Vòng chung kết cuộc thi HotVteen khu vực TP Cần Thơ:
Lâm Trần Thuận là HotVteen được yêu thích nhất
(Dân trí)- Tại vòng chung kết khu vực cuộc thi HotVteen - Tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam TP Cần Thơ, bạn Lâm Trần Thuận (sinh viên ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) được chọn là “HotVteen được yêu thích nhất”. Lâm Trần Thuận cũng được đánh giá là HotVteen có giọng hát hay nhất.
Tại ĐH Cần Thơ vào tối ngày 29/10 như được cho là ngày của teen bởi có hàng ngàn bạn trẻ đã đến dự và cổ vũ cho vòng chung kết khu vực TP Cần Thơ “Cuộc thi HotVteen - Tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam” trong không khí hết sức sôi động.
Sau TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng thì “Cuộc thi HotVteen - Tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam” năm 2010 với chủ đề “Khát khao sáng tạo, chinh phục ước mơ” cấp khu vực đến với TP Cần Thơ. Cũng như các địa phương khác, cuộc thi đã được các bạn trẻ TP Cần Thơ chào đón nồng nhiệt.
Đêm 29/10, các bạn trẻ đổ về Trường ĐH Cần Thơ để tham dự trực tiếp và cổ vũ cho 12 gương mặt HotVteen xuất sắc nhất. Đây là 12 thí sinh có độ tuổi từ 17-20 đến từ các trường THPT, CĐ, ĐH ở Cần Thơ và một số tỉnh thành khác; trong đó có 1 học sinh, 2 cựu học sinh và 9 sinh viên.
Trong phần thi tài năng, mở màn với ca khúc “Về ăn cơm”, bạn Châu Khánh Huy (cựu HS Trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cần Thơ) được đánh giá là hát hay. Thông điệp và mong ước “được về nhà ăn cơm với gia đình” của Huy dù nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong thời đại công nghiệp hiện nay - một giám khảo đánh giá như thế.

Phần thi tài năng cắm hoa của Nguyễn Thị Ngọc Lan (cựu HS Trường THPT Trần Đại Nghĩa) có lẽ đã gây được sự xúc động nhất trong chương trình. Lan đã gây xúc động cho cả hội trường khi Lan liên tục rơi nước mắt. Bật khóc khi được mẹ lên tặng hoa, Lan bày tỏ thông điệp qua bình hoa của mình: “Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm, con đã làm nhiều việc cũng như con không nghe lời mẹ khiến mẹ buồn”.

Được biết, ước mơ của Lan là được làm hướng dẫn viên du lịch nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi học xong cấp 3, Lan đã phải nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Lan nói: “Em sẽ cố gắng làm dành dụm tiền để được tiếp tục đi học”.
Một phần thi tài năng đã khiến cả hội trường được một phen “cười bể bụng” là màn ảo thuật của bạn Lê Văn Thuận (SV Trường ĐH Tây Đô). Ba màn diễn đầu khá suôn sẻ nhưng đến màn diễn cuối là bỏ một cô gái vào trong thùng giấy rồi biến hóa thành một bó hoa được đánh giá khá vụng về. Bởi khi cô gái được bỏ vào thùng thì không biết Thuận run hay thế nào mà khán giả ở dưới đều nhìn thấy cô gái này…chui vào cái bàn bên cạnh.

Với phần thi biểu diễn võ thuật, bạn Lê Hoàng Giang (HS Trường THPT Chuyên Tiền Giang) được khán giả vỗ tay nhiều nhất. Ba màn diễn, đánh tay không, đánh côn và chặt gạch của Giang được đánh giá là “khá hoàn hảo”.

Qua phần thi tài năng, mỗi HotVteen gửi một thông điệp và ước mơ cho riêng bản thân cũng như cho mọi người. Song, có lẽ thông điệp của bạn Tạ Bích Ngọc (SV Trường CĐ Y tế Cần Thơ) được đánh giá là “độc đáo” nhất. Ngọc hát một ca khúc nói về con gái và thông điệp của bạn khẳng định “là con gái thật tuyệt”. Một giám khảo cho rằng, thông điệp này nghe rất đơn giản nhưng lại có một sự ảnh hưởng lớn trong thời kỳ hiện nay bởi theo thống kê thì tỷ lệ nam nhiều hơn nữ.

Qua 12 phần thi tài năng của 12 thí sinh, có 4 thí sinh có số bình chọn HotVteen được yêu thích nhất. Lúc này, ban tổ chức phải dùng đến biện pháp rút thăm và bạn Lâm Trần Thuận (SV Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) được chọn là “HotVteen được yêu thích nhất”. Lâm Trần Thuận cũng được đánh giá là HotVteen có giọng hát hay nhất tại đêm thi.

Qua 12 HotVteen khu vực Cần Thơ, Ban tổ chức sẽ chọn ra 2 HotVteen xuất sắc nhất để dự thi Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại TPHCM vào tháng 1/2011. Kết quả 2 HotVteen khu vực Cần Thơ được chọn sẽ công bố 2 ngày sau đó.


Tin, ảnh: Huỳnh Hải