Hoa khôi ĐHQG Hà Nội: "Con gái không cần học cao" là quan điểm phiến diện

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Theo quan niệm của Ngọc Ánh, Hoa khôi ĐH Quốc gia Hà Nội, một cô gái có sức mạnh từ trí tuệ sẽ làm chủ được mọi thứ, kiếm được nhiều tiền, có tiếng nói và khẳng định bản lĩnh.

Hướng đến vẻ đẹp trí tuệ

Lê Thị Ngọc Ánh sinh ngày 12/08/2000, quê Nghệ An, hiện tại là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Sau khi trở thành Hoa khôi vào năm 2019, cô gái xứ Nghệ luôn biết chỉn chu ngoại hình mỗi khi xuất hiện và trau dồi vốn hiểu biết, lối ứng xử để trở thành người đại diện cho hình ảnh sinh viên của trường đầy bản lĩnh và tự tin.

Hoa khôi ĐHQG Hà Nội: Con gái không cần học cao là quan điểm phiến diện - 1
Hoa khôi Ngọc Ánh duyên dáng trong tà áo dài dạo phố mùa xuân.

Ngoài danh hiệu Hoa khôi, Ánh cũng nhận thêm hai giải phụ: Thí sinh có phần trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất và Gương mặt khả ái. Cũng trong năm 2019, Ngọc Ánh tiếp tục thử sức ở cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô năm 2019 và lọt top 15.

Hình tượng mà nàng Hoa khôi xinh đẹp hướng đến chính là một cô gái không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà còn có sự hiểu biết, bản lĩnh và không ngừng lan tỏa cho mọi người nguồn năng lượng tích cực.

Bằng chứng là suốt 12 năm phổ thông, cô đạt nhiều danh hiệu: học sinh giỏi toàn diện, giải nhì môn Giáo dục công dân, giải ba môn tiếng Anh cấp Tỉnh.

Hơn thế nữa, cô cũng là thủ khoa đại học khối D78 (Ngữ văn - Khoa học xã hội - Tiếng Anh) và khối C (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý) tại trường THPT Tân Kỳ 3, Nghệ An.

Cô gái này luôn hướng bản thân phát triển theo hình tượng cô gái có tri thức. Ánh kể: "Không biết đây có được coi là câu chuyện truyền cảm hứng hay không, nhưng chính bản thân em hiểu rõ định kiến của rất nhiều người khi em đỗ đại học và đi học.

Một số người ở quê của em vẫn quan điểm con gái chỉ cần học xong cấp 3 đi làm, lấy chồng và sinh con, còn học nhiều thì cũng là "vịt giời chả giúp ích được gì". Thế nên năm em lớp 12 khi có kết quả trúng tuyển đại học và là thủ khoa đầu ra khối C và D78 của trường thì bố mẹ em nhận được những "lời khuyên" đến từ nhiều người rằng con gái học không cần cao quá, rồi cũng sẽ đi lấy chồng thôi, cần gì cố gắng.

Hoa khôi ĐHQG Hà Nội: Con gái không cần học cao là quan điểm phiến diện - 2
Ngọc Ánh hướng đến hình tượng cô gái đẹp, có tri thức.
Hoa khôi ĐHQG Hà Nội: Con gái không cần học cao là quan điểm phiến diện - 3
Nàng Hoa khôi luôn không ngừng trau dồi cả vẻ đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn.

Nhưng điều em cảm thấy may mắn nhất cuộc đời là em có bố mẹ luôn nghĩ cho tương lai con, luôn hy vọng con có tương lai tốt nhất. Bố mẹ em vẫn quyết tâm cho 3 cô con gái học đại học và luôn ủng hộ con học cao nhất có thể.

Đừng bao giờ nghe lời một người nào nói không cần phải học cao, bởi "con gái không cần học cao" là quan điểm phiến diện. Nghe thì giống như là lời khuyên nhưng thực chất là sự kiềm chế của một người không muốn ai hơn mình. Khi một cô gái có sức mạnh từ trí tuệ thì sẽ làm chủ được mọi thứ, kiếm được nhiều tiền, có tiếng nói và khẳng định bản lĩnh thì tại sao lại ngăn cản".

Ngọc Ánh cũng dự định, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ để trau dồi thêm vốn tri thức và theo đuổi hành trình trở thành cô gái tài sắc vẹn toàn.

Tuổi trẻ, xin đừng sợ chông gai!

Hoa khôi ĐHQG Hà Nội: Con gái không cần học cao là quan điểm phiến diện - 4
Thiếu nữ xứ Nghệ cho rằng, tuổi trẻ chính là cơ hội để thử sức với những điều mới mẻ.

Nhắc đến cách định nghĩa một cô gái đẹp, nàng hoa khôi bày tỏ: "Quan niệm đẹp mỗi nơi, mỗi người, mỗi thời sẽ khác nhau. Đối với em, một cô gái đẹp không nhất thiết là một cô gái xinh, vóc dáng đẹp mà là một cô gái có thần thái, có năng lượng tích cực và một sự duyên dáng riêng như má lúm, cười duyên hay tóc đẹp để người đối diện chỉ cần lướt qua thôi cũng để lại một ấn tượng đáng nhớ".

"Mình nhận ra một điều, bản thân đang ở tuổi trẻ, xin đừng sợ chông gai. Hãy làm hết sức mình vì những điều mà bản thân mong muốn", Ánh nói.

Ngọc Ánh cho rằng, cuộc sống là một cuốn sách khổng lồ, chúng ta chỉ có thể hiểu được một phần nhỏ trong đó. Thế nên, dù khó khăn hay thất bại thì đó cũng chỉ là phần tất yếu để trưởng thành hơn mà thôi.

Hoa khôi ĐHQG Hà Nội: Con gái không cần học cao là quan điểm phiến diện - 5

Ánh không ngần ngại để bản thân thử sức với những lĩnh vực mới. Năm 2021, Ánh bắt đầu kinh doanh và bước đầu có những thành quả cho riêng mình. Cô cảm thấy hãnh diện vì có thể tự chủ kinh tế và giúp đỡ bố mẹ.

Khi được hỏi về dự định thay đổi phong cách trong năm mới, Ánh bộc bạch: "Em thích bản thân của hiện tại, nên em nghĩ em sẽ không đổi sang một phong cách khác để giống ai hay hợp "trend" cả. Nếu thay đổi thì chỉ là những thay đổi giúp bản thân hoàn thiện và tốt đẹp hơn thôi".

Hoa khôi ĐHQG Hà Nội: Con gái không cần học cao là quan điểm phiến diện - 6

Năm 2022 với Ánh chính là chặng đường để hoàn thiện bản thân và theo đuổi hành trình tri thức.

Hoa khôi ĐHQG Hà Nội: Con gái không cần học cao là quan điểm phiến diện - 7
Hoa khôi Ngọc Ánh cũng hy vọng dịch bệnh nhanh chóng qua đi để cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường.

Ảnh: NVCC