Ngày 20-11, tình cảm thầy trò "nhìn nhau online"

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Năm nay, ngày 20/11 lại trở nên thật đặc biệt khi cả thầy và trò không thể tay bắt mặt mừng mà chỉ có thể "nhìn nhau online".

Nếu ngày 20/11 như thường lệ học sinh sẽ dành tặng những tấm thiệp, bó hoa tươi thắm đến với thầy cô của mình thì năm nay có lẽ thông lệ ấy đã bị hạn chế đi đáng kể. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên dường như việc thăm hỏi, tri ân thầy cô đã trở nên khó khăn hơn nhiều bởi mục đích đảm bảo an toàn, hạn chế tụ tập đông người.

Thế nhưng, đâu cần gặp gỡ mới là trao yêu thương. Cô giáo Đinh Hồng Anh (Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) bày tỏ: "Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 20/11 không còn sôi nổi như những năm trước khi có dịch. Nhiều sinh viên vẫn đến chúc mừng thầy cô trực tiếp nhưng với tiêu chí cẩn trọng, không được thoải mái hết mình. Nhưng tôi thấy vào dịp này, được sinh viên nhớ đến qua các dòng tin nhắn điện thoại, cái chiếc thiệp điện tử là đáng quý rồi, quan trọng là ta nhớ đến nhau."

Ngày 20-11, tình cảm thầy trò nhìn nhau online - 1

Tấm thiệp điện tử của bạn Hà Giang gửi tới cô giáo của mình.

Hạnh phúc của người thầy chính là truyền tải được nguồn tri thức rộng lớn tới với học trò của mình. Những ánh mắt hiểu bài, nụ cười rạng rỡ của học trò sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn nhất đối với thầy cô.

Cô giáo Hồng Sinh (giáo viên Trường THPT Mê Linh) chia sẻ: "Hạnh phúc của một người thầy nó đơn giản lắm. Đó là được đón nhận những tình cảm đặc biệt của tất cả những học sinh thân yêu của mình trong tất cả các giờ dạy. Qua sự tương tác, mỗi học sinh đều đem đến những món quà tinh thần bất ngờ".

Tấm thiệp online của lớp A10 K37 làm tặng cô giáo chủ nhiệm như một sự tri ân nhân ngày 20/11 đặc biệt.

Bạn Đặng An Trang (sinh viên Đại học Hà Nội) bày tỏ: "20/11 năm nay không được vui và rộn ràng như mọi năm. Khi các buổi lễ kỷ niệm không thể diễn ra vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cá nhân mình vừa kết thúc 3 năm học phổ thông, không có lễ bế giảng, mình rất mong đến 20/11 để bày tỏ, tri ân tới thầy cô nhưng dịch bệnh đã làm dự định của mình không thành công. Thật sự buồn và đáng tiếc!

Tuy vậy, mình vẫn có những cách riêng để tỏ lòng biết ơn, sự tri ân của mình tới thầy cô. Công nghệ ngày càng phát triển, chúng mình đã gửi những tin nhắn, những tấm thiệp tự thiết kế và những video chúc mừng đến các thầy cô. Các thầy cô mình đều rất vui và bất ngờ. Có lẽ các thầy cô đều cảm nhận được tình cảm của chúng mình".

Vào những ngày đặc biệt như thế này các bạn học sinh thân yêu luôn muốn tới thăm những thầy cô của mình để có thể bày tỏ lòng tri ân, cảm ơn tới họ. Thế nhưng trước diễn biến phức tạp như hiện nay làm thế nào để có thể giải quyết một cách khéo léo mà không gây tổn thương tới học trò của mình?

Cô giáo Đinh Hồng Anh chia sẻ: "Tôi thường động viên các em chỉ cần gửi tặng các tấm thiệp điện tử hoặc tin nhắn. Đối với tôi, những lời chứa đựng nhiều tâm tư hay những chia sẻ em đã trưởng thành như thế nào kể từ khi ra trường có ý nghĩa lớn. Tôi vẫn nhớ có một nhóm sinh viên nam năm nào cũng dành nhiều tâm huyết mang lại nụ cười cho tôi vào ngày này, dù là gặp trực tiếp hay chỉ được gặp online. Có năm không Covid-19, các bạn tặng lẵng hoa to hơn cả người tôi, "áp tải" cả tôi cả hoa đi từ đầu này đến đầu kia thành phố".

Ngày 20-11, tình cảm thầy trò nhìn nhau online - 2

Cô giáo Đinh Hồng Anh, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: NVCC).

Có thể nói, mùa 20/11 năm nay thật đặc biệt khi thầy trò chỉ có thể nhìn nhau qua online. Vậy nhìn nhau online có khiến cho mọi người cảm thấy ngày 20/11 trở nên "tẻ nhạt" hay bớt ý nghĩa hơn hay không?

Bạn Diệu Linh (học sinh trường THPT Mê Linh) chia sẻ: "Năm nay em là học sinh lớp 12 cũng rất đáng tiếc khi ngày 20/11 này chúng em không thể trực tiếp gặp gỡ thầy cô. Thế nhưng, điều này cũng không làm em cảm thấy ngày 20/11 năm nay bớt ý nghĩa đi. Chúng em tạo những video, clip gửi tới thầy cô của mình và em cảm nhận được sự hạnh phúc của thầy cô khi đón nhận món quà này. Có thể coi đây là một ngày kỉ niệm đặc biệt có một không hai. Nhiều năm đi dạy, đây là lần đầu tiên thầy cô có được một ngày 20/11 online như này".

Cô giáo Lê Minh Chung (giáo viên trường THPT Xuân Phương) chia sẻ: "Dịch bệnh đến giờ cũng không phải mới bắt đầu. Cô trò cũng đã làm quen, thích ứng  với việc giao tiếp qua màn hình. Coi khó khăn là động lực và tìm niềm vui trong khó khăn cũng là trải nghiệm quý giá với cả cô và trò.

Mặc dù, thời điểm dịch bệnh khó khăn nhưng thầy cô rất hạnh phúc khi nhận được những lời chúc đến từ những phụ huynh hay học trò mới, cũ của mình. Ngày 20/11 năm nay có lẽ sẽ thật đặc biệt trong suốt những năm tháng dạy học của mình bởi đây là lần đầu tiên vào ngày này cô trò chỉ có thể ở nhà và chào nhau online".

Quả thật hạnh phúc của người thầy không nhất thiết ở ngôi nhà mình phải có học trò, phải có những giỏ hoa, gói quà... Từ trong trái tim, họ đã có được những tình cảm đặc biệt từ những lứa học trò của mình. Và chính những tình cảm đó là sợi dây kết nối tình cảm thầy và trò giúp những người thầy ngày càng yêu nghề hơn. Nhân ngày 20/11 xin được gửi lời kính chúc tốt đẹp nhất tới thầy cô luôn vững tay chèo lái con thuyền tri thức tới học sinh thân yêu của mình.