Khoe vóc dáng gợi cảm khiến tôi trở thành đối tượng bị gạ gẫm

Thu Hoài

(Dân trí) - "Sống ảo trên mạng xã hội với những tấm hình mát mẻ cùng bộ đồ gợi cảm khiến tôi gặp phải những đối tượng không mấy tốt đẹp", tâm sự của cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

Tôi vừa tròn 21 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hiện tôi đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học có tiếng tại Hà Nội. Tôi luôn tự tin về nhan sắc lẫn ngoại hình của bản thân bởi tôi có rất nhiều "vệ tinh" xung quanh theo đuổi.

Tuy nhiên những chàng trai tán tỉnh hay thích tôi chưa bao giờ theo đuổi tôi một cách nghiêm túc, thật lòng. Qua nhiều cuộc tình chóng vánh, tôi nhận ra thật sự rất khó để tìm người phù hợp cho bản thân. Điều đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng khi gặp một đối tượng mới.

Gia đình tôi thuộc hạng khá giả, cá nhân tôi tuy mới 21 nhưng đã buôn bán các mặt hàng liên quan đến thời trang nữ. Số tiền tôi kiếm ra được một tháng dao động từ 20-30 triệu. Bởi thế, tôi luôn hướng tới những người đàn ông đã có công việc, có nhà và phương tiện đi lại đắt tiền, từ chối những người con trai chưa có gì trong tay.

Khoe vóc dáng gợi cảm khiến tôi trở thành đối tượng bị gạ gẫm - 1

Tôi thẳng tay từ chối những người con trai không có sự nghiệp, tiền tài (Ảnh: Canva).

Bản thân tôi không bao giờ chấp nhận việc yêu một người kém cỏi hơn mình. Bởi vậy, tôi đã sử dụng ứng dụng hẹn hò để mở ra cho bản thân mình nhiều cơ hội mới.

Tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ, theo đuổi phong cách ăn mặc của những người phụ nữ quyến rũ, thành đạt để tạo ra giá trị cho bản thân mình. Tôi nghĩ rằng như thế tôi sẽ gặp được một anh chàng thành đạt, có tiền. Nhưng không, những vị khách đến gõ cửa trái tim tôi đều là những gã tồi.

Trước đây, tôi luôn nghĩ vấn đề không xuất phát từ bản thân mình mà do duyên số của mình chưa đến. Nhưng sau này tôi nhận ra nguyên nhân "ế" chính là những bức ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Đáng lẽ, một cô gái trẻ như tôi nên theo đuổi ước mơ, lối sống trẻ trung năng động hơn là sự thành đạt của người đàn ông.

Tôi nghĩ bản thân mình là người sống thực tế cho đến khi tôi nhận ra lý do bản thân gặp khó khăn trong việc tìm người tử tế để yêu. Dường như tôi đã bước vào cám dỗ của vật chất từ lúc nào mà chính tôi cũng không biết. Giờ tôi mới nhận ra sự thực dụng thật đáng sợ, nó phá hủy đi những tiêu chuẩn sẵn có tôi đang sở hữu.

Khi trở thành con người thực dụng, tôi luôn đam mê với việc tìm kiếm những "chàng hoàng tử" bằng thước đo tài sản. Tôi chăm chút bản thân từng li từng tí, nhịn ăn để có thân hình quyến rũ và thu hút người khác giới bằng những tấm ảnh nóng bỏng, gợi cảm. 

Tôi vẫn luôn cho rằng, phong cách ăn mặc hay nhuộm tóc, xỏ khuyên đều là cá tính của mỗi người. Vẻ bề ngoài không quyết định đến học vấn, tư duy hay vẻ đẹp tâm hồn. Bản thân mình có gì đẹp đẽ thì mình phô ra. Tuy nhiên, sau này tôi nhận ra bản thân đã mình bày vẽ những "đường cong" ấy hơi lố. Điều đó khiến cho những người khác giới tìm đến tôi bởi sự thèm thuồng cơ thể phụ nữ.

Khi vừa chơi ứng dụng hẹn hò trên Facebook, tôi chỉ đăng những tấm hình xinh xắn cùng những dòng tiểu sử tri thức. Nhưng chả ai quan tâm hay "match" cho đến khi tôi đăng những tấm ảnh "ngực hở mông cong" hay mấy bài đăng khoe rõ đường cong cơ thể.

Khoe vóc dáng gợi cảm khiến tôi trở thành đối tượng bị gạ gẫm - 2
Những tấm ảnh nóng bỏng khiến tôi trở thành đối tượng bị gạ gẫm. (Ảnh: Canva).

Thời điểm đó, tôi thật sự vui khi được nhiều người theo đuổi. Tôi sống trong ảo mộng, tự tin người yêu của mình sẽ là chàng trai giàu có đi xế hộp sang trọng, có nhà, có chức vụ cao. Khi đó, suốt một tuần, không có tối nào tôi ở nhà, tôi đi chơi với các đối tượng để lựa ra một anh "ngon" nhất. Tuy nhiên, mộng tan tình vỡ khi tôi gặp anh trai 28 tuổi ga lăng, giàu có.

Khoe vóc dáng gợi cảm khiến tôi trở thành đối tượng bị gạ gẫm - 3

Anh hiền lành, dễ mến lắm. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc đẹp đẽ do anh ngụy tạo (Ảnh: Canva).

Tôi như con thiêu thân đâm đầu vào anh bởi những cử chỉ ngọt ngào, nâng niu, chiều chuộng của anh. Khác với những người đàn ông khác, buổi đầu gặp anh không động chạm hay đòi hỏi nắm tay, ôm ấp. Anh hiền lành, dễ mến lắm. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc đẹp đẽ do anh ngụy tạo.

Hạnh phúc tan vỡ khi tôi phát hiện anh đã có vợ sắp cưới. Hóa ra anh đến với tôi chỉ vì những bức ảnh cuốn mắt trên mạng xã hội, anh đến với tôi chỉ vì nửa kia không thể thỏa mãn dục vọng trong anh. 

Tôi đau khổ, suy sụp một tháng trời. Tôi than thân trách phận, trách móc gã kia là một kẻ khốn. Cuộc tình chóng vánh đó khiến tôi "dị ứng" với những người khác giới. Từ đó, tôi nhận ra, những người tán tỉnh đến tôi đều là những người đàn ông giàu có về tài sản và có một mục đích chung. 

Sau khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần đó, tôi trở nên trầm tính, thay đổi suy nghĩ và chính mình. Tôi thay đổi cách ăn mặc, xóa đi những bức ảnh gợi cảm và kiểm điểm lại chính bản thân mình.

Có lẽ, bởi tôi đã sống quá vội vã mà quên đi rằng mình chỉ mới chỉ là cô gái trẻ tuổi, non nớt. Ở thời niên thiếu đẹp đẽ này, tôi nên chăm chút cho kiến thức của mình hơn là tìm chỗ ngồi trong xế hộp sang trọng. Bởi lẽ, "con cừu non sẽ chẳng bao giờ thuần hóa được con sói già".

Tôi tỉnh ngộ khi nhận ra, những người đàn ông giàu có sẽ chơi với những em gái nóng bỏng. Còn tiêu chuẩn chọn vợ của họ luôn là những cô gái nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh.

Đặc biệt, điều cốt lõi nhất chính là tiêu tiền bằng sức lao động của mình mới thực sự là hạnh phúc. Còn của cải hay tiền bạc của người khác chỉ là những thứ tạm bợ.