Nghẹn ngào giọt nước mắt đêm chia tay của học sinh trường Ams

(Dân trí) - Buổi lễ Tri ân và Trưởng thành của các bạn học sinh lớp 12 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam đã diễn ra với rất nhiều các cung bậc cảm xúc, khép lại một năm học với thật nhiều kỉ niệm khó quên.

Ba năm không phải quãng đường dài trong cuộc đời của mỗi người, nhưng có lẽ đó là những năm tháng đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Các học sinh trường Ams luôn tự hào về điều đó. Dù có đi đâu, mỗi khi quay trở lại ngôi trường này, mỗi Amsers đều ý thức được là học sinh trường Ams hạnh phúc đến nhường nào. Hôm nay, 19/05/2016, trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã chính thức tổ chức lễ “Tri ân và trưởng thành”, khép lại 1 năm học với biết bao buồn vui, kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè.

Hiệu trưởng nhà trường Lê Thị Kim Oanh gửi lời dặn dò đến các học sinh lớp 12 – những người sắp rời ngôi trường Hà Nội – Amsterdam để đi đến những chân trời mới
Hiệu trưởng nhà trường Lê Thị Kim Oanh gửi lời dặn dò đến các học sinh lớp 12 – những người sắp rời ngôi trường Hà Nội – Amsterdam để đi đến những chân trời mới

Chương trình “Tri ân và trưởng thành” là dịp để các bạn học sinh nhìn lại những điều đã làm được nhờ công ơn của thầy cô, cũng là dịp để những học sinh được bày tỏ tình cảm của mình cùng với lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người thầy cô và bậc cha mẹ.

Ngay từ sớm, các học sinh và thầy cô đã có mặt đông đủ, háo hức chờ đợi phần Lễ Tri Ân và Trưởng thành diễn ra. Tại đây, ban tổ chức đã tổng kết lại tất cả các hoạt động mà học sinh năm cuối gắn bó với nhau trong một năm qua để làm hành trang kỷ niệm.

Sau phần lễ Trưởng thành trong hội trường, hơn 500 học sinh Ams cuối cấp đổ ra sân trường để cùng hò hét với những phần biểu diễn văn nghệ của từng khối chuyên. Tiết mục nào trên sân khấu cũng nhận được sự cổ vũ, hò hét nhiệt tình của các bạn bên dưới, không hề có sự phân biệt giữa các khối chuyên.

Thời khắc chia tay đến, những cánh tay siết chặt, những cái ôm không dứt, nhiều bạn đã òa khóc và cùng kể lại những kỷ niệm vui buồn với nhau. Những cái ôm được trao, những dòng nước mắt, những cái nấc nhẹ vang lên... Amsers ngậm ngùi chia tay mái trường đã gắn bó trong suốt 3 năm.

Hiệu trưởng đánh tiếng trống kết thúc năm học, gợi nhắc bao kỉ niệm thân thương
Hiệu trưởng đánh tiếng trống kết thúc năm học, gợi nhắc bao kỉ niệm thân thương

Cô giáo Phan Hồng Anh cùng các bạn học sinh hát bài hát truyền thống của trường
Cô giáo Phan Hồng Anh cùng các bạn học sinh hát bài hát truyền thống của trường

Ở phần Hội, lớp 12 chuyên Pháp đã cháy hết mình trong giai điệu của Bangbangbang
Ở phần Hội, lớp 12 chuyên Pháp đã cháy hết mình trong giai điệu của Bangbangbang

Cô gái lớp 12 Anh 2 tỏa sáng khi cùng cả lớp trình diễn liên khúc Highschool Musical. Sau đêm hội trưởng thành này, hơn một nửa lớp Anh 2 sẽ lên đường đi du học ở khắp các nước trên thế giới
Cô gái lớp 12 Anh 2 tỏa sáng khi cùng cả lớp trình diễn liên khúc Highschool Musical. Sau đêm hội trưởng thành này, hơn một nửa lớp Anh 2 sẽ lên đường đi du học ở khắp các nước trên thế giới

Các thần dân “siêu quậy” của lớp Anh 1
Các thần dân “siêu quậy” của lớp Anh 1

Sân khấu chuyên nghiệp và máu lửa của các Amser
Sân khấu chuyên nghiệp và máu lửa của các Amser

Khi những giai điệu về tình bạn, thầy cô và mái trường vang lên, không khí như trùng xuống. Các bạn học sinh xích lại gần và khoác vai nhau đu đưa theo tiếng nhạc
Khi những giai điệu về tình bạn, thầy cô và mái trường vang lên, không khí như trùng xuống. Các bạn học sinh xích lại gần và khoác vai nhau đu đưa theo tiếng nhạc

Nhiều cô gái đã không kìm được nước mắt
Nhiều cô gái đã không kìm được nước mắt

Những giọt nước mắt luyến tiếc trên khuôn mặt học trò
Những giọt nước mắt luyến tiếc trên khuôn mặt học trò

Nghẹn ngào giọt nước mắt đêm chia tay của học sinh trường Ams - 11

Hồng Minh