Mừng tuổi đầu năm: Lì xì trao đi, niềm vui nhận lại

Hồng Minh

(Dân trí) - Bạn trẻ Việt quan niệm có thể không cần dùng phong bao đỏ để mừng tuổi, mà thay vào đó là những bộ ảnh gia đình, điệu nhảy hip-hop sôi động hoặc chính là sự khỏe mạnh, bình an của bản thân.

Lì xì (mừng tuổi) là một nét văn hóa đẹp của người Việt mỗi mùa Tết đến. Con cháu mừng tuổi ông bà, ông bà mừng tuổi con cháu kèm theo những lời chúc năm mới. Người lớn mừng tuổi trẻ nhỏ như một cách thể hiện sự yêu thương, sẻ chia, hy vọng. Là thế hệ trẻ với nhiều biến động, suy nghĩ khác biệt, chắc hẳn các bạn trẻ Gen Z cũng có những ký ức khó quên về món quà đầu năm của mình.

Mừng tuổi đầu năm: Lì xì trao đi, niềm vui nhận lại - 1

"Những ngày Tết hồi nhỏ rất vui, mình cứ đếm từng ngày để chờ đến Tết, chờ ngày canh nồi bánh tét cùng gia đình.

Một kỷ niệm về ngày Tết làm cho mình nhớ nhất là lúc còn nhỏ, khoảng 4-5 tuổi, mình rất thích Hip hop, nên mình đã xin mẹ mua những bộ đồ có dây xích để trông thật ngầu thay vì những chiếc váy đầm điệu đà.

Khi đến chúc Tết ông bà, mình phải... nhảy một bài rồi mới được nhận lì xì.

Lúc đó, mình chỉ nhảy theo những gì được xem trên Tivi chứ mình không biết nhảy".

(Hoàng Nguyên Ngân Thảo - sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM)

Mừng tuổi đầu năm: Lì xì trao đi, niềm vui nhận lại - 2

"Mỗi dịp Tết đến xuân về, điều mình mong chờ nhất là được sum họp với gia đình sau những ngày tháng đi làm xa quê. Cùng sắm sửa tết và gói bánh chưng, cả gia đình cùng ngồi xem Táo quân và đó là một không gian yên bình và ấm cúng nhất, không gì có thể so sánh bằng.

Tết năm ngoái vừa rồi, điều mình vui nhất vẫn là bố đã chịu chụp hình kỉ niệm cùng gia đình sau nhiều năm con cái cố gắng năn nỉ.

Năm vừa qua, mình tham gia TNV chống dịch và không may bị lây nhiễm Covid-19, bởi vậy, mình cảm thấy điều hạnh phúc nhất của dịp Tết năm nay là mọi người trong gia đình còn khỏe mạnh, bình an, những món quà Tết hay lì xì không còn quan trọng nữa".

(Lục Thị Băng Trinh, TNV chống dịch tại Bình Dương)

Mừng tuổi đầu năm: Lì xì trao đi, niềm vui nhận lại - 3

"Kỷ niệm đáng nhớ về ngày Tết thì có lẽ chính là trải nghiệm lần đầu đi học xa nhà hồi năm nhất rồi đón xe về quê ăn Tết.

Cảm giác bồi hồi, nôn nao được về nhà đoàn viên, được gặp cha mẹ đối với mình rất đặc biệt.

Năm nay, một phần do tình hình dịch vẫn còn căng thẳng nên mình chưa có kế hoạch gì cụ thể.

Có lẽ năm nay, mình sẽ chọn ăn Tết bên gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình vì đã gần một năm mình không về thăm được gia đình.

Dịp Tết này chính là khoảng thời gian tốt nhất để mình bù lấp lại khoảng trống ấy".

(Nguyễn Hoàng Minh - ĐH Công Nghiệp TPHCM)

Mừng tuổi đầu năm: Lì xì trao đi, niềm vui nhận lại - 4

"Trong thời điểm giãn cách xã hội căng thẳng, Thái Dương tham gia một trong những lực lượng hỗ trợ chống dịch tuyến đầu.

Trải nghiệm đó khiến 9x nhận thấy sức khỏe và người thân đáng quý như thế nào.

"Tết đến xuân về mà được quây quần bên nhau, không thiếu ai thì đó là món quà đỉnh nhất dành cho gia đình, và cũng sẽ là cái mà mình trân trọng nhất!"

(Nguyễn Đình Thái Dương - dân quân tự vệ)

Mừng tuổi đầu năm: Lì xì trao đi, niềm vui nhận lại - 5

Phan Hoàng Bảo Ngọc - Trường Kinh doanh Quốc tế UEH

Là một nữ sinh đi học xa nhà từ tuổi THPT, cái Tết đáng nhớ nhất đối với Bảo Ngọc là Tết năm 2021.

"Đó là lần đầu tiên em được "về quê" để ăn Tết vì từ trước giờ em vẫn sống ở quê nhà tại An Giang. Cảm xúc lúc đó thật sự rất khó tả.

Khi xe khách qua bến phà và dần đến Long Xuyên, thành phố thân thuộc đã chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của mình, em đã khóc rất nhiều. Em không nghĩ rằng mình lại khóc như thế. Cảm xúc như vỡ òa trong hạnh phúc.

Lúc ấy, em mới nhận ra quê hương thật sự chiếm giữ một vị trí vô cùng cao đẹp trong tim mỗi người, bởi lẽ không chỉ mình em có những xúc cảm ấy.

Khi viết những dòng này, em cũng cảm thấy xúc động y như mùa Tết năm trước vậy".

Mừng tuổi đầu năm: Lì xì trao đi, niềm vui nhận lại - 6

"Với bản thân mình, việc ý nghĩa nhất trong khoảng thời gian Lễ tết này là được về quê thăm họ hàng, đi du xuân cùng gia đình.

Nhưng thật đáng tiếc rằng với tình hình diễn biến phức tạp như hiện giờ thì có lẽ việc giãn cách để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả cộng đồng sẽ phải được đặt lên hàng đầu.

Về lì xì hay quà Tết, với mình món quà nào cũng đáng trân trọng vì đó là tấm lòng từ người tặng.

Có một món quà khá đặc biệt với bản thân mình đó là những tờ tiền nhiều mệnh giá, nhưng có số seri tứ-ngũ-lục quý để lấy may mỗi năm từ người thân".

(Nguyễn Quý Dương - ĐH Quốc gia Hà Nội)

Ảnh: NVCC