Nam sinh ngấm ngầm “đọ quà” tặng người trong mơ

(Dân trí) - 8/3 là dịp để thể hiện sự quan tâm, tình cảm với phái nữ, nhưng đồng thời cũng là “cuộc đua” ngầm quà cáp của những anh chàng với nhau khi cùng thích một cô gái.

Cuộc đua ngầm quà cáp của những anh chàng si tình

 

Cô gái mà cả hai chàng Tuấn (trường ĐH Phương Đông) và Nam (trường CĐ Cộng đồng Hà Nội) thích đều trong một nhóm chơi với nhau nên sở thích của đối phương được các bạn nắm khá rõ.

 

Tình cờ biết được ý định tặng quà 8/3 của Nam, Tuấn cố lựa chọn món quà đắt giá và “độc” hơn của cậu bạn, nhằm ghi điểm trong mắt nàng. Tuấn chia sẻ: “Nam không để ý nên lộ ra thứ đã mua trước cả nửa tháng để tặng cho cô ấy.

 

Nam có hỏi lại nhưng mình khéo léo đẩy vấn đề qua hướng khác nên cậu ấy chẳng để ý nữa. Nhờ vậy, mình có thể chọn mua món đồ khác giá trị hơn, mong nàng thấy ấn tượng và cảm động”.

 
Cuộc đua để ghi điểm với nàng khiến các chàng lao tâm khổ tứ dịp 8/3. (ảnh minh họa)
Cuộc đua để "ghi điểm" với nàng khiến các chàng lao tâm khổ tứ dịp 8/3. (ảnh minh họa)
 

Vì biết anh chàng “tình địch” khá đầu tư cho cô gái bản thân cũng thích, đồng thời muốn thể hiện mình, Thanh (trường ĐH Mỏ địa chất) đã chịu chi một khoản tiền khá lớn.

 

“Ngại nhất là cảm giác thua kém đối phương trước cô gái mình đang theo đuổi. Con trai phải hào phóng chứ. Tặng quà sơ sài, đơn giản, có khi người ta lại cho rằng mình keo kiệt và không...đàn ông”, Thanh nói.

 

Có cùng suy nghĩ như Thanh, anh chàng “tình địch” Tùng (ĐH Xây dựng Hà Nội) cũng mua món quà long lanh, dựa trên hiểu biết về tính cách và sở thích của nàng.

 

Cho dù là sinh viên, đang nhận trợ cấp của bố mẹ, cả hai chàng trai cứ thế, đọ “ngầm” nhau quà cáp không khoan nhượng, không màng đến thời gian, công sức và cả tiền bạc.

 

“Nàng” xinh đẹp, dịu dàng nên có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Do vậy, Tú (trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) không thể nắm rõ được thông tin món quà những đối phương khác tặng.

 

Chính bởi cảm giác lo lắng và bất an đó, Tú đã vô cùng “hao tâm, tốn sức” mất cả nửa tháng, lăn lê trên khắp các cửa hàng, dò hỏi bạn bè của “nàng”, tìm món quà khá độc đáo, kèm theo đó là giá...bằng nguyên cả nửa tháng bố mẹ cho, chỉ mong sao cô gái ấy vừa lòng.

 
Món quà xuất phát từ sự chân thành mới là đáng trân trọng.
Món quà xuất phát từ sự chân thành mới là đáng trân trọng.
 

Tú cho biết: “Valentine mình không dám tặng, sợ nàng ngượng ngùng và phật ý, vì ý nghĩa và tính chất của dịp đó tương đối “nhạy cảm”. Vào ngày lễ Quốc tế Phụ nữ, cả nước hân hoan, mình nhân danh bạn bè để tặng thì hợp lý quá còn gì.

 

Cũng không biết những người khác tặng cái gì, nên mình cứ ăn chắc, chọn một món thật đắt để dù thế nào cũng không bị lép vế. Theo đuổi nàng cả năm trời, cũng chỉ có vài dịp thế này để bộc lộ tình cảm, nên dù có đi vay tiền bạn bè, giải quyết vấn đề ăn uống, chi tiêu hơn nửa tháng còn lại, mình cũng không cảm thấy tiếc”.

 

Tiền hết...tình bỏ ngỏ

 

Cứ ngỡ rằng món quà đắt tiền thể hiện được tình ý, sẽ ghi điểm trong mắt đối phương nhưng chỉ sợ rằng, túi tiền “thủng đáy”, tình cũng chẳng được hồi đáp như mong đợi.

 

Trước ngày 8/3, chưa kịp tặng quà, cô gái cả hai chàng trai đều thích đã nhận lời làm người yêu của Nam. Hóa ra, chính những cử chỉ ân cần, thái độ quan tâm và tính cách chất phác, phóng khoáng của Nam đã khiến cho cô gái ấy rung động từ lâu. Bởi vậy chưa cần đến món quà 8/3, Nam cũng đã chinh phục được trái tim của “nàng”.

 

Tuấn ngậm ngùi bày tỏ: “Có lẽ mình cứ nghĩ tình cảm chỉ đong đếm và thể hiện qua quà cáp, mà quên mất rằng thái độ, sự đồng điệu của trái tim mới là điều quan trọng nhất”.

 

Cũng chưa biết, sau khi nhận món quà ngày 8/3, Thanh và Tùng có chinh phục được trái tim của người trong lòng mình không nhưng để có được “thành ý” đó, mới đầu tháng, tiền trong túi đã hết veo.

 

Mong rằng các chàng trai đừng đặt nặng vấn đề quà cáp, cũng như giá trị vật chất của nó, mà hãy dùng “thành ý” thực sự, bằng tình cảm và cách thể hiện chân thật nhất, để lay động trái tim người mình yêu thương!

 

Hoàng Dung