Màu xanh tình nguyện dịu mát những con đường

(Dân trí) - Những ngày này, trời xứ Nghệ nắng như lửa đổ, khi ra đường ai nấy đều bịt kín mít để tránh cái nắng nóng oi bức dễ cháy da cháy thịt. Vậy mà, những bóng dáng màu xanh tình nguyện cứ thế làm nhiệm vụ.

Kết thúc kỳ học ở giảng đường đại học, nhiều bạn trẻ quyết định ở lại thành phố không về quê để tham gia mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi…đem lại niềm vui cho mọi người. Có những bạn trẻ, ngay từ năm đầu đại học xông xáo tham gia làm tình nguyện trên mọi nẻo đường. Hè đến là các bạn bắt tay vào việc mặc dù chẳng đem lại thu nhập gì cho riêng mình.
Đến mùa thi thành Vinh (cụm thi Vinh), giữa cái nắng 39-40°C, chiếc áo xanh mỏng manh ướt đẫm mồ hôi chạy ngược xuôi hàng chục cây số để kịp đón sĩ tử ở bến xe, trường học… rồi tận tình đưa đến chỗ trọ đáng tin cậy, thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh. Lau từng giọt mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt khi đã hoàn thành nhiệm vụ, áo xanh vội vàng quay về tiếp tục nhiệm vụ.
 
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn phụ huynh thí sinh một cách tận tình nhất (Ảnh: Ánh Xu).
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn phụ huynh thí sinh một cách tận tình nhất (Ảnh: Ánh Xu).

Không quản ngại cái nắng gay gắt, những bóng hồng khoác áo màu xanh tình nguyện cũng xông xáo trên mọi nẻo đường. Họ tìm đến sĩ tử hướng dẫn chi tiết, rõ ràng các thủ tục trước ngày thi sắp đến. Những nụ cười rạng rỡ đứng trước cổng trường phát cơm miễn phí đến phụ huynh, thí sinh khi kết thúc buổi thi.

Không ít những bạn trẻ khi ra trường rưng rưng nước mắt chia sẻ về ước mơ giản dị, họ thầm ước đi học thêm vài năm để thêm vài lần được làm tình nguyện. Bởi khoảng thời gian làm tình nguyện đã cho họ những kỷ niệm đẹp về tình yêu, tình bạn, về sự chung sức đồng lòng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đó là hành trang giúp thanh niên tình nguyện bước vào đời tốt hơn.
 
Nhóm tình nguyện viên tích cực trong việc tư vấn, tìm nhà trọ (Ảnh: Ánh Xu)
Nhóm tình nguyện viên tích cực trong việc tư vấn, tìm nhà trọ (Ảnh: Ánh Xu)

Một tình nguyện viên Trường ĐH Vinh chia sẻ về niềm vui khi đi tình nguyện, giúp đỡ các em học sinh lên thi: "Mặc dù trời nóng bức, vất vả nhưng mình thấy rất vui vì đã giúp chút sức mình cho một kỳ thi quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời mỗi em nhưng chúng mình từng trải qua".

Còn nhiều phụ huynh tay xách nách mang thì có cách nhìn khác đôi chút về những chiếc áo xanh, trong đám người ngược xuôi ở thành phố ồn ào, một phụ huynh đưa con đi thi quay sang hỏi đứa con: "Không biết ngày được bao nhiêu mà chạy đi lại vất vả thế?". Đứa con cười nói: "Mấy anh chị ấy là tình nguyện mà bố". Người bố không nói gì, nhìn màu xanh đó bằng ánh mắt thật trìu mến và yêu thương.

Sau những lời cảm ơn là lời hứa phải thi đỗ đại học để được như các anh chị, được giúp đỡ các em bỡ ngỡ năm sau. Màu xanh tình nguyện đã cổ vũ, là niềm động lực giúp các em vượt qua kì thi quan trọng của cuộc đời.
 
Nhóm tình nguyện viên tích cực trong việc tư vấn, tìm nhà trọ (Ảnh: Ánh Xu)
Đằng sau sự mệt nhọc trong những ngày nắng nôi oi bức, các em sinh viên tình nguyện luôn nở nụ cười tươi (Ảnh: Ánh Xu).

Em Nguyễn Thị Trang đến từ Thanh Hóa chia sẻ: "Lần đầu tiên đến Vinh dự thi, em thực sự rất sợ và hồi hộp, nhưng khi vừa đặt chân xuống bến xe em đã được các anh chị tình nguyện giúp đỡ nhiều. Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để đỗ đại học và sau này sẽ được khoác trên mình màu áo xanh đó, giúp các em năm sau".

Bao nhiêu thế hệ tiếp nối, tuổi trẻ Việt Nam luôn hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện trong năm để cống hiến cho xã hội những hoạt động ý nghĩa không thể thiếu trong sự phát triển của đất nước từ xưa đến nay. Tháng 6 đi qua, tháng 7 tới là lúc mà màu xanh tình nguyện làm dịu mát cả con đường, ngõ phố, khắp các bản làng...

Đợt thi thứ 2 bắt đầu. Hi vọng các bạn luôn mỉm cười và làm việc hết sức trẻ tình nguyện. Học tập tốt và thành công.

Tâm Nhi - Nguyễn Duy