“Hậu trường” câu chuyện “gã ăn mày điển trai”

(Dân trí) - Mới đây, một nhóm bạn trẻ 8X ở Trung Quốc đã đăng tải một bài viết trên một diễn đàn nổi tiếng của nước này khẳng định rằng họ là “lực lượng” đã tạo nên sự thành công của chàng ăn mày điển trai trên mạng Internet.

"Các cư dân mạng thân mến, các bạn đã bị lừa bởi câu chuyện về chàng Brother Sharp và nàng Sister Phoenix. Câu chuyện của họ được dựng lên bởi một nhóm người, và chúng tôi là nhóm người ấy…".
 
“Brother Sharp” (Anh trai sắc sảo) là biệt danh của “gã ăn mày điển trai” ở thành phố Ninh Ba gây ồn ào cư dân mạng Trung Quốc thời gian qua, còn “Sister Phoenix” (Chị gái phượng hoàng) là biệt danh của một cô gái đi phát tờ rơi tuyển bạn đời tại công viên Lujiazui.
 
Với đoạn mở đầu trên đây, bài viết được một cư dân mạng có nickname "Exceptional Dream" đăng tải trên diễn đàn Tianya đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Cheng Long, người đăng bài viết này, cho biết anh ta là nhân lực chính của một nhóm gồm 4 người ở tỉnh Sơn Đông. Chính họ là người đã khiến câu chuyện về "Brother Sharp" và "Sister Phoenix" trở nên quá nóng sốt trên mạng Internet.

Theo Long, nhóm của anh ta bắt đầu chú ý tới "Sister Phoenix" khi cô này phát tờ rơi tìm bạn đời tại công viên Lujiazui, và sau đó họ đăng tải bài viết về cô trên hầu hết các diễn đàn được ưa chuộng ở Trung Quốc. Để các bài viết của mình liên tục xuất hiện trên đầu trang, họ thay nhau trực để đẩy lên các bài viết và bình luận. Mỗi ngày họ chỉ ngủ 4-5 tiếng.

Về sự nổi tiếng bất ngờ của "Brother Sharp", chính nhóm này cũng hoàn toàn ngạc nhiên. Long kể rằng nhóm của anh ta gặp "Brother Sharp" trên một đường phố ở Ninh Ba khi đang du lịch ở đây. Họ đã chụp ảnh chàng ăn mày và đăng các bức ảnh này trên mạng Internet mà không có ý định gì đặc biệt. Họ hoàn toàn không ngờ rằng chàng ăn mày lại trở nên nổi tiếng như thế, thậm chí “qua mặt” cả cô nàng "Sister Phoenix" mà họ đã kỳ công “thiết kế”.

"Quả thật là chúng tôi cũng dùng Photoshop chỉnh sửa một số bức ảnh của “Brother Sharp", Long nói thêm. 

Nhóm của Long đã chiếm tất cả các tên miền có liên quan đến "Sister Phoenix" và "Brother Sharp". Một tuần trước, nhóm này khai trương một trang web hôn nhân và tình yêu. Đến nay, trang web có hơn 200 thành viên và mỗi ngày có hơn 500 người truy cập.

“Hậu trường” câu chuyện “gã ăn mày điển trai”  - 1
"Brother Sharp" và "Sister Phoenix" đã được một nhóm bạn trẻ 8X ở Trung Quốc tập trung xây dựng hình ảnh để quảng bá cho trang web dịch vụ hôn nhân và tình yêu của mình. (Ảnh: Nhân dân nhật báo)

Long cho biết ban đầu nhóm chưa nghĩ ra ý định khởi nghiệp dưới sự trợ giúp của những “ngôi sao Internet” như “Brother Sharp”. Nhóm 4 người của Long đã thử mọi cách thức để lập nghiệp nhưng vẫn thất bại. Họ thiếu các nguồn lực, thiếu tiền và thậm chí không thể đăng ký vay tiền. Sau đó, họ nảy ra ý tưởng dùng tên của những người nổi tiếng trên mạng để quảng bá cho trang web hôn nhân và tình yêu của mình. May cho họ là ông chủ một công ty đầu tư ở Sơn Đông nhìn thấy các bài viết của họ và quyết định đầu tư 280.000 nhân dân tệ.

Để làm cho trang web của mình nổi tiếng với các cư dân mạng, nhóm của Long đã thay nhau làm ngày làm đêm để quảng bá trang web tại nhiều diễn đàn trực tuyến. Đồng thời, họ cũng tìm cách phát triển những chương trình mới và chống lại các hacker.
 
Long khẳng định anh tin rằng "Sister Phoenix" có thể tìm được ý trung nhân phù hợp, và đó là một trong những lý do khiến họ mở trang web hôn nhân và tình yêu.

Xuân Vũ
Theo Nhân dân nhật báo