“Gã ăn mày điển trai” lần đầu lên tiếng trước công chúng

(Dân trí) - Ngày 2/3 vừa qua, gã ăn mày điển trai “hút hồn” cư dân mạng Trung Quốc đã lần đầu nói chuyện trước công chúng. Thật bất ngờ là anh chàng đã từ chối sự giúp đỡ của Trung tâm Bảo trợ Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

”Gã ăn mày điển trai” là một trong số những nhân vật được bàn tán nhiều nhất trên mạng Internet ở Trung Quốc gần đây. Theo sự tìm hiểu của các cư dân mạng (netizen) Trung Quốc, anh chàng này là người vô gia cư, ngày đêm lang thang trên những con phố ở thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Các netizen đã đặt cho gã ăn xin biệt danh Anh trai sắc sảo vì anh ta có “vẻ ngoài ưa nhìn và khiếu ăn mặc sắc nét”. 
 
“Gã ăn mày điển trai” lần đầu lên tiếng trước công chúng - 1
Cư dân mạng cực "kết" phong cách thời trang bụi bặm của "gã ăn mày điển trai". (Ảnh: Chinasmack)

Đặc biệt, gã ăn xin thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ 9X ở Trung Quốc. Họ nói rằng họ đang bắt chước phong cách thời trang bụi bặm của gã ăn xin.

"Anh trai sắc sảo trông tuyệt hơn nhiều những ngôi sao là thần tượng của teen vốn xuất hiện nhiều trên truyền hình”, một netizen có nickname "dibannvwang" nhận định trên diễn đàn trực tuyến Tianya.cn.

Thậm chí, gã ăn xin còn gây được sự chú ý của nhiều netizen ở Hong Kong, Đài Loan và Nhật Bản. Họ nói rằng thật khó tin nổi một người đẹp trai như vậy lại không có nhà ở.

Chiều ngày 2/3, trang web Đường dây nóng phương Đông của thành phố Ninh Ba đã đăng tải một video trong đó họ phỏng vấn chàng ăn mày điển trai. Từ video này cho thấy, các nhân viên Trung tâm Bảo trợ Ninh Ba đã liên hệ với netizen có nickname "Old gluttonous cat" - người đầu tiên chụp ảnh chàng ăn mày và kết hợp với người này tìm cách giúp chàng ăn mày.

Tuy nhiên, trước ống kính quay phim, anh chàng vô gia cư quá hoảng sợ đến nỗi run rẩy. Bởi vì giọng nói của anh chàng rất khó nghe, netizen "Cat" đã phải phiên dịch cho anh ta. "Cat" kể rằng mình đã tìm thấy gã ăn mày và chăm sóc anh ta từ năm 2008, nhờ đó đã chiếm được lòng tin của gã ăn mày.

Gã ăn mày rất sợ khi có nhiều người vây quanh anh và anh không hiểu tại sao mọi người cứ "đến thăm" và chụp ảnh mình, "Cat" cho biết.

Một nhân viên của Trung tâm Bảo trợ Ninh Ba cho biết họ sẽ hỗ trợ anh chàng ăn xin bởi vì điều kiện sống của anh ta quá tệ. Nhưng netizen "Cat" thì nhất mực nói rằng Trung tâm không nên làm thế bởi vì hiện nay tâm lý của anh chàng ăn xin đang trong tình trạng không tốt. Trong quá trình phỏng vấn, có lúc anh ta bỗng dưng ngửa mặt lên trời gào thét và chảy nước mắt. Sau đó, "Cat" đưa anh ta đi.

“Gã ăn mày điển trai” lần đầu lên tiếng trước công chúng - 2
Khoảnh khắc “gã ăn mày điển trai” trào nước mắt. (Ảnh: Nhân dân nhật báo)
 
Khi theo dõi cảnh tượng nước mắt trào ra từ khuôn mặt anh chàng hiện đang thu hút sự chú ý trên mạng Internet, rất nhiều netizen bày tỏ sự đồng cảm và thương xót cho anh chàng. Các netizen hy vọng nhà chức trách không "nhốt con chim tự do này vào lồng". Trong khi đó, những người hiếu kỳ khác thì đề nghị "xin đừng xáo trộn cuộc sống thanh bình của anh ta!".

Nói về việc anh chàng ăn xin từ chối sự hỗ trợ của Trung tâm Bảo trợ Ninh Ba, một nhân viên thuộc Trung tâm này nói rằng: "Những người vô gia cư thường dễ bị tổn thương. Thật là không đúng khi sử dụng họ cho những mục đích giải trí”.

Trong khi đó, netizen “Cat” viết trên diễn đàn Tianya.cn rằng có thể gã ăn xin "bị rối loạn về tâm thần" và yêu cầu các netizen thôi theo đuổi anh ta.

Còn netizen có nickname ken119110 thì viết: "Xin hãy cho anh ấy chút thức ăn nếu bạn gặp anh trên đường và bạn hãy bỏ đi ngay nhé".

Trước đó, giáo sư khoa Tâm lý xã hội Hu Shoujun của Trường đại học cho rằng việc gã ăn xin thu hút sự chú ý của công chúng cũng có điều có lợi bởi vì nhờ đó anh ta có thể nhận được hỗ trợ.

Xuân Vũ
Tổng hợp