Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cô nàng 2K3 tự chủ kinh tế từ năm lớp 12

Đam mê diễn xuất và kinh doanh từ khi vẫn còn đang học lớp 12, cô nàng 2K3 không khỏi gây bất ngờ khi đã có thể "nắm" trong tay một nguồn thu nhập "khá".

Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cô nàng 2K3 tự chủ kinh tế từ năm lớp 12 - 1

Nguyễn Đỗ Lan Anh hay còn được mọi người gọi thân mật là Doo (sinh năm 2003), hiện đang sinh sống và học tập tại trường THPT Nguyễn An Ninh (TPHCM). Với đam mê diễn xuất và kinh doanh từ nhỏ, cô gái người Nghệ An này không khỏi khiến nhiều người nể phục khi đã có thể tự chủ kinh tế từ năm lớp 12.

Ngoài giờ lên lớp, Lan Anh còn là người mẫu, diễn viên quảng cáo tự do và là chủ một cửa hàng kinh doanh thời trang. Bên cạnh đó cô bạn còn làm trợ giảng makeup cho studio. Và khi rảnh, Lan Anh đều sẽ kiếm việc làm thêm.

Từ nhỏ đã thích với việc tự lập, mặc dù còn tuổi học sinh nhưng hiện tại, Lan Anh đã xin được gia đình cho sống riêng và tự lo về mặt tài chính, cũng như tiện cho bản thân học hỏi tự lập hơn về mọi mặt và xã hội.

Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cô nàng 2K3 tự chủ kinh tế từ năm lớp 12 - 2

Mặc dù gia đình gặp khó khăn, không có điều kiện như các bạn khác, nhưng bản thân Lan Anh chưa bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thay vào đó, cô bạn càng cố gắng và nỗ lực phấn đấu hơn, để có thể nắm giữ một số tiền không hề nhỏ trong tay như hiện tại và theo đuổi ước mơ nghệ thuật của mình.

Công việc kinh doanh và làm mẫu mang đến cho Lan Anh nguồn thu nhập ổn định để có thể tự trang trải cuộc sống và phụ gia đình.

Lan Anh chia sẻ: "Lúc đầu, mình cũng thấy khá tủi thân và chạnh lòng vì bạn bè ai cũng được gia đình lo lắng, còn mình phải tự lập về mọi mặt nhưng về sau thì mình thấy không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ ai được.

Tự lập về mọi mặt nó cũng giúp mình rất nhiều điều và hiểu được nhiều thứ, cũng nhờ đó mà mình được một phần nào của ngày hôm nay".

Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cô nàng 2K3 tự chủ kinh tế từ năm lớp 12 - 3

Việc vừa học tập trên trường và vừa kinh doanh, làm thêm, đặc biệt trong khoảng thời gian "nước rút", chuẩn bị bước vào kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Lan Anh không khỏi gặp những vấn đề khó khăn khi phải cân bằng giữa hai thứ.

Cô bạn cũng cảm thấy khá lo lắng về kỳ thi tốt nghiệp sắp tới của mình. Đôi lúc, Lan Anh cũng cảm thấy rất căng thẳng khi phải vừa học, vừa làm, nhưng cô vẫn biết cách giải quyết để không ảnh hưởng đến việc học.

Trong thời gian quan trọng, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và kỳ thi Đại học sắp tới đây, cô bạn cũng sẽ ưu tiên cho việc học nhiều hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Lan Anh tin rằng, chỉ cần bản thân chú tâm, cô sẽ làm được.

Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cô nàng 2K3 tự chủ kinh tế từ năm lớp 12 - 4

Bên cạnh đó, việc theo đuổi đam mê của Lan Anh cũng rất khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bị cho rằng: "Con gái thì chẳng làm gì được", Lan Anh muốn dùng năng lực để chứng minh rằng: "Dù là trai hay gái đều có thể làm được bình đẳng như nhau".

Cô bạn đã đứng top 3 cuộc thi Miss Thuận An, được tham gia vào nhiều dự án phim và chụp ảnh, cùng sự tham gia của các Hot Tiktoker,... và đặc biệt khi cô bạn đã có thể sống độc lập khi chỉ mới 17 tuổi.

Lan Anh tự học kinh doanh online, sau đó, bắt đầu học hỏi và đi chụp hình làm mẫu từ những lần tiền công chỉ vừa tiền xăng. Có lần, cô còn đạp cả xe đạp điện từ Bình Dương lên Sài Gòn giữa trưa nắng chỉ vì đi quay một vai "extra" với mức cast thấp.

"Vừa chạy vừa lau mồ hôi giữa trưa nắng, khi về xe lại hết điện nhưng mình cũng chẳng dám gọi cho ai mà chỉ biết đạp xe về. 4 giờ 30 chiều đi từ Sài Gòn đến gần 7 giờ tối mới về tới nơi.

Vừa đói, vừa mệt, lại tủi thân, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ bỏ cuộc, mà chỉ muốn cố gắng thể hiện hết năng lực của bản thân. Cuối cùng cũng được mời ký hợp đồng và quay chụp hình cho các studio, ekip,... và có được như hiện tại", Lan Anh chia sẻ.

Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cô nàng 2K3 tự chủ kinh tế từ năm lớp 12 - 5

Dự định sắp tới, Lan Anh đặt mục tiêu trước mắt sẽ hoàn thành tốt kì thi Trung học phổ thông, thi đỗ được vào trường đại học mình mơ ước và ở tuổi 25 phải có trong tay một cửa hàng kinh doanh lớn và một quán ăn nhỏ.

Với cô, "cuộc đời mình cũng như một cuốn sách phải có đề mục, nếu không làm chủ thì cả cuộc đời sẽ không có ý nghĩa".