Làm sao để núi đôi… xẹp bớt?

Trong khi nhiều bạn bị ám ảnh bởi sự khiêm tốn của vòng một và tìm mọi cách để cải thiện kích thước cho… to hơn thì có một cô bạn đang cố làm điều ngược lại.

Chào bác sĩ ạ, em năm nay 18t rồi. Vòng 1 của em khá to, cỡ vào khoảng 88cm, nhưng chiều cao của em thì chỉ 1m56 thôi. Em không mập lắm nên khi mặc đồ nhìn rất.. xồ xề, nhất là khi mặc áo pull hơi bó 1 tí, em cảm thấy khó chịu khi tụi con trai cứ nhìn em làm em cảm thấy rất ngại. Bác sĩ có biết cách nào làm nó săn và bé lại, đừng trông như đang bị xệ xuống nữa không ạ? Em buồn và lo lắng lắm! (Bé gái âu lo)

 

Có thể bạn tưởng tượng như vậy hoặc bạn mặc áo lót chưa đúng. 1m56:2 ="78" + 12 ="90" cm trong khi của bạn ="88" là vòng một bình thường. Nếu vẫn cảm thấy “xồ xề” thì bạn mặc áo hơi rộng một chút.

 

Nhiều người mong có vòng một như bạn, họ sẵn sàng đánh đổi đấy. Còn vòng một sệ thì bạn chọn áo ngực mà nâng lên kẻo sau này chúng “chảy” xuống đến rốn mất. Con trai lúc nào chả nhìn con gái, nếu không chúng nhìn ai?

 

Chúng mà không nhìn bạn thì bạn lại thắc mắc “chắc mình xấu hay bị làm sao?”. Ngày xưa các cụ bảo “làm hoa cho người ta hái, làm con gái cho người ta nhìn”. Chúng nhìn và đang tự hỏi “sao ngực bạn ấy hấp dẫn và khiêu khích thế”. Có “của quý” thế mà không biết tự hào, phí phí quá. (Tiến sĩ - bác sĩ Lê Thuý Tươi tư vấn)

 
Làm sao để núi đôi… xẹp bớt?
 

Có một lần em quan hệ với bạn trai, tuy đã dùng BCS nhưng vì không có kinh nghiệm nên tinh trùng đã chảy ra ngoài. Vì lo lắng nên em đã uống thuốc tránh thai cấp tốc loại 2 viên. Sau đó kinh nguyệt của em không được bình thường, có 2 lần trong 1 tháng, lần đầu sớm hơn chu kì thường và loãng, còn lần sau thì đúng ngày.

 

Nhưng tháng tiếp theo thì em ko thấy bị nữa. Tuy ngực vẫn đau, dấu hiệu có kinh như bình thường. Em rất lo lắng mình có thai không! Em rất sợ phải mua que thử thai. Mong bác sĩ hay tư vấn cho em sớm về những hiện tượng trên. (Sweet, 0903xxxxxx8)

 

Uống thuốc tránh thai khẩn cấp thường làm rối loạn kinh nguyệt. Có bạn nửa tháng thấy kinh một lần rồi mất kinh 2 tháng liền, sau chu kỳ không đều như trước nữa. Bạn muốn chắc ăn thì mua que thử (nhờ bạn trai mua cũng được). Nếu từ lúc “gặp nạn” đến nay bạn không tiếp tục quan hệ thì khỏi lo. Tôi sợ nhất là sau đó các bạn lại tò tí thì nguy cơ có em bé vẫn còn đấy. (Tiến sĩ - bác sĩ Lê Thuý Tươi tư vấn)

 

Hiện tại em có hai người là bạn thân của em, một người thích em mà em không thích, một người không thích em mà em lại thích. Bây giờ cả ba khó xử lắm, làm sao đây anh? (Jenny, THPT Tứ Kiệt)

 
Làm sao để núi đôi… xẹp bớt?
 

Trong cuộc sống người ta có thể thích một chiều, tức là không có sự đáp lại, và như vậy mọi nỗ lực của mình trở nên vô nghĩa. Vậy phải làm thế nào? Phải biết được tại sao mình thích người đấy?

 

“Biết mình biết người trăm trận trăm thắng” là câu ngạn ngữ của người xưa và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Muốn biết người khác trước hết mình phải có năng lực trí tuệ và tình cảm làm thước đo, sau đó mới dùng thước đo đấy để hiểu người.

 

Trong trường hợp của bạn cần xem lại bạn có sự “hấp dẫn” nào làm người kia thích? Cái thích cũng như “khẩu vị”, có người ăn được ớt thì thích bữa ăn có trái ớt, còn người không thích ớt chẳng quan tâm đến nó làm gì.

 

Nếu bạn là ớt thì người thích bạn là người nghiện ớt, còn người không thích bạn là người không biết ăn ớt. Vậy bây giờ bạn thay đổi bạn từ ớt cay sang ớt ngọt, lúc đó người thích bạn sẽ nản chí, còn người không biết ăn ớt lại ăn được.

 

Muốn vậy bạn phải hiểu người bạn thích họ thích mẫu người nào và bạn phải có được “mẫu ấy” rất tự nhiên thì cái gì đến sẽ đến, còn “thần tượng” đối với người kia thì bạn phải “hô biến”, lúc đó tự nhiên người kia bỏ đi. Bạn thực hiện xem nhé. (GS.TS. Vũ Gia Hiền tư vấn)

 

Mình đang buồn quá, mình có một thằng bạn học chung đã được 12 năm rồi. Bạn ấy lúc trước học cũng giỏi lắm nhưng ngày càng càng biến chất đi vì mê game bỏ học, chán đời rồi đâm ra học xuống cấp trầm trọng.

 

Lúc đó vì 2 đứa là con gái với con trai nên không thường xuyên tâm sự cũng ít gặp ở ngoài giờ học mặc dù nhà 2 đứa cũng gần! Mình cũng có khuyên bạn cố gắng học và cũng tìm ra được nguyên do sao mà bạn thay đổi như thế!

 

Đó là khi bạn có bạn gái rồi gia đình không cho nhưng vẫn quen cho đến năm lớp 10 thì bạn gái kia chuyển trường, 2 người cũng chia tay hắn bắt đầu sa đà vào game. Ba mẹ bạn ấy nghĩ có tiền chỉ cần đưa tiền ra là được nên bạn ấy cảm thấy như không ai quan tâm mình, và đang cố chứng tỏ mình để ba mẹ quan tâm mình! Mình muốn giúp bạn ấy nhưng làm sao? Bằng cách nào? Phương pháp nào đây! Mong mau có hồi đáp nhé! (Yến Nhi, Đồng Tháp)

 

Chào bạn Yến Nhi,

 

Hụt hẫng do tình yêu vẫn thường xuất hiện ở nhóm người thần tượng hóa tình yêu mà quên rằng tình yêu chỉ có ý nghĩa khi nó là động lực cho sự tiến bộ, và sự tiến bộ là liều thuốc chữa “bệnh thất tình”. Khi thất tình mà quên rằng sự nỗ lực là “liều thuốc” thì bệnh thất tình sẽ quật ngã kẻ thất tình.

 

Mê game là một hiện tượng do ảo giác gây ra. Ảo giác của các trò chơi khoét sâu vào vỏ não hình thành nếp nhăn “giả tạo” làm cho người đó trở thành “biến đổi ý chí” theo game chủ. Chán đời là hiện tượng suy nghĩ tiêu cực, thường xuất hiện ở người có tâm lý yếu, bi quan.

 

Đối với trường hợp của “thằng bạn” mà bạn đề cập, bạn đã khám phá việc “bỏ học, xuống cấp trầm trọng” của cậu ta là do “mất bồ” thì đấy là một dạng tâm lý được nói ở phần đầu. Việc này không làm lại được vì người kia chuyển trường và bạn cũng không liên hệ được với người đó.

 

Để chữa bệnh “thất tình” bạn cần giúp cậu ta qua câu chuyện bạn kể với nguyên tắc “con gái là cái quái gì đâu”, và cứ như thế hết ngày này qua ngày khác sẽ xóa được vết hằn tình cảm trong óc cậu ta. Lưu ý, không được nhắc đến người bạn gái kia mà chỉ “xem thường con gái” chung chung thôi.

 

Việc mê game, bạn giúp cậu ta bằng việc nghe cậu ta kể game thủ một cách say mê, thỉnh thoảng đưa ra câu hỏi khuyến khích ngộ nghĩnh, giúp cậu ta nhận ra ảo giác, và hỏi cậu ta “có thế mà mê à?” … những việc này phải tiến hành từ từ, ngày này qua ngày khác một cách kiên trì. Khi cậu ta kể về game thủ nó giúp vỏ não giải phóng ức chế làm cho trò chơi trong game không còn hấp dẫn người nghiệm game.

 

Bạn bí mật liên hệ với cha mẹ bạn ấy và nói cha mẹ bạn ấy hợp tác với bạn, với cô chủ nhiệm, giúp bạn ấy một cách tế nhị như quan tâm đến việc chơi, việc học, việc bạn bè, và không chê trách cậu ta một cách trực diện, phải khen trước khi muốn phê bình việc nào đó.

 

Bạn cũng khen ngợi bạn ấy về tài năng và ngưỡng mộ bạn ấy nhiều hơn chê trách và tránh làm “cô giáo” của cậu ta. Cố gắng lên nhé. (GS.TS. Vũ Gia Hiền tư vấn)

 

Theo Mực Tím