Làm quen với Kubi Thanh Hải
(Dân trí) - Hải đang rất bận rộn với lịch học căng thẳng bởi kỳ thi tốt nghiệp đang gần kề, nhưng anh chàng vẫn tích cực đầu tư cho vai diễn đầu tay trong phim<i>Những thiên thần áo trắng</i>, làm MC cho kênh truyền hình dành cho các bạn trẻ, đắt show chụp ảnh bìa báo chí....
Có một người anh em song sinh với mình cũng vui lắm. Từ khi còn bé đến giờ, hai đứa cứ dính nhau như sam vậy đó. Học cùng một lớp với nhau từ bé đến tận bây giờ, khi sắp tốt nghiệp ra trường. Chính vì sự giống nhau đó nên cũng hay bị chú ý. Lớn lên một chút, hai đứa mới tách nhau ra. Nhất là hồi học cấp III, đi học thì một đứa đi trước, một đứa đi sau. Ra chơi cũng thế. Hiếm khi mọi người thấy cả hai đi cùng nhau. Bởi vì khi đó mình đã ý thức được nếu như đi cùng nhau chắc chắn sẽ bị mọi người “dòm ngó” và “bình phẩm”. Nhưng điều thú vị ngày còn đi học là có một lần, có một bạn nữ gọi mình ra, gửi cho mình thư “tỉnh tò”, cuối cùng mình mở ra thì là thư tỏ tình gửi đến cho... em trai mình.
Thế thầy cô có bao giờ nhầm lẫn hai bạn với nhau không?
Rất nhiều bạn trẻ ước mơ được bước chân vào làng giải trí, bạn thì có vẻ đang đi con đường ngược lại khi chọn ngành Hàng Hải, sao vậy?
Thật ra thì người ta hay gọi đấy là “gen” di truyền đấy. Tại ba mình cũng làm bên ngành Hàng Hải. Từ khi còn bé, mình đã được ba đưa lên tàu đi đây đi đó. Khi đó mình đã ước mơ được học trong ngành này rồi, để được đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Vừa được làm việc, vừa được đi du lịch, vừa được học hỏi kinh nghiệm sống và mở mang kiến thức. Được đi nhiều sẽ thấy thế giới này rộng lớn và thật sự rất thú vị. Với cả mình cũng có chút xíu năng khiếu về môn Vật lý, nên mình quyết định thi vào khoa Máy tàu và đỗ luôn.
Đấy không phải là sự “lệch pha” sao?
Bạn đến với làng giải trí như thế nào?
Thật ra thì mình không có quyết định trong việc này, tất cả mọi việc chỉ là sự tình cờ thôi. Vì hai đứa giống nhau, lại chơi bóng rổ - môn thể thao cũng được nhiều bạn yêu thích, rồi lại siêng năng đi thi đấu với các bạn ở trường khác nên cũng được nhiều người chú ý. Rồi năm lớp 11, ở quận tổ chức cuộc thi học sinh thanh lịch cho các trường cấp III, nghe các bạn rủ rê vì mình cũng bề ngoài dễ nhìn nên đăng kí đi thi luôn. Đến khi có giải rồi mới biết là các bạn đoạt giải sẽ cùng nhau chụp hình thời trang, thế là chụp luôn. Rồi tập đi trên sàn catwalk, tập diễn xuất bằng nét mặt, tập nhiều thứ linh tinh khác nữa. Sau đó được mời chụp hình cho báo, cũng bắt đầu từ những shots ảnh đầu tiên cho các báo dành cho teen.
Bạn có thể chia sẻ chút xíu về việc đóng quảng cáo của bạn không?
Nghe bảo bạn vừa đầu quân qua làm MC, sao bạn lại chuyển hướng như vậy?
Mình nhận được lời mời từ một người quen mời về casting MC cho một kênh truyền hình dành cho các bạn trẻ hiện nay ở khu vực miền Nam. Mới đầu hai anh em cũng lo lắng lắm, vì chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhưng rồi có lẽ vì hai anh em có “tinh thần đoàn kết”, và may mắn được ưu ái hiểu ý nhau nên khi cùng nhau “tung hứng” kèm diễn xuất trong một phần theo yêu cầu, cả hai đều qua được. Giờ thì mình đang bắt đầu bằng việc phụ trách một chuyên mục về bảng xếp hạng âm nhạc dành cho Vpop. Công việc MC cũng thật sự rất thú vị nhưng mình vẫn dành thời gian cho bộ phim của mình.
Bạn có thể chia sẻ chút ít về vai diễn của bạn trong phim “Những thiên thần áo trắng”?
Mình đóng vai anh chàng lớp trưởng tên Hùng khá thông minh và đẹp trai. (Cười). Trong phim thì Hùng sống trong một gia đình cũng bình thường thôi. Nhưng sau đó thì ba Hùng bị lừa, rồi làm việc phạm pháp, phải vào tù. Lúc đó thì ba Hùng được ba mẹ bạn Miu - một bạn gái từ Anh trở về - giúp đỡ. Miu là bạn gái làm “đảo lộn” mọi lề lối giáo dục ở trường học. Hùng phần vì ngưỡng mộ, phần vì mang ơn bạn ấy nên sẽ nhường cho bạn ấy chức lớp trưởng. Rồi sau đó... yêu nhau. Kiểu tình yêu học trò trong sáng ấy.
Thế còn về dự định tương lai? Bạn chuẩn bị tốt nghiệp rồi, bạn sẽ theo nghề mà bạn đã học chứ?
Kubi Thanh Hải: “Luôn di chuyển” đã là chuẩn mực sống của mình
Cám ơn bạn về buổi trò chuyện này. Chúc bạn luôn thành công!
Bài và ảnh: Hà Phan