Học sinh Lômônôxốp “đốn tim” khán giả bằng nhạc kịch

(Dân trí) - Đêm dạ hội của các bạn học sinh trường Lômônôxốp mang một diện mạo hoàn toàn mới với vở nhạc kịch “Bay cao ước mơ” được dàn dựng chuyên nghiệp, công phu, đầy ấn tượng.

 
Lấy ý tưởng từ sân khấu Broadway và những vở nhạc kịch nổi tiếng khắp thế giới cùng mong muốn mang đến một loại hình nghệ thuật mới mẻ, hấp dẫn, đêm dạ hội “Marvelous Me - Marvelous May” của học sinh THPT Lômônôxốp đã không làm thất vọng đông đảo khán giả đón đợi.

 

Trên sân khấu, các cô gái, chàng trai tài năng của Lômônôxốp biến hóa ấn tượng qua từng bước nhảy, khúc hát, điệu múa… lồng ghép với diễn xuất để gửi đi thông điệp về ước mơ.

 
Học sinh Lômônôxốp “đốn tim” khán giả bằng nhạc kịch
 

Vở nhạc kịch xoay quanh câu chuyện của Bảo Hân – một nữ sinh lớp 12 dám theo đuổi ước mơ âm nhạc dù không được người thân duy nhất – mẹ cô ủng hộ. Trên lớp, cô còn bị Linh ghen ghét nói xấu và thậm chí, giành luôn Minh - bạn diễn của mình.

 

Bằng tất cả niềm say mê và lòng can đảm, Hân đã thuyết phục mẹ cho mình một cơ hội đi đến cùng sự lựa chọn của bản thân. Cô bé đã xuất hiện kịp giờ thi để trình diễn tài năng của mình khi mọi người tưởng chừng Hân đã nản lòng mà bỏ cuộc.
 
Học sinh Lômônôxốp “đốn tim” khán giả bằng nhạc kịch

 

Được chứng kiến sự trưởng thành và tỏa sáng Bảo Hân trong cuộc thi âm nhạc lớn, người mẹ đã phá bỏ mọi rào cản và tặng Hân một “phiếu vote” cho ước mơ trở thành ca sĩ của cô. Những khúc mắc trong tình bạn với Linh cũng được hóa giải vào cuối cuộc thi.

 

Với hơn 3 tháng chuẩn bị tâm huyết, nghiêm túc, các teen Lômônôxốp đã làm nên một bữa tiệc nhạc kịch chuyên nghiệp, ấn tượng và đặc biệt, đã giải tỏa đúng “nỗi lòng” về ước mơ và sự lựa chọn của nhiều học sinh trước những ngã rẽ quan trọng: thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp, thi ĐH…
 
Lệ Thu


Lệ Thu


Lệ Thu

 

Lệ Thu