“Nắm được quy luật trò chơi sẽ thắng”
(Dân trí) - Thông minh, sắc sảo và đĩnh đạc, chín chắn hơn so với tuổi. Đó là những ấn tượng mà lần đầu gặp ai cũng có thể có về cô đội trưởng đáng yêu của đội thi đầu tiên vào vòng chung kết năm của chương trình “Làm giàu không khó” 2007 phát sóng trên VTV1.
Thu Huyền hiện đang là sinh viên năm cuối lớp K46A - Quản trị công nghiệp và xây dựng cơ bản - khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội.
Ở vòng thi nào khán giả cũng có thể thấy được sự tự tin, bản lĩnh, đặc biệt là khả năng ăn nói logic, lưu loát của Huyền. 21 tuổi, nhưng cô bé đã có vốn sống và kinh nghiệm kinh doanh kha khá.
Lịch của Huyền luôn dày đặc với việc học hành, hoạt động và những đam mê. Trong thời gian chờ các đội tiếp theo vào cuộc thi năm, Huyền tranh thủ học hỏi, làm thêm để có nhiều kinh nghiệm hơn. Đợt hè vừa qua, cô bé đã là một cộng tác đắc lực của nhà Đài cũng như Công ty truyền thông Hoàng Gia.
Khi được hỏi về cuộc thi và làm cách nào để vượt qua các đối thủ, Huyền vui vẻ trả lời: “Thực ra, em coi cuộc thi như một trò chơi. Mỗi trò chơi đều có một quy luật của nó, nếu nắm rõ quy luật thì sẽ thắng. Bọn em may mắn đã nắm được quy luật của nó. Những người chơi cùng bọn em cũng giỏi lắm, ví như các bạn trường ĐH Thương mại chẳng hạn, kiến thức của họ rất đáng khâm phục”.
Huyền cũng tự nhận rằng, Huyền cũng có những lợi thế về diễn đạt. Một phần là do cô được tiếp xúc với nghề kinh doanh từ sớm qua bố mẹ, một phần là do được học hỏi nhiều từ xã hội. Và đặc biệt, Huyền yêu các môn Khoa học xã hội cho dù 12 năm học phổ thông cô luôn học chuyên Toán.
Với Huyền, khi tham gia cuộc thi, không những đó là cơ hội cô được thử sức mình mà còn giúp cô được gặp gỡ những doanh nhân thành đạt, có được những mối quan hệ, những người bạn… và học hỏi được những kinh nghiệm quý báu từ câu chuyện của người đi trước.
Nhưng không phải lên đại học, Huyền mới “nổi” như vậy. Những năm học phổ thông ở Thái Nguyên, cô bé đã từng đạt giải cao trong những kỳ thi tỉnh, thi quốc gia. Từ khi còn nhỏ tuổi, Huyền đã tự xác định và lên kế hoạch cho tương lai.
Huyền bảo: “Ở lại Hà Nội cũng có nhiều điều hay nhưng chắc chắn em sẽ về quê Thái Nguyên. Em mong được giảng dạy ở trường ĐH Thái Nguyên hoặc quản lý công ty gia đình. Em nghĩ rằng ai cũng ở lại Hà Nội thì lấy đâu người về quê?”.
Hiện Huyền đang là Ủy viên BCH Đoàn trường, phó Bí thư Liên chi đoàn khoa, ủy viên BCH Hội sinh viên trường và suốt 4 năm liền không lúc nào “chịu rời” đội tình nguyện khoa. Niềm vui của cô bé là hoạt động xã hội, bởi ở đó cô thấy mình sống có ý nghĩa, được học hỏi và mang lại niềm vui, tiếng cười cho nhiều người. Cô bé hài hước bảo: “Em tuổi con hổ mà đôi chân thì là của con ngựa chị ạ”.
Huyền cho biết, việc học cực kỳ quan trọng nhưng không bao giờ cô bé có thể ngồi lỳ một chỗ được. Đi nhiều, giao tiếp nhiều, Huyền cảm thấy mình lớn hơn và những kiến thức học được ở nhà trường cũng hữu ích khi được vận dụng nhuần nhuyễn vào cuộc sống.
Nếu như hầu hết bạn bè trong lớp còn lạ lẫm với đời sống kinh doanh thực thì Huyền đã tích lũy được cho mình một số vốn kha khá. Mỹ Dung (bạn cùng lớp Huyền) nhận xét: “Mỗi khi Huyền thuyết trình trước lớp, ai cũng phục vì vốn kiến thức thực tế, những trải nghiệm mà Huyền có. Có lẽ vì thế mà việc học ở trường cũng trở nên thật nhẹ nhàng với bạn ấy”.
Vừa học, vừa tham gia các hoạt động nhưng năm thứ 3 đại học, đề tài nghiên cứu khoa học về nhượng quyền thương hiệu của Trần Thị Thu Huyền cũng đạt giải ba cấp Bộ. Trước đó, cô cũng đạt giải trong cuộc thi “Hành trình tiếp thị hình ảnh Việt Nam” do báo Tuổi Trẻ tổ chức với ý tưởng tiếp thị hình ảnh đất nước qua truyện tranh.
Hà Phương