không được an toàn khi có người bố thiếu trách nhiệm. Đó là nguyên nhân khiến cặp đôi phải ly hôn, không thể sống chung với nhau được nữa.

Bị truyền thông Trung Quốc phản đối sau khi bài đăng của Zhao được lan truyền khắp cả nước, Peng - chồng cũ của Zhao - thừa nhận đã để con gái một mình trong xe để chạy marathon.

Tuy nhiên, anh khẳng định, việc này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay tâm lý của con gái.‏ Peng cho rằng, nếu không thích cách anh đối xử với con gái thì cô nên chú ý và tự chăm sóc con.

Hành vi của Peng đã gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. "Nhốt trẻ trong ô tô là rất nguy hiểm. Anh ta sẽ làm gì nếu có chuyện khủng khiếp xảy ra với con gái của mình? Anh ta thực sự là một người đàn ông ích kỷ", một người bình luận.