Mùa hè xanh ý nghĩa của SV "đồng hương Nghệ An"

(Dân trí) - Họ là những trí thức trẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Nơi ấy, có những bản làng người Thái, Mông,…sinh sống tự ngàn đời. Vượt qua những khó khăn họ đã đem lại những sắc màu mới cho vùng biên ải.

Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần tuổi trẻ đoàn kết, Đội Sinh viên tình nguyện của trường Học viện Tài chính vượt qua gần 400km từ Hà Nội về xã Lưu Kiền, huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An) để tham gia xây dựng nông thôn mới cho xã miền biên ải khó khăn này.
 
Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Nghệ An của trường Học viện Tài chính.
Đội Sinh viên tình nguyện "Đồng hương Nghệ An" của trường Học viện Tài chính.
 
Lưu Kiền là một trong những xã nghèo của huyện miền núi ở Nghệ An. Xã có 6 bản, trong đó 5 bản người Thái và 1 bản người Mông. Số lượng đoàn viên thanh niên trong xã tương đối đông, nhưng chủ yếu đi làm ăn xa, nên không có mặt tại địa phương, gây khó khăn cho phong trào thanh niên tại cơ sở.
 
Là một xã vùng sâu, vùng xa nên Lưu Kiền luôn có tỉ lệ hộ nghèo cao và dân trí thấp, cuộc sống dân bản ở đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với Lưu Kiền cũng là một trong số các xã của huyện Tương Dương cứ mùa mưa lũ đến là thường xuyên bị lũ quét gây khó khăn cho sự phát triển chung của toàn xã.

Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần hướng đến những cuộc sống khó khăn, tinh thần tuổi trẻ đoàn kết, xung kích, Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Nghệ An đã không quản ngại gian khổ đến với bà con dân bản tham gia xây dựng nông thôn mới, mở đường, khơi thông kênh mương thủy lợi, sửa sang nhà cửa, trường học cho người dân nơi đây.
 
Màu áo xanh của sinh sinh Tài chính trên các bản làng của xã Lưu Kiềm.
Màu áo xanh của sinh sinh Tài chính trên các bản làng của xã Lưu Kiềm.

Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt em Nguyễn Thị Vân - sinh viên K50 chia sẻ: “Mùa hè năm nay em quyết định không về nhà để đi cùng các anh chị, các bạn tham gia chiến dịch Mùa hè xanh này. Em thấy rất vui và có ý nghĩa khi được góp công sức, tham gia cùng bà con dân bản nơi đây xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng những món quà ý nghĩa đến các trẻ em nghèo vượt khó”.

Còn với em Trương Thị Ngát sinh viên năm nhất, bố mẹ mất trong một tai nạn trước đây chia sẻ: “Có những hôm làm đường nắng nóng, làm sân bóng trong mưa rất mệt nhưng nhìn những ánh mắt yêu thương và nụ cười thân thiết mà người dân nơi đây dành cho bọn em thì mệt nhọc như tan biến, cảm giác mình cần phải làm, phải cống hiến nhiều hơn nữa.
 
Sống trong nắng gắt, khô cằn, những cơn mưa bất chợt, lũ quét, sạt lở đất, mất nước, mất điện mới thấu hiểu được những khó khăn của người dân Lưu Kiền nói riêng và những vùng khó khăn khác nói chung đang phải đối mặt hằng ngày. Là con em xứ Nghệ, là thành viên của đội sinh viên tình nguyện hội đồng hương Nghệ An bản thân em cùng mọi người rất mong muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa cho những vùng đất khó khăn của mảnh đất Nghệ An yêu dấu”.
 
Giao lưu văn nghệ và dạy các em nhỏ học hát.
Giao lưu văn nghệ và dạy các em nhỏ học hát.

Những công trình, những bản lảng xa xôi đã được in bóng những “màu áo xanh” tình nguyện. Những thành quả, những sự góp sức, công lao to lớn của tuổi trẻ tình nguyện sẽ là động lực để tuổi trẻ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xung kích; tinh thần vượt khó vươn lên, tiếp tục cống hiến sức trẻ và trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển đi lên.

Với sức trẻ, nhiệt huyết và không quản ngại gian khổ, các bạn sinh viên trong màu áo xanh chỉ vỏn vẹn 15 ngày đã làm được 2 sân chuyền cho 2 bản (bản Pủng và bản Xoóng Con); San lấp hơn 1km đường dốc bị sạt lở do mưa lũ; phát quang cho 4 bản gần 6km đường tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông tại địa phương; Giao lưu bóng chuyền với thanh niên trong bản; cùng với chính quyền bản tặng 1 bộ lưới bóng chuyền + bóng chuyền trị giá 600.000 đồng.

Ngoài ra đội sinh viên tình nguyện còn giúp xã tổ chức chương trình trong dự án “internet công cộng và những lợi ích từ mạng internet” do Sở thông tin và truyền thông  Nghệ An phụ trách.

Giao lưu văn nghệ và dạy các em nhỏ học hát.
Các bạn còn trích 8 phần quà tặng cho 8 gia đình chính sách, 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Cũng trong dịp Mùa hè xanh năm nay, đoàn tình nguyện của đội đã quyên góp gần 100 tập sách vở và trao tặng cho những học sinh nghèo vượt khó của xã Lưu Kiền. Trao tặng 8 suất quà cho gia đình chính sách, 10 suất quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt trên địa bàn xã.

Với các bạn trẻ của đội sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ An Trường học viện Tài chính, được sống trong tình đoàn kết để chia sẻ phần nào khó khăn của đồng bào vùng cao, khó khăn là hoạt động thiết thực.

Nguyễn Duy