iMiss Thăng Long 2010 Thu Nga

“Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận”

(Dân trí) - “Đối với em, mẹ vừa là người mẹ bao dung, người thầy uyên bác và người bạn đáng tin cậy nhất”, iMiss Thăng Long 2010 Thu Nga mở lòng chia sẻ những cảm xúc về mẹ.

“Chân dài” thích đi…xe bus

 

Thời gian gần đây, một ngày của Thu Nga sẽ bắt đầu như thế nào?

 

Một ngày của em bắt đầu với việc học ở trường, những môn học chuyên ngành quan trọng lấp đầy thời gian biểu ban ngày. Buổi tối em tham gia một lớp học thêm hoặc hoàn thành nốt bài tập ở trường.

 

Thỉnh thoảng cuối tuần em dành thời gian cho các hoạt động xã hội và từ thiện. Nhiều việc như vậy cũng khá mệt nhưng em cảm thấy vui và hạnh phúc vì mình được tham gia vào rất nhiều hoạt động lý thú mà mình yêu thích.

 

Mục tiêu ra trường đạt bằng đỏ đã bao giờ khiến Thu Nga cảm thấy mệt mỏi chưa?

 

Trong cuộc sống, mỗi người có một mục tiêu phấn đấu cho riêng mình. Là một sinh viên, em luôn coi trọng việc học là hàng đầu và đang không ngừng phấn đấu vì mục tiêu học tập đó. Tuy nhiên chưa bao giờ em thấy mệt mỏi vì tấm bằng đỏ không phải là áp lực của em. Em học tập và trau dồi vì tri thức và nhân cách của bản thân chứ không chỉ vì danh hiệu hay bằng cấp.

 
“Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận” - 1
Thu Nga: “Tấm bằng đỏ không phải là áp lực của em”
 

Nghĩ đến chân dài người ta thường nghĩ ngay đến cảnh xe đẹp, ô tô đưa rước nhưng lại thấy Nga khoe cảm thấy lòng bình yên khi đi xe bus về quê?

 

Không chỉ em mà còn rất nhiều các bạn sinh viên khác chọn xe buýt là phương tiện đi lại. Mỗi lần ngồi trên xe buýt, thỉnh thoảng có hơi bất tiện hay vất vả, nhưng cũng rất gần gũi, yên bình, em thấy hài lòng và đôi khi còn cảm thấy may mắn vì mình đã và vẫn đang được tận hưởng một cái thú rất “sinh viên” này.

 

“Mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc”

 

Từng nghe Nga chia sẻ quan điểm con gái đừng nên sắc quá?

 

Từ xưa đến nay, người phụ nữ Việt Nam luôn gắn liền với hình ảnh đoan trang, thùy mị. Và khi xã hội ngày càng phát triển hơn, người phụ nữ có cơ hội để thể hiện khả năng, bản lĩnh của mình trong nhiều lĩnh vực.

 

Tuy nhiên, chưa bao giờ những yếu tố như công dung ngôn hạnh lại bị mất đi những ý nghĩa quý giá mà thậm chí ngày càng được tôn vinh hơn. “Con gái đừng nên sắc quá” cũng chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân em, mong muốn được thể hiện bản thân nhưng đồng thời vẫn gìn giữ được những nét đẹp truyền thống. Cái đẹp nằm ở sự hài hòa và chừng mực mà.

 
“Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận” - 2

Với Thu Nga, cái đẹp nằm ở sự hài hòa và chừng mực.

 

Nếu được xếp hạng tố chất quan trọng nhất cần có ở bạn gái ngày nay, điều gì sẽ được Nga đưa lên hàng đầu?

 

Ngày nay, người phụ nữ cần có nhiều tố chất, vừa truyền thống, vừa hiện đại để có thể trở nên hoàn thiện. Thực sự rất khó để có thể nói rằng tố chất nào là quan trọng nhất. Tuy nhiên em nghĩ rằng, sự tổng hòa của vẻ đẹp ngoại hình, bề dày tri thức và nội tâm sâu sắc, cũng như sự khéo léo trong cách ứng xử và bản lĩnh trước khó khăn sẽ giúp cho người phụ nữ hiện đại thành công trong công việc và cuộc sống.

 

Hỏi nhỏ nhé, Nga mong chờ món quà 8/3 từ ai nhất?

 

Quà tặng 8/3 từ những người bạn thân thiết sẽ mang lại cho em niềm vui và sự lạc quan vì biết rằng bên cạnh mình luôn luôn có bạn bè.

 

Vậy những lúc cô đơn nhất, Nga thường tìm đến ai để giãi bày tâm sự?

 

Những lúc cô đơn, mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của em. Đối với em, mẹ vừa là người mẹ bao dung, người thầy uyên bác và người bạn đáng tin cậy nhất. Mỗi khi gặp khó khăn, em đều có thể kể cho mẹ nghe, khóc trong vòng tay mẹ, để rồi nghe mẹ nhẹ nhàng an ủi động viên, khuyên bảo em những điều hay lẽ phải. Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận của em.

 

Cảm ơn Thu Nga và chúc Nga có một ngày 8/3 thật vui!

 

Em chân thành cảm ơn báo điện tử Dân trí đã tạo cơ hội cho em được trò chuyện với độc giả vào một ngày vô cùng ý nghĩa! Nhân ngày 8/3, em cũng xin chúc tất cả các mẹ, các chị, các bạn gái sẽ luôn được vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu.

 
“Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận” - 3


“Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận” - 4


“Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận” - 5


“Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận” - 6
 

 Bài: Phương Nhung

(Ảnh nhân vật cung cấp)