Khi vị thành niên nếm “trái cấm” (kỳ cuối)

Lý Mai: Nữ, sinh năm 1981, học sinh trường trung học trọng điểm của tỉnh Sơn Đông. Vì vướng vào chuyện yêu đương nên phải thi lại đại học năm thứ hai. Hiện nay, cô là sinh viên một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh...

Lần đầu tiếp xúc với tri thức về giới tính

Em có kinh nguyệt năm bao nhiêu tuổi?

Năm em 13 tuổi, học lớp 7.

Khi học trung học cơ sở, em có bạn trai không?

Có ạ. Nhưng khi ấy mấy bạn trai theo đuổi em đều thuộc loại nghịch ngợm, đầu gấu, học hành không tử tế. Thật lòng thì em không thích họ. Em được nghe người ta nói về ham muốn tuổi dậy thì, em cũng có một chút ham muốn đó. Nhưng em chưa từng lơ là việc học hành, nên kết quả học tập của em rất ổn định.

Em còn nhớ lần đầu tiên học hỏi kiến thức giới tính một cách có hệ thống như thế nào không?

Em đọc trong tạp chí Giáo dục sức khỏe. Nhưng trong đó viết khô cứng lắm, cả hội đọc cho vui thôi. Em tiếp xúc thật sự với chuyện ấy là qua đĩa VCD, em xem trộm lúc cha mẹ đi vắng. Khi đó em học lớp 8. Những hình ảnh trong đĩa em cũng hiểu tí chút, nhưng xem lần đầu vẫn thấy sốc kinh khủng.

Người bạn không may

Khi học trung học phổ thông, lớp em có nhiều bạn từng quan hệ giới tính không?

Nhiều chứ! Có cả học sinh giỏi và học sinh kém, cũng có những bạn ở ký túc xá.

Vậy thầy giáo có thái độ gì trước hiện tượng ấy? Hay là thầy cô và cha mẹ đều không biết chuyện?

Thầy cô có biết chuyện đó. Có một bạn gái tên là Tú Tú, thương lắm. Thầy giáo biết chuyện của bạn ấy, thầy không làm ầm ĩ lên nhưng ngày nào thầy cũng đến tìm, đến nỗi bạn ấy đành xin thôi học.

Vì sao thầy giáo biết chuyện?

Chắc là trong lớp em có “nội gián”, đến giờ em cũng không rõ vì sao. Tú Tú học vào loại khá trong lớp. Bạn ấy vẫn biết cần phải học tập, nhưng thầy cứ nói xoáy vào nỗi đau của bạn ấy, lần nào họp thầy cũng mắng mỏ bóng gió... Hỏi làm sao mà bạn ấy chịu đựng được. Phải em thì em đã gục lâu rồi.

Tú Tú quá sơ ý trong chuyện ấy chăng?

Không phải là do bạn ấy sơ ý hay không. Bạn ấy ở trong trường. Bạn con trai kia ở ngoài, chuyện ấy xảy ra ở nhà bạn con trai kia. Chắc chắn là do bạn con trai kể cho người khác.

Có lẽ bạn nam đó có tâm lý muốn khoe khoang mình?

Chắc thế thì mới đi nói với người khác chứ. Khổ thân Tú Tú yêu phải một cậu chẳng tôn trọng bạn gái gì cả.

Vậy sau đó Tú Tú có hối hận không?

Hối hận thì cũng muộn mất rồi. Bạn trai đó vẫn học tiếp, không thi đỗ đại học, nhưng bỏ tiền ra cũng vào được trường cao đẳng. Nhà bạn đó tương đối giàu có.

Tú Tú có xinh đẹp không?

Đoan trang, da dẻ trắng trẻo, mịn màng, tính tình dịu dàng, dễ mến. Nếu bạn ấy thi được vào đại học thì tương lai sẽ rất rộng mở.

Có thật Tú Tú suy nghĩ nông cạn không?

Không hoàn toàn như thế, em cảm thấy không phải do Tú Tú cạn nghĩ. Khi đó, bạn trai của Tú Tú quả thật rất tốt với bạn ấy. Em cảm thấy chỗ yếu của bọn con gái chúng em là không chống đỡ nổi những lời ngọt ngào, đường mật...

Bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài

Em và người bạn trai lúc ấy chơi với nhau bao lâu?

Hai năm. Chúng em bắt đầu từ học kỳ hai năm lớp 10. Bạn ấy cùng khối nhưng khác lớp với em, hay chơi bóng rổ, dáng người rất cao, nhưng học không bằng em...

Em quen người bạn trai đầu tiên như thế nào?

Bạn ấy thường sang lớp em chơi. Có lần, trong buổi liên hoan, bạn ấy tìm cớ bắt chuyện với em. Lúc đó em rất ngạc nhiên. Bạn ấy nói rằng đã từng gặp em hồi còn học trung học cơ sở.

Hóa ra bạn ấy học ở trường bên cạnh nên thường sang trường em chơi với hội bạn trai. Bạn ấy nói rằng em rất gây ấn tượng với bạn ấy.

Sau đó, chúng em chơi với nhau, bọn em ở bên nhau vui vẻ lắm. Bạn ấy tốt tính, và lại rất chiều em. Còn em thì đối xử thân thiện với bạn ấy...

Khi làm chuyện đó, em có sợ không? Có biết là cần phải làm gì không?

Em có biết chút xíu, nhưng bạn trai của em biết nhiều hơn em. Bạn ấy có nhiều kinh nghiệm hơn, các bạn nam hay xem băng đĩa, và hay tán chuyện với nhau về chủ đề này. Em thì không thể biết nhiều bằng bạn ấy.

Khi đó em có sợ mang bầu không?

Lúc ấy, trong nhà bạn ấy có bao cao su.

Bạn trai của em chuẩn bị kỹ thế kia à?

Đó là của bố bạn ấy. Bố bạn ấy có đến mấy người bạn gái. Mẹ bạn ấy thì đánh mạt chược cả đêm. Hình như khi ấy cha mẹ bạn ấy đã hoạch định sẵn, con trai thi đỗ vào đại học thì sẽ ly hôn. Cha bạn ấy có công ty riêng, cũng được coi là một nhà phú hào trong vùng. Ông ấy rất lịch lãm.

Vậy nghĩa là em bị cuốn hút bởi bề ngoài của người bạn trai?

Con người mà, ai mà chẳng dễ bị thu hút bởi mẽ ngoài, dù trong lòng cũng biết bề ngoài chỉ là cái vỏ, nhưng chẳng ai cưỡng nổi. Bạn trai em là một trong những bạn đẹp trai nhất khối lúc bấy giờ.

Em nói rằng nữ sinh hay rung động trước những lời đường mật, có phải là do các em còn nhỏ quá nên dễ bị phỉnh phờ và không nghĩ đến hậu quả không?

Em cho là như vậy. Nếu lui lại đến tuổi em bây giờ thì chắc em sẽ do dự nhiều hơn. Với lại, lúc đó em thực lòng mến bạn ấy, em sợ từ chối thì sẽ làm tổn thương bạn ấy.

Làm thế nào mà bạn ấy thuyết phục được em?

Bạn ấy từng nói đến vấn đề đó rất nhiều lần, và em cũng không biết vì sao tối hôm đó em lại đồng ý. Chúng em tan lớp ôn buổi tối, về đến nhà bạn ấy đã hơn 10 giờ.

Cha mẹ em hôm đó lại đi dự đám cưới của dì ở một thành phố khác, tối cũng không về nhà. Em sợ cha mẹ về nhà đột ngột nên gọi điện cho dì hỏi lại, rồi em ở lại nhà bạn ấy.

Hôm sau hai đứa đến thẳng lớp học luôn. Cha mẹ em không hề nghi ngờ gì cả, và cũng không một ai biết chuyện này.

Lần đầu tiên em bị ép buộc hay tự nguyện?

Tự nguyện. Khi đó em không nghĩ ngợi gì nhưng bây giờ thì lại băn khoăn rất nhiều. Lúc đó em nghĩ rằng hai người yêu nhau thì sẽ cùng nhau làm chuyện ấy. Nhưng em thấy đau lắm, cả hai đứa đều khá là căng thẳng. Không hiểu vì sao bạn trai của em biết làm những chuyện này...

***

Tình yêu thoạt nhìn giống chú cừu non ngoan ngoãn, nhưng thực ra nó lại là một con hổ dữ bất kham. Những cô thiếu nữ trẻ trung bị vẻ ngoài hiền hòa của nó đánh lừa, nhưng khi đã cưỡi lên lưng hổ mới biết nó kinh khủng nhường nào.

Các cô chỉ còn cách nhắm mắt để tình cảm lôi mình đi đến bến bờ vô định, cho đến khi bị hất tung từ mộng tưởng rơi bịch xuống đất mới dần dần thức tỉnh...

Trưởng thành là quá trình giằng xé giữa cái đẹp và cái xấu. Các em mong mỏi cái đẹp nên sôi nổi theo đuổi những ngôi sao ca nhạc, phim ảnh lộng lẫy, nhằm nâng cao giá trị và che đậy khiếm khuyết bản thân bằng những hình tượng ngôi sao ấy.

Khi đang buồn nản, tự ti, các em vô cùng khát khao được người khác thừa nhận và càng dễ rung động trước người khác giới. Một khi được yêu, các em dễ dàng dốc hết sức mình để người yêu hài lòng.

Nhưng ở vào lứa tuổi non nớt và ngây thơ ấy, nếu chỗ dựa mỏng manh bị mất đi, có thể các em sẽ rơi xuống vực sâu đau đớn.

Sự thành công hay thất bại của giáo dục giới tính không chỉ do nội dung giáo dục mà còn do thái độ giáo dục. Nếu như tiến hành giáo dục giới tính với thái độ mập mờ, không thẳng thắn thì không những không hy vọng thành công mà còn để lại hậu quả khôn lường.

Vì vậy, các bậc cha mẹ và giáo viên nên có tấm lòng rộng mở và trong sáng để bàn luận với các em một cách công khai, thấu đáo. Thí dụ có thể tổ chức các loại hình giáo dục giới tính công khai như đêm thơ tình yêu, hội thảo về tình yêu và hôn nhân trong nhà trường, thi diễn giảng về phụ nữ thời hiện đại, tranh luận thế nào là nam nhi đại trượng phu, dạ hội thanh thiếu niên...

Khi đã có ý thức về cái tốt, cái đẹp, làm sao các em có thể hạ thấp tình cảm thánh thiện xuống thành ham muốn thấp hèn. Có lẽ trong thế giới tình cảm, điều hay cái đẹp sẽ dẫn dắt cho sự lành mạnh.

Theo Tôn Văn Hiểu, Trương Dẫn Mặc
Tiền Phong/NXB Kim Đồng